Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Kỳ Anh, tác giả Trần Đức Dũng đã có những bài thơ đầy cảm xúc, gửi gắm tình yêu thương sâu nặng với mái trường xưa, thầy cô, bạn bè và những kỷ niệm tuổi học trò. Những vần thơ mộc mạc mà chan chứa nghĩa tình ấy như một lời tri ân chân thành, gợi nhắc bao thế hệ học sinh về quãng thời gian đẹp nhất của đời người.
GIẤC MƠ TUỔI HỒNG
Sáu mươi năm chẵn trôi qua
Bao nhiêu thế hệ chúng ta, trưởng thành
Trường xưa mái lá, nhà tranh
Suối reo gió hú, cũng thành lời ca
Bấy lần đi chuyển, gần xa
Chiến tranh nghèo đói, phong ba cơ hàn
Chia xa, nghĩa xóm tình làng…
Thư, Giang, Xuân ,Tiến, Văn, Khang* ngậm ngùi
Sớm chiều, san sẻ buồn vui
Ngọn đèn heo hắt, đẩy lùi đêm thâu
Bao nhiêu tình nghĩa, nặng sâu
Khắc ghi, bạc hết mái đầu, người ơi…
Kỳ Hưng về giữa lưng đồi
Bên dòng sông Trí, rạng ngời niềm tin
Thầy Cô dạy dỗ, tâm tình
Chúng con nhớ mãi, bóng hình năm nao
Trưởng thành, trong cảnh gian lao
Vượt qua thử thách, nói sao nên lời
Ngắm phòng truyền thống, lệ rơi
Bảng vàng danh dự, bao đời thiêng liêng
Còn ai ấp ủ nỗi niềm
Tương tư giấu kín niềm riêng đến giờ…
Xin về cùng với tuổi thơ
Cùng nhau ôn lại giấc mơ tuổi hồng

Mái trường thế kỷ
MÁI TRƯỜNG THẾ KỶ
Nhớ năm tháng tuyệt vời từng gắn bó bên nhau
Khi tổ quốc cần, Thầy trò cùng ra trận
Hàng trăm chiến sĩ, mãi đi xa thầm lặng
Tưởng nhớ tri ân, xin một phút cúi đầu
Bảy lần chia tay, bao kỷ niệm đậm sâu*
Lán lá lều tranh, những mái trường thế kỷ
Cuốc bộ, xe tàng, là ngọn nguồn ý chí
Đèn chữ T, thắp ngọn lửa kiên cường**
Bão lũ mưa ngàn, hoa vẫn nở muôn phương
Bao thế hệ Thầy trò, ngàn tấm gương tỏa sáng
Những danh hiệu thi đua, tự hào xán lạn
Trường Kỳ Anh, yêu dấu mãi trong tôi
Bạn cũ năm xưa…cùng cháy bỏng một thời
Bên bờ sông, giữa triền đồi, gió lộng
Nơi Cha Mẹ, Thầy Cô, cho ước mơ cuộc sống
Chắp cánh niềm tin, trao kiến thức, lẽ đời
Để chúng em được hồn nhiên, ngạo nghễ, vui tươi…
Ngày gặp lại, thêm rạng ngời, thi vị
Sáu mươi năm qua, còn bao nhiêu tri kỷ…
Háo hức chờ mong, mộng mị thuở ban đầu
Trần Đức Dũng
*Bảy địa điểm trường PTTH KỲ Anh đóng: Xã Kỳ Thư, Kỳ Giang, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến, Khang Văn và Kỳ Hưng
**Đèn Hoa Kỳ bọc kín chỉ để lại một lỗ nhỏ hình chữ T rọi vào vùng sách vở cần đọc…