16-02-2017 - 23:06

" Nói giùm cây trinh nữ" của Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng

Xin trân trọng giới thiệu tập thơ " Nói giùm cây trinh nữ" của Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng- Nhà xuất bản Nghệ An, 2017.

  “Người thơ là anh luôn phát hiện được rung động mới lạ trong những điều bình thường của đời sống hàng ngày. Điều người khác dễ dàng lướt qua thì anh dừng lại, suy tư, ngẫm ngợi. Nhiều lúc, Hùng đã mang lại cho thơ một nỗi buồn trong muốt. Nỗi buồn của tiếng chuông đồng rung nhẹ trong không gian tĩnh lặng, ảo mờ...”.
(Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, sách “Văn chương, cảm và luận”, Nxb.Văn học, 1998)
Thơ Nguyễn Văn Hùng vốn đã kiệm lời, nay lại nén trong thể thơ tứ tuyệt ( bốn câu), dẫu được tác giả viết tự do, không bị ràng buộc niêm luật của cổ thể, cận thể  truyền thống nhưng rõ ràng là một thách thức không nhỏ cho người viết khi muốn gắm một điều gì đó cho dù rất nhỏ. Trân trọng giới thiệu một chùm trong tập thơ " Nói giùm cây trinh nữ" của Nhà thơ Nguyễn Văn Hùng- Nhà xuất bản Nghệ An, 2017.

NÓI GIÙM TRINH NỮ
 
Trinh nữ nép ở bên đường lẳng lặng,
Chùm chùm gai cũng nép kín bên lòng.
Cây chỉ muốn làm hoa thì thẹn nở,
Đừng bao giờ xòe nhọn những gai chông!
                                                                           2005
 
Ý NGHĨ BÊN HÒN CHỒNG VỢ
 
Họ ngồi thế đã từ lâu, lâu lắm,
Quên nói cười mê đắm đá nhìn thôi.
Ngôn ngữ ấy người không sao hiểu nổi,
Nên nhiều khi người đã lạc bên người!
 
QUA ĐÈO NGANG NHỚ BẠN
(Viếng hương hồn bạn thơ Trương Biên Thùy)
 
Nửa đời bạc tóc chưa chạm tới,
Cái đỉnh Đèo Ngang. Thật lạ kỳ!
Hoa cỏ hồn nhiên mà đến được,
Lẽ nào người lại hết đam mê?
                                                   1994
NGÔ ĐỒNG
 
Chờ lâu dưới bóng Ngô đồng,
Đến khi thấy mặt thì lòng nguội ngơ.
Rồi xa từ bấy ai ngờ,
Vui vàng lá rụng, buồn giờ xanh cây…
                                                   1996


EM VỀ THANH CHƯƠNG

(Mến tặng Lê Thị Kim Thanh)
 
Em về trên ấy đâu xa,
Sầu đông sắp sửa đã là hoa Xoan.
Mới thôi, nhớ cứ giăng màn,
Mở bàn tay còn thoảng bàn tay nhau?
                                                               2015

HOA BÌM
 
Mấy mùa cắm cúi bên rau trái,
Sáng chợt nhìn lên tím dậu tre.
Hoa rộ nơi mắt thường nhác tới,
Nhen nhớ hồn ta một nẻo về!
                                                   1996
 
NGÀY XƯA AI ĐÓ ĐÃ YÊU
(Kính tặng nhà thơ Vũ Quần Phương)
 
Ngày xưa ai đó đã yêu,
Cái màu áo đỏ rất nhiều lửa than.
Giờ đây áo sát bên bàn,
Lửa trong gang tấc, tình ngàn dặm xa…
                                                   2006

HƯƠU SAO

 
Em dẫn tôi thăm bãi đồi chăn thả,
Những đốm sao đang vùi ngủ cuối rừng.
Còn lại mơ hồ tiếng gọi hươu “lộc, lộc…”
Và, tháng Giêng nhú trên mỗi cặp sừng.
                                                               1994
 

VƯỜN ĐÊM
(Quý tặng ba Phường, mẹ Giáp)
 
Gửi lại tiếng rù rì,
Bầy ong về lại tổ.
Gốc vải đêm gió trở,
Hoa rơi không tiếng vang…
                                                   2016
 
 
Tác giả Nguyễn Văn Hùng với các em đạt giải cuộc thi viết vẽ tuổi học trò Hà Tĩnh
 

. . . . .
Loading the player...