18-09-2024 - 00:39

Tản văn Trung Thu của trẻ quê của tác giả Lê Thị Xuân

Cứ mỗi độ trăng tròn rằm tháng Tám, lòng các bạn nhỏ lại rộn ràng, háo hức chờ đón một ngày hội đặc biệt. Đó là Tết Trung thu, ngày hội của những chiếc đèn lồng, của những câu chuyện cổ tích và của những chiếc bánh trung thu thơm ngon. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu tản văn Trung Thu của trẻ quê của tác giả Lê Thị Xuân, GV trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Trung Thu của trẻ quê

 

  Đối với trẻ thơ, niềm háo hức, mong chờ nhất trong năm chính là dịp tết Trung Thu. Bởi đó là cái tết mà cả đất trời, thiên nhiên hay con người đều dành riêng cho trẻ nhỏ. Và niềm vui vô tận ấy có lẽ những đứa trẻ lớn lên nơi miền quê thôn dã sẽ cảm nhận được trọn vẹn hơn so với các em lớn lên ở chốn thị thành.

   Ấy là ánh trăng vàng lấp lánh đầu tiên nhấp nhô theo sóng biển khi hoàng hôn vừa buông xuống cánh đồng. Rồi mặt trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên thả những tia sáng lung linh bao trùm khắp không gian nơi miền quê yên ả. Ánh điện từ những ngôi nhà thưa thớt nằm lọt thỏm giữa vườn cây trong làng như muốn nhường  không gian cho vầng trăng khoe mẽ hết vẻ đẹp kiêu sa, huyền diệu mà tạo hóa sinh ra dành tặng con người. Ngọn gió heo may len lỏi khắp nẻo quê, vuốt ve từng sợi tóc non tơ vương trên những bờ vai nhỏ, sẽ sàng mang theo hương ngát của lúa ngô đồng bãi, của quả chín trong vườn ướp trọn không gian. Mâm cỗ  Trung Thu chẳng bày biện linh đình mà đủ đầy hương vị ngọt ngon của miền quê thơm thảo, của tấm lòng những người ông, người bà, người cha, người mẹ tần tảo chắt chiu, chăm sóc bao ngày. Đó là quả bưởi tròn căng chín mọng, là trái thị ươm vàng ngan ngát hương đưa, là trái na, trái hồng hay chùm nhãn ngọt lừ đậm vị trong  vườn nhà hái xuống. Đó là những tấm bánh nếp, bánh khảo ngọt bùi thơm dẻo từ bàn tay người mẹ cặm cụi nấu bếp, giả gạo suốt cả ngày trời. Bao nhiêu đó thôi nhưng là sự kết tinh của hương hoa đất trời với tình yêu của lòng người dành cho con trẻ. Hạnh phúc ươm mầm từ hạt giống yêu thương.

   Ấy là những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân bình dị đơn sơ làm từ tre nứa, những chiếc gậy, chiếc kèn mà những người bố, người ông sẵn sàng hy sinh giấc ngủ ban trưa suốt mấy ngày liền để cặm cụi chẻ tre, đẽo vót rồi đan bện, gián giấy, phết hồ cặm cụi làm nên. Đám trẻ con háo hức làm theo mà vui tươi hớn hở, chạy tới chạy lui khoe mẽ với bạn bè. Vậy là tết Trung Thu đến sớm hơn thường lệ, nó dài hơn và cũng nhộn nhịp, trọng đại hơn. Ánh nắng mùa thu sóng sánh vàng như mật từ trên cao rọi xuống vẽ những chiếc bóng nô đùa tung tăng trên mặt đất mới đẹp làm sao. Bầu trời cao xanh ôm trọn những cánh diều, những tiếng chim véo von vui hót, ôm cả những ước mơ đang bung nở trong lòng. Dẫu không cầu kì lộng lẫy, không xa xỉ đắt tiền và chẳng mấy khi được lấy làm bắt mắt như đồ hiệu nơi phố thị thì những món đồ chơi dân giã quê nghèo lại chan chứa yêu thương, lại thấm vào kí ức tuổi thơ những miền hoài niệm đẹp để suốt đời vương vấn mãi không thôi.

   Ấy là tiếng gọi thân thương réo rắt của đám bạn xôn xao đầu ngõ khi mặt trời chưa tắt nắng. Mẹ còn chưa kịp soạn xong bữa cơm chiều thì những đôi chân bé nhỏ đã cuống cuồng lên chạy vội ra ngoài. Tiếng kèn lá le te bắt đầu xôn xao điệu nhạc, tiếng reo hò tụ tập vang lên rộn cả một góc trời. Mấy chú đom đóm thường ngày lang thang bên bờ ao, bụi rậm nay cũng đã nằm gọn lỏn trong vài chiếc đèn lồng nhỏ hẹp, phát ra ánh sáng lập loè vui hội cùng trăng. Con đường quê như rộng mở thênh thang đón chào đoàn múa lân, đoàn trẻ thơ rước đèn họp bạn đi khắp xóm thôn. Già trẻ, trai gái trong làng đều tham gia vui hội. Một bức tranh đa sắc màu, âm thanh nơi làng quê dưới ánh trăng đêm rằm toả sáng làm cho tất thảy tâm hồn trẻ thơ đều lâng lâng trong niềm vui bất tận, để tình yêu quê  tha thiết chảy trong lòng.

   Tôi đã từng có những mùa Trung Thu ngọt ngào như thế đến nỗi nụ cười còn rạng rỡ cả trong mơ. Và giờ đây khi được chứng kiến niềm vui của đàn con trẻ thì hạnh phúc trong tôi càng lớn gấp bội phần. Tôi yêu biết bao mảnh đất quê mình và yêu lắm những mùa trăng.

 

 

L.T.X

. . . . .
Loading the player...