Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6. Tạp chí Hồng Lĩnh số 118 giới thiệu một số chùm thơ viết về thiếu nhi của các tác giả Nguyễn Văn Thanh, Trương Thiếu Huyền.
NGUYỄN VĂN THANH
Cơn mưa đầu hè
Chiều nay cơn mưa đi qua
Hoa cà rủ nhau nở tím
Ông cóc ngồi xổm há miệng
Chậm rãi đớp từng giọt mưa
Lăng xăng chị gà mái mơ
Đội mưa chạy quanh tổ mối
Cong đuôi mèo con chạy vội
Xù lông vẫy nước khắp nhà
Vạt rau muống cạn ngoài xa
Ngóng mưa đến dài cả cổ
Ngọn non đâm ra tua tủa
Mừng rơn đón cơn mưa hè.

Hè qua trên đồng
Hè đã qua gần hết
Tiếng ve như thưa hơn
Gió nồm thay trời quạt
Lúa hè thu xanh rờn
Cua đồng bò chậm rãi
Vẽ hình lên bùn non
Cá rô thia búng nghịch
Nước loang từng vòng tròn
Cỏ đợi bò bờ ruộng
Lá nõn nà non chanh
Đã thấy sương đọng lại
Gặp nắng cười long lanh
Hè đã qua gần hết
Diều còn neo trời xanh
Tiếng sáo đưa dìu dặt
Tiễn hè đi một mình.

Minh họa: Nguyễn Hà
TRƯƠNG THIẾU HUYỀN
Đêm nếu ai cũng ngủ
Đêm nếu ai cũng ngủ
Thì sáng mai thế nào?
Bắt đầu là ngôi sao
Thức canh đàn cá đẻ
Những lá cây hối hả
Vun vén từng giọt sương
Cau vặn mình nở bẹ
Dạ hương thì đưa hương
Bầu trời tia chớp loé
Màn đêm bao con đường...Đêm nếu ai cũng ngủ
Thì sáng mai thế nào?
Tập đếm
Một ông mặt trời đỏ
Hai cánh buồm nâu tươi
Ba đầu rau bắc nồi
Bốn chân giường chân ghế
Năm múi khế chín vàng
Sáu người ăn một cỗ
Bảy sắc cầu vồng vẽ
Tám cẳng cua đi vòng
Chín bậc cầu thang lên
Mười ngón bàn tay vỗ
Đếm từ bàn tay mình
Đếm ra ngoài cửa sổ...
Một Kim Quy nỏ thần
Hai Bà Trưng khởi nghĩa
Ba lần thắng Nguyên-Mông
Bốn phương trời Đất nước
Năm cánh sao Tổ quốc
Sáu chữ vàng cờ thêu (*)
Bảy năm triều nhà Hồ
Tám ông vua nhà Lý
Chín năm một Điện Biên
Mười cô gái Đồng Lộc
Đếm từ trang sử học
Đếm ra quê hương mình...

________
(*) Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Trần Quốc Toản: Phá cường địch báo hoàng ân.
...............................................................
Một số hình ảnh minh họa được lấy từ Internet.