16-05-2023 - 07:07

Tập thơ thiếu nhi “Cây bàng” của tác giả Nguyễn Tất Thủy

Tác giả Nguyễn Tất Thủy, Nguyên Phó giám đốc Trung tâm tư vấn, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh - Hội viên thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ được rút từ tập “Cây bàng” do NXB Thanh niên xuất bản của tác giả.

           Tập thơ Thiếu nhi " Cây bàng" của tác giả Nguyễn Tất Thủy

              


Hỏi chuyện

 

Ông bắt sâu đuổi bướm
Cháu xách nước tưới hoa
Trong bể cảnh thấy cá
Cháu bắt thả giếng khơi

Hạt mưa rào rơi rơi
Sân ông thành bãi tắm
Bà la: Nghịch quá lắm
Ông thường phải đỡ lời

Nhớ khi chưa chào đời
Cháu quay ngang bụng mẹ
Ông ơi sao con nghé
Đen từ đầu đến chân?

Vì con nghé đầu trần
Suốt ngày đi bêu nắng
Sao thuốc kia lại đắng
Kẹo này ngọt hở ông

Thuốc phạt kẻ chơi rông
Kẹo thưởng ngoan chăm chỉ

Ông ru cháu ngủ tí
Cháu mơ về xứ tiên
Gặp cụ Hồ đẹp hiền
Cháu tha hồ hỏi chuyện.

 

Cây bàng

 

Cây bàng trường em
Xòe ô che mát
Hòa cùng gió hát
Rì rào, rì rào

Tiền đồng tiền hào
“Lá vàng” bó lại
Phiên chợ họp mãi
Hết giờ ra chơi

Quả bàng vàng tươi
Vị chua, vị chát
Vị thơm, vị mát
Thơm thảo chào mời

Các lớp vào rồi
Bàng còn đứng lại
Bàng không thuộc bài
Cứ phải lưu ban.

           Cây bàng ( Ảnh: Nguyễn Liêm)

 

Bắt cua

Mẹ em ra đồng
Em xách theo giỏ
Buổi trưa nắng gió
Bắt lũ cua đồng

Cua lớn to còng
Lại hay trốn học
Cua nhỏ hay khóc
Nước dãi đầy mồm

Trời đổi gió nồm
Cua lên đón nắng
Chim cò đi vắng
Cua lội ào ào 

Bình tĩnh lên nào
Đứa hay trốn học
Cả đứa hay khóc
Một giỏ cua đầy.

. . . . .
Loading the player...