Tác giả Thái Vĩnh Linh, quê ở Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh là người chăm viết cho thiếu hi. Hiện anh đã có 10 tập thơ dành cho các em: Hai mặt trời, Mưa sao ngân hà, Phố trong bản, Tay thơm, Cánh cò trắng, Hoa hậu của bé, Bố ngoan nhất nhà, Cây bà, Nghệ sỹ tài ba, Khách sạn chim. Gần đây, anh lại cho ra mắt tiếp tập thơ " Chiến hạm lục bình" dành cho trẻ nhỏ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc với một chùm thơ rút chọn từ trong tập
CHIẾN HẠM LỤC BÌNH
Một mảng lục bình
Đang trôi chầm chậm
Có ai nghĩ rằng
Đó là… chiến hạm!
Trên boong chễm chệ
Thủy thủ ếch xanh
Gặp mồi nhảy tỏm
Ngoi đầu bơi nhanh
Dưới rễ cá, tôm
Đoàn tàu tiêm kích
Hộ tống xuất hành
Đến khi về đích
Ngọn bèo sân đậu
Trực thăng chuồn chuồn
Hễ nghe động tĩnh
Vút vào thinh không
Binh hùng tướng mạnh
Nào đánh đấm ai
Theo dòng nước chảy
Viễn du… mấy ngày…

BUỒNG CHUỐI
Xòe những bàn tay
Rất là nhiều ngón
Thân thiện úp nhau
Trông thật ngộ nghĩnh
Một hôm chống gậy
Cứ tưởng đi đâu
Hóa ra trụ lại
Từng cơn gió lùa
Thế rồi gà gật
Quên tháng, quên ngày
Tỉnh ra vàng óng
Đầy mình hương bay…
CÁI NGỦ
Bé nằm chờ mãi
Mắt khép lim dim
Mà sao cái ngủ
Cứ chơi trốn tìm
Chợt tay bà quạt
Miệng ru “À ơi!...”
Cái ngủ thôi nghịch
Nép mi bé rồi…
ĐÊM MÙA HẠ
Đom đóm thắp đèn
Bác giun đọc sách
Dế con mang khèn
Ra sân đàn hát
Bọ vừng đội đất
Tập làm máy bay
Ve mở băng nhạc
Mới ghi trong ngày
Ếch xanh xoải cẳng
Bám nụ bèo tây
Bông sen xòe cánh
Hương dâng hồ đầy…

MÙA VE VÀ HOA PHƯỢNG
Đêm ngày mải miết
Biểu diễn đồng ca
Lời ve tha thiết
Nhạc vui hiền hòa
Chừng như cảm động
Trước tấm lòng ve
Phượng dâng hoa tặng
Mỗi khi vào hè…
LỜI RU TRƯA HÈ
- “Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Mẹ ra ruộng cấy buổi tan mẹ về”
Bà ngồi trên chiếc chõng tre
Lời ru chín khoảng trưa hè mênh mang
Chuối tiêu, đu đủ hoe vàng
Chích bông nhảy nhót, kiến càng bò leo
Tôm riu cố níu nụ bèo
Vịt con cạc cạc chạy theo trên bờ
Lời bà gió thoảng nhẹ đưa
Trong nôi bé ngủ, nắng trưa bồi hồi…