Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chùm thơ của các tác giả Hoàng Văn Sỹ, Hoàng Thạch quê ở Bùi Xá - Đức Thọ được in trong tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê.

HOÀNG VĂN SỸ
- Sinh năm 1926.
- Quê xã Bùi Xá - Đức Thọ
- Công tác tại Hà Nội, nay đã mất
TÌNH QUÊ THẮM MÃI
Hàng chục năm xa quê
Luôn nhớ về xóm cũ
Con đường mòn mượt cỏ
Dẫn tắt lối ra đồng
Ôi cánh đồng mênh mông
Hai mùa vàng hoe thóc
Mùa hè buồn tiếng cuốc
Mùa đông trắng cò bay
Tình hạt lúa củ khoai
Sao mà sâu nặng thế
Lâu rồi mà âm ỉ
Những kỷ niệm xa xưa
Ngày ấy em ngây thơ
Cũng như anh bỡ ngỡ
Cánh đồng vầng trăng tỏ
Bóng anh kề bóng em
Luôn rạo rực con tim
Nay được về thăm lại
Cho dù đôi trai gái
Nay đã thành ông bà
Bình minh quê hiền hòa
Như thuở nào son trẻ
Ôi vô cùng đẹp đẽ
Tình duyên buổi thanh xuân!
HOÀI NIỆM
Đã bao lâu nay, trở về chốn cũ
Vẫn mảnh sân hồi ấy lớp rêu phong
Cây đại già ngát hương còn đứng đó
Vẫn dòng sông thuyền cắm bến chờ mong
Ôi hoài niệm những giấc mơ tiếc nuối
Trăng lung linh vẫn trong suốt thuở nào
Cây lơi lả ngọn gió về rong ruổi
Khúc đò đưa câu hát ví ngọt ngào
Thời trai trẻ nơi đây đồng đội cũ
Còn âm vang tiếng sắt tiếng đồng
Họ rầm rập lên đường như thác lũ
Ai mất còn, còn mất, biết không?
Vẫn cây đa nơi hẹn hò bến nước
Con đê dài hun hút tận mênh mông
Buổi chợ chiều vẫn thuyền ai xuôi ngược
Để cho ai thương nhớ tái tê lòng
Hè 1995

Tuổi thơ - Ảnh: Ánh Dương
TÌNH QUÊ
Trở lại vùng quê tôi đã yêu
Niềm vui nỗi nhớ, nắng sớm mưa chiều
Đêm trăng bóng hàng cau trước ngõ
Mùi hoa quê theo gió quyện hương về.
Tôi trở lại vùng quê có mùa hè cháy bỏng
Gió Lào hun, nóng rát giường tre
Ôi nơi ấy đói nghèo tôi đã sống
Trang sách vàng, leo lét ánh đèn khuya.
Thật êm đẹp, nhớ thời son trẻ
Giữa tình yêu đôi lứa trong làng
Tháng trại hè hoa sen đồng nụ hé
Thơm mùi sen cùng hương lúa chiều về
Ơi quê nhà vẫn dòng sông êm ả
Đê cao dần, vào lối xóm dốc thêm
Nhớ gánh miến chợ Cầu, chợ Trổ
Vùng quê xưa nhiều kỷ niệm êm đềm.
Hè 1999

HOÀNG THẠCH
QUÊ MÌNH
Giờ này quê còn lạnh nữa không?
Cái rét giêng hai, cánh đồng mưa bụi
Đường xóm nhỏ vết chân trâu lầy lội
Ra Tết rồi, ngõ nhỏ đã se chưa?
Không biết bây giờ còn giống ngày xưa?
Ấm chè xanh râm ran cả xóm
Chuyện hến giắt chợ Cầu
Chuyện mật đường chợ Trổ
Chờ hoa xoan nở rộ để ra đồng
Đình Cả bây giờ còn lễ khai hạ không?
Khăn xếp áo the các cụ vào đền Nội
Thắp nén nhang ngạt ngào hương khói
Cho địa linh này thức những đêm thâu
Ầu ơ… Dù ai đi đâu về đâu
Quê hương Bùi Xá nặng sâu nỗi lòng
Dù cho cách núi ngăn sông
Quê hương mãi mãi cội nguồn nhớ thương.
CỐ HƯƠNG
Chiều tà trở lại chốn ru xưa
Bỗng tiếng chuông ngân dưới mái chùa
Lạnh ngắt hè sau rêu chửa kín
Hoang tàn ngõ trước cỏ còn thưa
Yên bình thổn thức tâm nằng nặng
Khói lửa vô tình dạ ngẩn ngơ
Cắt rốn chôn nhau sao bỏ được
Chiều ta trở lại chốn ru xưa.
4 - 2003

Đền Cả - Ảnh: Phùng Hồ