07-04-2020 - 07:26

Chùm thơ của các tác giả Dương Đình Hy, Nguyễn Công Ký, Tôn Phương Lan

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Dương Đình Hy, Nguyễn Công Ký, Tôn Phương Lan được rút từ tuyển sách "Biển đảo yêu thương"

DƯƠNG ĐÌNH HY

 

 

VÁ LƯỚI

 

 

Sân đình lá dệt đầy hoa nắng

Khúc khích ai cười dưới bóng đa

Lưới trải kín giăng nền đất rộng

Trưa hè ta vá lưới thuyền ta

Những chiếc kim tre ngời ánh nước

Tơ vàng óng ả sợi chuyền mau

Tay ai thoăn thoắt đưa từng mũi

Dệt những ô vàng trên lưới nâu

 

Lá động, chim chuyền bay ríu rít

Vườn sau vời vợi tiếng cu ran

Gió nồng hơi mặn đưa qua bãi

Hối hả đường kim chạy vội vàng

 

Biển cả trầm tư nằm sưởi nắng

Thuyền nương lũng hẹp nhớ chân trời

 

Tình gửi tơ đan từng mắt lưới

Theo người ngược sóng vượt ra khơi

Nửa đêm trở lái về bên bến

Khoang cá đầy sao nhớ mắt người…

                                            Cẩm Nhượng, tháng 6/1960

 

 

TRƯA

 

 

Xóm biển nằm mơ dưới nắng trưa,

Lưới nâu xô kín dậu đôi bờ,

Mái chèo gác ngõ, sân đầy cá,

Vảy bạc sáng ngời sau liếp thưa.

Gió biển ào ào khua ngọn xoan

Hàng phi lao đứng nghĩ miên man

Thuyền ai gõ búa kêu chan chát

Thảng thốt gà xa tiếng gáy ran.

Trẻ nhỏ đùa nhau sau giếng nước

Vườn bên cô gái bỗng cười vang

Gàu ai loảng xoảng va thành đá

Suối tóc dài theo nước chảy tràn…

                                           Cẩm Nhượng, ngày 28/7/1964

Chợ cá - Ảnh: Lê Khánh Thành

 

NGUYỄN CÔNG KÝ

 

 

VỀ NHƯỢNG BẠN

 

 

Thương nhớ anh về Nhượng Bạn quê em

Đồi Thiên Cầm sim đang hoa chúm chím

Nắng ngả dần vào hoàng hôn hoang tím

Một mình anh ngơ ngẩn trước vô biên.

 

Nơi ngày nào anh hồi hộp gặp em

Con dã tràng đang cần cù xe cát

Anh chợt nhớ câu ca xưa mẹ hát

Thầm giễu mình mà lòng vẫn diết da…

 

Mười mấy năm làm người lính xa nhà

Anh đã qua bao mùa xiêm áo cưới

Vẫn đau đáu nhớ thương về xóm lưới

Mơ một ngày trở lại ấm vòng tay…

 

Dẫu xa rồi thời trai trẻ đắm say

Nụ hôn đầu ký ức còn nóng hổi

Lời hò hẹn tuổi học trò nông nổi

Trong tim anh, em rực rỡ nhành hoa…

Lỡ chuyến rồi, thuyền em đã ra xa

Dưới trăng lên chỉ mình anh với bóng

Anh neo nỗi buồn nơi tận cùng ngọn sóng

Khi chẳng còn gì để nhớ nữa, biển ơi?

                                                Nhượng Bạn, tháng 01/1994

 

 

TÔN PHƯƠNG LAN

 

 

MÙA ĐÔNG Ở CỬA NHƯỢNG

 

 

Ngọn gió hoang hoải trườn trên những nóc nhà lô xô

Chui vào những mái nghèo

Tìm hơi ấm trên nồi than hoa

Nơi những bàn tay gầy đang sưởi.

 

Bãi sú đứng dầm chân như chờ đợi

                                           Thuỷ triều lên.

 

Khu nghỉ mát im lìm

trước xám bạc của biển.

 

Những vệt trắng cứ dồn nhau vào bờ

rồi tan biến

để lại ầm ào.

Chơ vơ những ngọn phi lao

đang bị gió vít cong.

 

Thiên Cầm phủ phục

co ro trong gió lạnh.

 

Những con thuyền tấp về trong bến

chờ ngày biển lặng ra khơi.

 

Tôi gặp người ngư dân đang trầm mặc

Trước biển trời

Gương mặt như tượng đá

Đôi mắt hình con cá

Tấm lưng cong như thuyền.

                                         Thiên Cầm - Đông 2012

Đi tìm luồng cá - Ảnh: Hương Thành

. . . . .
Loading the player...