22-01-2016 - 21:48

"Lời ru đồng đội" của tác giả Trần Vũ Thìn

"Lời ru đồng đội" của tác giả Trần Vũ Thìn - Nhà xuất bản Văn học. Tác giả quê ở Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Trần Vũ Thìn đã có nhiều tác phẩm đã xuất bản như: Lời thương, cho mẹ và em, Tâm tình người Cựu chiến binh, Ký ức một thời.

Bìa sách " Lời ru đồng đội"
“…Thơ của Trần Vũ Thìn được viết ra trong ký ức, trong kỷ niệm và ngay cả trong hiện thực sinh động của cuộc sống vẫn luôn chân chất, giản dị, không đao to búa lớn. Sức hấp dẫn của thơ anh nằm trong năng lực cảm thụ cuộc đời, khám phá trong cuộc sống bình thản hàng ngày những điều không thể bình thản. Tôi có cảm giác anh không phải là người làm thơ mà anh phải viết ra để chia sẻ, đồng cảm với những người bạn của mình – một thời áo lính. Nhưng đằng sau những thi tứ, những con chữ, tôi thấy anh vẫn giữ trọn được phẩm chất của một thi sĩ, một nhà báo và cao hơn hết là phẩm chất của một cựu chiến binh…”
  Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú
P.Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh
Tổng biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh
Dưới đây là một số tác phẩm được trích từ " Lời ru đồng đội":
 
Với Côn Đảo
 
Gượm chút đã, Tàu ơi đừng vội chạy!
Nén nhang kia đó cháy hết đâu mà
Ai đến đây mà lòng không lửa cháy
Dẫu nơi này đã tỏa ngát hương, hoa
 
Hai vạn tù nhân, hai vạn người dân Việt
Sống đau thương trong địa ngục tù đày
Cho đến khi nhận về mình cái chết
Vẫn tin ngày Đất nước rợp cờ bay
 
Chuồng Cọp, chuồng Bò, Phú Sơn, Phú Hải
Dày đặc trại giam khét tiếng lũ bạo tàn
Những chúa đảo khát máu người đồng loại
Côn Đảo tù – rợp bóng những hồn oan
 
Xin hãy đến cầu Ma Thiên Lãnh
Và thắp hương di tích Bãi sọ người
Nơi cha ông suốt bao đời kiêu hãnh
Vì đất này chẳng tiếc tuổi đôi mươi
 
Nghĩa địa Hàng Dương nỗi đau đọng lại
Còn bao người không quê quán, tuổi tên
Họ nằm xuống cho mùa xuân mãi mãi
Cho tình yêu, cho hạnh phúc vững bền
 
Ôi Côn Đảo nơi chân trời góc bể!
Là quốc hồn nước Việt tự ngàn xưa
Hòn lớn, hòn Cau…đâu đâu cũng thế
Cây vẫn lên xanh tươi tốt bốn mùa
 
Tạm biệt nhé, gửi lời chào Côn Đảo
Lòng mang theo trăm nhớ ngàn thương
Nếu nhỡ mai có lạc vào giông bão
Thì trong ta – Côn Đảo mãi soi đường
                                                   Côn Đảo tháng 4/2009
 
Trước nghĩa trang đường 9
 
Không phải khói hương hư ảo
Làm ta mắt đẫm lệ nhòa
Không phải trước mồ vô chủ
Làm ta đau đớn xót xa
 
Có biết bao nhiêu mộ chí
Vẫn còn không tuổi không tên
Có biết bao nhiêu chiến sĩ
Mộ phần chưa được bình yên
 
Hơn ba trăm ngàn đồng đội
Ra đi, đi mãi chưa về
Gia đình bể dâu nông nỗi
Khúc buồn đẫm lệ bến quê
 
Chỉ một nắm hương hư ảo
Làm sao thấu hết nỗi niềm
Xin làm con chim báo bão
Cho đời luôn được bình yên….
. . . . .
Loading the player...