05-05-2017 - 23:16

Tập thơ "Giọt sương đầu cành" của tác giả Hạnh Nguyễn

Tác giả Hạnh Nguyễn( Nguyễn Thị Hạnh) sinh năm 1992 tại Cẩm Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh trước là học sinh trường PTHT Chuyên Hà Tĩnh. Xin được giới thiệu một chùm thơ trong tập thơ mới "Giọt sương đầu cảnh" do NXB Hội nhà văn ấn hành năm 2017.

Bìa tập thơ

Xin hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả Hạnh Nguyễn được rút từ tập thơ "Giọt sương đầu cành":


EM VỀ VỚI BIỂN
 

Em về với biển chiều nay
Nồng nàn vị muối, mặn mà môi em
Em nghe sóng vỗ êm đềm
Bàn chân nhuốm cát, ấm êm nghiã tình
Em nghe biển gọi tên mình
Hàng dừa thẳng đứng, lặng thinh đợi người
Em nghe như có tiếng cười
Cá, tôm nhiều lắm, người người vui hơn
Em say với những tâm hồn
Biển ôm cát trắng, người ôm nghĩa tình.

Sau chuyến ra khơi - Ảnh: Hương Thành
 
 
TÌM VỀ KÝ ỨC
 

Tôi muốn tìm về, ký ức tuổi thơ
Cái thủa ngày xưa, đầu trần chân đất
Thủa mẹ cho quà, chỉ mang dấu cất
Tiếc chẳng dám ăn, “ cứ bảo không thèm”.
 
Tôi muốn tìm về kỷ niệm ấm êm
Có vòng tay Cha nồng nàn hơi ấm
Có bữa cơm chiều, cá đồng nấu khế
Dưa muối xào cay, rau muống sau nhà.
 
Tôi muốn tìm về những tháng ngày qua
Để được tắm mưa, mưa rào đầu hạ
Để nước cuốn đi muộn phiền, vất vả
Sóng gió cuộc đời, mãi mãi trôi xa.
 
 
PHÚT GIAO MÙA

 
Ta giật mình nhìn hàng cây cuối hạ
Trời sang thu, hoa ổi trắng vườn nhà
Phút giao mùa, như tình yêu con gái
Buồn giận vu vơ, mưa nắng bất ngờ.
 
Ta chỉ là một kẻ say thơ
Phút giao mùa, cũng nghiêng mình đón đợi
Tiền người đi, lệ buồn vương vấn mãi
Trời đất giao mùa, gieo thương nhớ cho ai.
 
 
MỘT THOÁNG THẠCH LONG


Thạch Long năm tháng đợi chờ
Em về thăm lại, người giờ phương nao
Thạch Long nhưng nhớ thủa nào
Lứa đôi hò hẹn, biết bao ân tình
Thạch Long em đứng một mình
Trông về chốn cũ, nhớ tình thủa xưa
Thạch Long sớm nắng chiều mưa
Anh đưa, em đón say sưa tối ngày
Về đây gửi lại nơi này
Chút hương tình cũ, người hay không người.
 
  
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

                                                             
Từ độ nào biển vắng người thưa?
Phiên chợ chiều không tôm chẳng cá
Bữa cơm chiều, thịt, rau với trứng
Ta thấy them hương vị biển khơi.
 
Từ độ nào biển vắng bong người
Thuyển lưới nằm im, không cười, chẳng nói
Biển nhớ thương ai! Dạt dào song gọi
Như mời chào mọi thứ hãy về đây.
 
Từ độ nào ta thấy yêu hơn
Thương con người miền Trung lam lũ
Từ trái tim, thâm tình máu mủ
Xin nguyện cầu tất cả mãi bình yên.
 
 
QUÊ HƯƠNG

 
Quê hương là gì chẳng biết
Đi xa trăm nhớ, ngàn thương
Quê hương dặm đường con bước
Tự hào hai tiếng quê hương.
 
Quê hương là con đường nhỏ
Ngày xưa hai buổi đến trường
Quê hương con đê đầu ngõ
Đêm về lũ bạn ngồi chung.
 
Quê hương những ngày buốt giá
Đàn trâu đứng đợi người về
Quê hương ngày hè oi ả
Tan trường đuổi bướm bắt ve.
 
Quê hương mò cua bắt ốc
Tháng ngày lem lấm bùn lầy
Đòn roi ăn như cơm bữa
Mà lòng thương nhớ quê hương
 
Quê hương bên bồi, bên lở
Dòng sông ai tắm bây giờ
 
Quê hương tình đầu dang dở
Thôi đành khép lại trang thơ.
 
Quê hương con đò lỡ hẹn
Trọn đời trông ngóng tin ai?
Mái chèo phai theo năm tháng
Mà người năm ấy còn đâu.
 
Quê hương trăm thương ngàn nhớ
Xa quê ai thấu nỗi lòng.
 
Tuổi thơ - Ảnh: Minh Chiến


LỜI NGUYỆN CẦU CỦA CHA
 

Nếu một mai con không còn cha nữa
Đường con đi sẽ vắng một người
Căn nhà này thiều vắng một tình thương
Khi một mai con không còn cha nữa.
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Bữa cơm chiều tự nấu con ăn
Khi còn cha mâm cơm đầy món
Cha đi rồi con gắng nha con.
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Chỗ con nằm chắc sẽ rộng hơn
Nhớ đắp chăn, xem mùng màn thật kỹ
Kẻo đêm về muỗi cắn nha con
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Mấy chị em đừng cãi cọ nhau nhiều
Cha không thể ở bên phân giải
Phải, trái, đúng, sai cho con hiều nữa rồi.
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Không ai cằn nhằn “con đi sớm về khuya”
 
Con phải tự lo cho mình con nhé
Cha chẳng thể chăm con được nữa rồi.
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Chuyện tình yêu con tự quyết tự bàn
Hãy yêu người thương con chân thật
Và nguyện làm tất cả vì con.
 
Nếu một mai con không còn cha  nữa
Trên đường đời lúc gian khó chông gai
Hãy tìm về nơi đây có bác
Có chú, có anh có chị nha con.
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Tài sản này cha để lại cho con
Không của tiền bạc vàng nhà cửa
Là tình thương rộng lớn bao dung.
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Lời nguyện cầu cha muốn nói cùng con
Mong chị em con về đây sinh sống
Vun vén gia đình, trong ấm ngoài êm.
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Con đừng buồn đừng khóc nhé con yêu
 
Sống ở đời điều sinh linh từ biệt
Có ai nào tránh được đâu con.
 
Hãy xem như cha về bên ấy
Đoàn tụ ông bà với mẹ với em mà
Đừng khóc khi quan tài đặt xuống
Cầm nắm đất vừa đắp mộ cho cha.
 
Nếu một mai con không còn cha nữa
Lời nguyện cầu xin gửi tới con yêu
Nếu có kiếp sau vẫn làm con cha nhé
Tình yêu chân thành cha nhắn nhủ con ơi.

 
 

. . . . .
Loading the player...