07-11-2016 - 22:54

Tập thơ "Cầu vồng" của tác giả Nguyễn Quốc Khanh

Tác giả Nguyễn Quốc Khanh sinh năm 1946 tại xã Bùi Xá, Đức Thọ, nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội nhà báo Hà Tĩnh. Tác giả đã có hai tập thơ xuất bản Quả đầu mùa - 2014, Giấc mơ xanh - 2015. Xin hân hạnh giới thiệu tập thơ mới "Cầu Vồng" - Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2016


Bìa tập thơ

Tác giả Nguyễn Quốc Khanh



Dưới đây là chùm thơ của tác giả được rút từ tập thơ "Cầu vồng":

 

LỜI HƯƠNG KHÓI
(Viết tại lăng chi họ Nguyễn Thận, thôn Đông Triều, xã Bùi Xá)

 
Cây hương cắm xuống đất này
Vân tay để lại, khói bay về trời
 
Người đi ba chốn, bốn nơi
Hồn quê nâng bước chân người tháng năm!
 

CHIỀU QUÊ
 

Đò ai đã nép sát bờ
Bóng ai không thấy lòng ngơ ngẩn lòng!
 
Đò đầy người đã sang sông
Mặc tôi lặng đứng tím lòng chiều quê!


                               Sông la, mùa lụt lội. Ảnh Linh Châu


HOA VÀ EM

 
Bao đời ông cha trên đồng cát này
Chỉ trồng được khoai lang, dưa hấu
Cuộc sống quẩn quanh bốn mùa rau cháo
Bao người lớn lên tìm cách xa quê!
 
Chỉ riêng em học xong trở về
Bớt đất cát Thạch Văn trồng hoa, rau củ
Giữa cái nắng mùa hè đổ lửa
Bắp cải, su hào vẫn lên mướt xanh
 
Mùa xuân này em đứng giữa bức tranh
Cánh đồng hoa hướng dương nở rộ
Mặt trời phía nào hoa hướng theo phía đó
Riêng lòng anh chỉ hướng phía em thôi!

 
VỚI QUÊ HƯƠNG

 
Nhớ “núm rốn mẹ vùi gốc mít” 1
Nhưng chưa về thăm được quê ơi!
Mảnh vườn xưa, người xa lạ ở rồi
Gốc mít ấy nay cũng không còn nữa….
 
Nhưng núm rốn vẫn làm xanh cỏ
Nơi nghĩa trang cha mẹ tôi nằm
Tết năm nào tôi cũng về thăm
Cắm nén hương thơm nghĩa trang dòng họ
Chăm khóm xương rồng trên mộ cha mẹ..
 
Mùa xuân này Hà Nội thắm sắc hoa
Xe về tết chật đường như nêm cối
Tôi rất buồn vì cúm hoài không khỏi
Luôn chạnh lòng nhớ gốc mít khôn nguôi!
                                                               Bính Thân – 2016
___________
1 - Thơ Bùi Quang Thanh
 

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

 
Thuộc làu kinh sử
Ngẫm nát cuộc đời
Chán cảnh người với người cạn tàu ráo máng!
Giành nhau miếng ăn
Hất nhau chỗ đứng
Bỏ mặc người đau ốm chẳng ai thương!
 
Xin gặp vua treo án từ quan
Về làm bạn với núi rừng Sơn Quang quê mẹ
Hái lá cây, bắt côn trùng tẩm chế
Viết “Hải Thượng y tôn tâm lĩnh” cứu người
 
Tự diễu mình – một ông già lười!
Ngày lại ngày cần cù lặng lẽ
Xây cho đời kho trí tuệ uyên thâm
Để lại cho đời một tấm lòng nhân
Một tượng đài Lương y bất tử!
                                                   Viết trước lăng Người
 
Lăng mộ Đại danh y Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác - Ảnh: Anh Đức


NHỚ CHỢ CẦU

 
Chợ cầu quê anh có tự thuở nào?
Lớp ông bà cũng không biết nữa
Chợ tấp nập thuyền bè tre nứa
Sản vật trăm miền về đây bán – mua
 
Cha mẹ anh bắt cá, mò cua
Đem ra chợ…nuôi con ăn học
Nhà bạn anh chuyên đâm bột lọc
Kéo sợi miến dài phơi nắng bờ đê
 
Rất nhiều nhà trồng mía kéo che
Chưng thành mật, đường phèn ngọt lịm
Hàng hóa chợ Cầu một thời nổi tiếng
Kéo thuyền Nghệ An, Thanh Hóa đi - về.
 

NGƯỜI HÓI ĐẺO
                           (Tặng T)

 
Ừ mới đó bốn lăm năm rồi nhỉ
Hói Đẻo* thành máu thịt em rồi
Dù sau này đi bốn phương trời
Xa Hói Đẻo ngày nào em cũng nhớ
 
Nhớ người mẹ một thời lam lũ
Chân lội bùn, rau muối quanh năm
Nhà giấy dầu rách bươm bốn vách ngăn
Trời mưa lấy soong ngồi hứng nước
 
Ấy thế mà ta nuôi con được
Thành cử nhân, tiến sĩ nước ngoài
Nếu bây giờ được chọn lần hai
Em có chọn anh – người Hói Đẻo
 
_________________
* Tên làng tôi, thuộc xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
. . . . .
Loading the player...