Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả viết cho thiếu nhi nhân ngày Tết Trung thu.
NGUYỄN VĂN THANH
TRUNG THU NĂM NAY
Tết Trung Thu năm nay
Về gần lắm rồi nhé
Vẽ ra trong đầu bé
Bao nhiêu là niềm vui…
Này đây đèn ông sao
Này đây anh trống ếch
Chờ trăng lên chênh chếch
Là cùng nhau tùng rinh
Đoàn trẻ thơ rước đèn
Chân đều theo nhịp bước
Vừa đi vừa ca hát
Vang vang trên đường thôn…
Trung Thu nay dập dồn
Tiếng loa kêu chống dịch
Cả làng phòng cô vít
Bé không ra khỏi nhà.
Đường quê hoa vẫn hoa
Đón chào ngày vui đến
Bao nhiêu là thương mến
Theo bé về Tết xưa!
Trung Thu 2021
TẾT TRUNG THU XƯA
Trăng như trái bưởi chín
Vàng hươm treo giữa trời
Trống ếch cắc tùng gọi:
-“Tết Trung thu bạn ơi!”
Đường quê khoe áo mới
Điện hóa đêm thành ngày
Đèn ông sao rực rỡ
Thắp lửa muôn bàn tay
Tết vui như ngày hội
Chúng em đông đủ rồi
Mâm cỗ chờ sẵn cả
Mời ông trăng xuống thôi
LÊ THỊ XUÂN
TÂM SỰ VỚI MẸ
Tết Trung Thu năm nay
Mẹ đừng mua quà bánh
Mong đêm rằm trăng sáng
Sân nhà - con vui chơi
Dịch covid khắp nơi
Làm bao người khốn khó
Cách ly - nhiều bạn nhỏ
Thiếu thốn đủ mọi bề
Con được ở miền quê
Bình yên bên bố mẹ
Hạnh phúc nào hơn thế
Nghĩ mà thương bạn xa
Con dành tiền mua quà
Mua khẩu trang, mì gói
Ít rau xanh với gạo
Đỡ bạn lúc đói lòng
Đêm ngày con ước mong
Dịch mau mau biến mất
Lại cùng bạn múa hát
Bên nhau rộn tiếng cười
LÊ QUỐC HÁN
NON ĐỒNG DAO
Đừng lo biển rộng
có chú dã tràng
sông sâu vực thẳm
tơ trời bắc sang
Đi khắp thế gian
bàn chân nho nhỏ
vượt núi băng ngàn
tim hồng máu đỏ
Gom từng ngọn gió
giương cánh buồm căng
góp từng tia lửa
đông tàn giá băng
Dung dăng dung dẻ
dung dẻ dung dăng
mai sau đời bé
tươi hơn trăng rằm
DƯƠNG THẾ VÕ
ĐÈN ÔNG SAO BỐ LÀM
Đèn này là dèn ông sao
Bố làm cho em hôm trước
Bố bảo vào đêm Trung thu
Con sẽ cầm đèn đi rước
Năm cánh xòe đi năm hướng
Mỗi cánh biểu tượng một châu
Năm cánh năm lời Bác dạy:
“Yêu Tổ quốc yêu đồng bào”
Ôi! Đèn ông sao đẹp quá
Bố ơi! Không biết Chị Hằng
Có thích rước đèn không nhỉ
Hay chỉ thích ngồi cùng trăng.
Trung thu khắp nơi mở hội
Chị không thể ở một nơi
Chị cùng Chú Cuội còn phải
Vòng quanh khắp mấy phương trời.
QUỲNH NHƯ
CUỘI BUỒN
Chăn trâu từ sáng đến chiều
Cuội buồn mượn gió cưỡi diều lên mây
Cánh diều thả sức mà bay
Bay cao, cao mãi đến ngày hóa trăng!
Bây giờ ngó xuống đồng làng
Nhớ quê hương, nhớ xóm làng… mẹ cha
Cuội buồn tựa gốc cây đa
Mong ngày trở lại đồng ta thả diều.