07-12-2015 - 14:35

Trường ca Nguyễn Du của tác giả Lý Hoài Xuân

Trường ca Nguyễn Du của tác giả Lý Hoài Xuân được xuất bản bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tác giả sinh năm 1954, quê ở Quảng Bình, hội viên Hội nhà văn Việt Nam, tác giả đạt nhiều giải thưởng VHNT. Các tác phẩm đã xuất bản như: Những đám mây mùa hạ (tập thơ, 1987); Phượng hoa vàng (tập thơ, 1989); Giữa hai người (tập thơ, 1993); Gió cát (tập thơ, 1997); Bầu trời hoa (tập thơ thiếu nhi, 1997); Đàn Trăng (tập thơ tình chọn lọc); Từ câu thơ hay đến bài thơ (bình thơ, 2001); Ánh ngày (tập thơ, 2004); Đến với Ban mai (tập thơ, 2006); Thơ Lý Hoài Xuân (2006); Bơi giữa dòng đời - Bơi giữa dòng thơ (phê bình-tiểu luận, 2010); Hai sắc hoa một điệu hồn (phê bình-tiểu luận, 2012); Hồ Chí Minh - Nguồn cảm xúc không bao giờ cạn (bình thơ, 2013); Trưa nguyên thủy (tập thơ, 2014).


 

Bià sách Trường ca Nguyễn Du

    Từ lâu tôi đã lưu tâm tìm hiểu, nghiên cứu cuộc đời của Đại thi hào Nguyễn Du. Tôi muốn tái hiện cuộc đời Cụ, phác họa chân dung, cốt cách, tâm trạng Cụ bằng thơ.
    Trên cơ sở các tư liệu có được, kết hợp với tưởng tượng...tôi đã hóa thân, nhập hồn Nguyễn Du để viết trường ca này.
    Âu cũng là lần đầu tiên trên văn đàn Việt Nam có một tác phẩm thơ dài nhất về Tố Như yêu kính.
    Xin trân trọng gửi đến tay bạn đọc!
Nhà thơ
Lý Hoài Xuân
Dưới đây là một số trích đoạn từ Trường ca Nguyễn Du:
Chương Bốn
ĐẤT NGHĨA TÌNH


I.

Mười tám năm xa cách rồi ư?
Tiên Điền ơi, tha tội cho ta nhé
Kể từ khi cha ta mất tới giờ
Ta được gặp lại mình ngày bé
Nhiều đứa trẻ ngày nào đã làm cha làm mẹ
Nhiều thanh niên đã thành cụ già
Nhiều cụ già đã nằm trong đất
Trách gì tóc trắng đầu ta
Tên ta kẻ quên người nhớ....
Hỡi hồn thiêng ông bà cha anh tôn kính
Nơi cõi hư vô
Hãy về theo khói hương ta thắp
Cho được gặp
Cho được thưa
Gia phả bảy đời, còn mất?
Ai người dân ghét? Ai người dân thương?
Này anh: Nguyễn Quýnh
Lẽ gì chống lại Tây Sơn?
Lẽ gì còn ức uất?
Này quân Tây Sơn
Tại sao đập phá nhà ta?
Tại sao giam ta? 
Ôi!
Nếu không có anh Nguyễn Nễ
Dễ chi ta được trả tự do
Ta khác chi người vô thừa nhận
Khác chi tù binh Tây Sơn!

"Hà ơi!...
Bao giờ Ngàn Hống hết cây
Sông Rum hết nước họ này hết quan"


Ai ru con, mủi lòng ta quá
Chẳng lẽ mọi người quên ta rồi ư
Công cha ta: lộc điền được hưởng
Cha ta không còn
Anh không còn
Không còn ai nối liền truyền thống
Trời cao đất rộng
Ta muốn hỏi cây đa bến Giang Đình
Muốn hỏi ngôi sao trên đỉnh Ngàn Hống?
Ta hỏi mình?
Đầu nặng như chì
Đầu có lửa
Rầu lòng, ta đi lang thang....


Chương Tám
VỚI "ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH" 


"Trăm năm trong cõi người ta
...................................................."

Ta đã viết được ngần này rồi ư?
Đọc lại, thích lắm!
Phải bắt đầu như thế mới hợp
Phải gieo vần như thế mới đạt
KIM VÂN KIỀU
Cảm ơn Thanh Tâm Tài Nhân
Xin mượn cốt truyện để thể hiện
Việt Nam - Trung Hoa, xã hội có gì khác nhau
Việt Nam - Trung Hoa, con người khác gì
                                                                       nhau
Ta đã thấy
Đã gặp
Từ lâu ta ao ước viết một truyện thơ dài
Bằng thể thơ dễ nhớ, dễ thuộc
Gần gũi với dân ta
Trước ta, đã có người viết
                                  CUNG OÁN NGÂM KHÚC
CHINH PHỤ NGÂM
TRUYỆN HOA TIÊN....
Thể lục bát ta chọn cho truyện thơ này
                                            chắc là phù hợp
..........................
Đến đâu rồi nhỉ?
Thôi tạm dừng ở đoạn Kim - Kiều yêu nhau
Đọc lại KIM VÂN KIỀU lần nữa......
. . . . .
Loading the player...