02-06-2016 - 22:13

" Nỗi niềm quê hương" trong thơ Thư hạnh

Hưởng ứng chủ trương làm sách người Hà Tĩnh xa quê, BBT tiếp tục nhận được tập thơ " Nỗi niềm quê hương" của nữ tác giả Phan Thư Hạnh quê gốc Bùi Xá, Đức Thọ từ thành phố Hồ Chí Minh gửi về tham gia. Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ chọn rút từ tập và hai bài thơ mới viết gửi kèm theo về chủ đề này. Nhân đây, chúng tôi cũng xin Thông báo, hạn chót nhận tác phẩm gửi về tham gia Tuyển sách là ngày 15/6/2016. Rất mong sự quan tâm cộng tác của quý vị!

      Nữ tác giả Thư Hạnh sinh năm 1952, quê Bùi Xá, Đức Thọ. Từng là nhạc công của Đoàn ca múa Hà Tĩnh, giáo viên dạy đàn tam thập lục tại trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Nghệ Tĩnh, nay đã về hưu sống tại TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Hai tập thơ của chị đã xuất bản: Nỗi niềm quê hương - NXB Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002; Một thoáng quỳnh- NXB TP Hồ Chí Minh năm 2003.
       Địa chỉ liên lạc hiện nay: Số nhà 24, Nguyễn Văn Linh, Hòa Thành, Tây Ninh. Điện thoại: 0916735101.
 
 
              
TÌNH QUÊ
 
Tôi về thăm lại chốn xư­a
Lang thang nhặt tìm kỷ niệm
Quắt quay nỗi buồn chiều tím
Thời gian đan dày rong rêu
 
Sông La xanh trong vời vợi
Hàng cây xoã tóc đôi bờ
Mái chèo khua trên sóng nước
Bồng bềnh câu ví đò đư­a
 
Núi Hồng ngàn năm soi bóng
Thông reo vách đá chênh vênh
Mái chèo khua trên sóng n­ước
Trăng non gác núi đợi tình
 
Nửa đời dạt trôi viễn xứ
Quê nhà tình vẫn sắt se
Rư­ng r­ưng nhớ về đất Tổ
Th­ương quê lòng muốn quay về


 
BẾN QUÊ
 
Một mảnh trăng ngà sau luỹ tre
Hương chanh thoang thoảng gió đưa về
Tiếng hò ai thả trên sông đó
Neo chặt hồn ta với bến quê
 
 
NỖI NIỀM
 
Gửi về phương ấy những vần thơ
Chẳng biết rằng ai có đợi chờ
Lăn lóc thời gian tình lãng đãng
Xói mòn dĩ vãng mộng vu vơ
Nhặt tìm kỷ niệm thời thơ ấu
Đánh thức ngày xanh tuổi dại khờ
Rong ruổi bụi hồng nơi viễn xứ
Nỗi niềm thương nhớ dệt trong mơ
 
 
Đầm sen quê nhà

NHỚ MẸ CHA
 
Tháng Sáu quê mình nắng như đổ lửa
Hoa trái trong vườn khô héo xác xơ
Cha ốm lâu ngày vẫn viết kịch, làm thơ
Mong cháu con về, mắt ngó hoài ra ngõ
 
Mùa hạ oi nồng bỗng dưng trở gió
Sấm chớp ì ùng, tầm tã mưa rơi
Để lại mẹ già hôm sớm lẻ loi
Cha cưỡi rồng chu du miền tiên giới
 
Mẹ ở lại trong mỏi mòn vời vợi
Chín năm ròng chờ đợi một ngày đi
Mắt mẹ buồn như nghĩ ngợi điều chi
Chờ cú ngã để giã từ con cháu
 
Ở nơi xa, lòng con luôn đau đáu
Chỉ mong sao đền đáp đấng sinh thành
Từ buổi vắng xa bao giấc mộng chẳng lành
Chỉ thầm ước quay về ngày xưa ấy
 
Đã nhiều đêm trong mơ con đã thấy
Cha mẹ trở về sau một chuyến chơi xa…
 
                Tây Ninh, tháng Ba, 2016
                   

NHỚ EM TÔI
( Nếu còn sống, năm này Thư Hòa vừa tròn tuổi 60)
 
Em Hòa tôi duyên dáng nhất nhà
Miệng cười duyên, gương mặt tròn bầu bĩnh
Tóc búi cao, thắt chiếc khăn màu tím
Mười sáu trăng tròn rờ rỡ một bông hoa
 
Em thích ngâm thơ và hát điệu dân ca
Có chàng trai làng đã ngỏ lòng thương mến
Nhưng như con đò chẳng bao giờ cập bến
Em mãi mãi không về vào một đêm đen
 
Trên sân kho cùng lứa bạn thanh niên
Mùa tuốt lúa mải rộn ràng ca hát
Ngờ đâu bom thù trút xuống từ quạ sắt
Máu thấm loang chiếc khăn nhỏ che đầu
 
Đã bao năm ghìm nén nỗi đau
Chẳng thể quên em ghi tuổi mình mười sáu
Mùa phượng nào cũng thắm hồng sắc máu
Ve nỉ non kêu khi mỗi độ hạ về
 
Vẫn thấy dáng em thấp thoáng ở triền đê
Trong bóng tre xanh chập chờn trên bến nước
Nếu có Chúa nhân từ ban cho điều ước
Xin cho một lần gặp lại đứa em tôi!
 
               TP. Hồ Chí Minh, tháng 5/2016
          

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bùi Xá - Đức Thọ
 
. . . . .
Loading the player...