Tạp chí Hồng Lĩnh số 220 tháng 12/2024 trân trân trọng giới thiệu bài viết Cảm nhận khi đọc “Bác Hồ trong trái tim con” của tác giả Phan Trường Định.
Như một cơ duyên, hai con người thuộc hai thế hệ gặp nhau tại một di tích nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị trong những ngày tháng 4 lịch sử. Ông là Nguyễn Viết Dưỡng đã chủ động gặp tôi để tặng sách. Vốn là người thích đọc sách, thích được tặng sách nên tôi rất hào hứng. Qua câu chuyện, tôi biết ông là một người lính công an kiên cường, bản lĩnh nhưng có tâm hồn của một thi sĩ. Ông thích làm thơ, viết văn. Quyển sách ông tặng tôi là tập thơ văn ông tâm đắc nhất
Đọc sách của Nguyễn Viết Dưỡng, tôi cảm nhận được một tình cảm thiết tha của ông dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nỗi nhớ mong Bác Hồ da diết được ông thể hiện trong loạt bài “Giao thừa nhớ Bác”, “Xuân nhớ Bác”, “Tháng Năm nhớ Bác”, “Ngày xuân nhớ bác”; một nổi ngỡ ngàng, bàng hoàng khi “Nghe tin bác mất”. Những bài văn chia sẻ kỷ niệm về những tháng ngày tuổi trẻ của ông cũng được xem như những dòng tư liệu về một thế hệ thanh niên sống và chiến đấu vì một lý tưởng cao cả, vì độc lập tự do của đất nước. Có thể thấy, Bác Hồ trong trái tim ông, bởi đi đâu, làm gì ông cũng có thể viết lên những dòng cảm xúc chân thật, nặng tình về vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Điều này thật quý lắm thay!
Tôi không phải là người hay bình thơ, tôi chỉ yêu thơ nhưng khi đọc tập thơ “Bác Hồ trong trái tim con” đã đưa tôi lên những cung bậc cảm xúc. Tôi sinh ra sau chiến tranh, không chứng kiến bom rơi đạn nổ, không chứng kiến cảnh chia ly, mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước. Chúng tôi chỉ biết chiến tranh trên những trang sách, những dòng tư liệu, qua lời kể của các nhân chứng. Để có được một sự hiểu biết chúng tôi phải tiếp cận từ nhiều góc độ, trong đó có thơ văn đã mang đến cho chúng tôi những dòng cảm xúc tích cực, từ đó có thể cảm nhận sâu sắc hơn, toàn vẹn hơn.
Ông viết “Dù một ngày còn sống trên cõi đời này, tôi vẫn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Khi tuổi trẻ tôi đi làm cách mạng theo lời kêu gọi của Bác, nay về già, tôi vẫn giữ cho mình niềm tin yêu suốt đời đối với lý tưởng mà Người đã chọn”, đã thấy được một niềm tin tuyệt đối của Nguyễn Viết Dưỡng dành cho Bác Hồ. Cảm ơn tác giả, người đã truyền những đồng cảm của thế hệ chúng tôi qua những câu thơ, lời văn chân thành, tình cảm.“Bác Hồ trong trái tim con” của Nguyễn Viết Dưỡng đạt giải C, Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, là một sự ghi nhận về tình cảm và lao động nghệ thuật của tác giả.
P.T.Đ