Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Lê Huy Quang, Bùi Quang Thanh, Lê Thị Tuyết Thanh, Nguyễn Văn Thanh được rút từ tuyển sách “Biển đảo yêu thương”.
LÊ HUY QUANG
BIỂN CHIỀU
Bỏ lại sau lưng mình
cát trắng
biển xanh
những bãi tắm ào ào em rộn rã
hoa mắt những sắc màu…
Ta tìm về nghĩa trang vắng lặng
biển chiều
rưng rưng…
Những người lính đi xa đã ba mươi năm
những nấm mồ lặng im
cháy bùng kỷ niệm
ba mươi năm mới lại tìm về
bỗng nghe tim mình như có lỗi…
Biển vẫn cứ ào ào lên trôi nổi
thắp nén trầm hương quê cũ nhớ cố nhân
bạn hữu đâu rồi nghĩa trang thu lá đổ
nghe lang thang tiếng vọng những linh hồn…
BÙI QUANG THANH
Ở THIÊN CẦM NHỚ HỒ QUÝ LY
Thất trận từ Tây Đô, Hồ Vương chạy vào Nam
Vó bạch mã quỵ dưới chân Hồng Lĩnh
Mảnh thuyền nan không chở nổi cơ đồ
Cặp rú Cùm vua ẩn vào hang lạnh
Mộng phục quốc ba thu chưa kịp vững
Khói ớt nồng cay xè mắt rưng rưng
Trong cũi lim bó gối về phương Bắc
Hồ Vương ơi! Có biết một Thiên Cầm
Khi nhà vua ghé thuyền vào cửa Kỳ La còn nằm phía Bắc
Người có kịp ăn củ khoai Mục Bài đậm vị quê hương
Có ai dâng mo cơm chèn mắm nục
Và bương nước giếng Vàng lọc trăm mạch nguồn thơm
Sao nhà vua không nhớ chuyện An Dương Vương
Một ngựa một người nhào ra biển cả
Sao nhà vua không chạy vào lòng dân
Để đất nước rơi vào tay giặc dữ?
Thời đã thế biết sao khác được
Có bại của Quý Ly mới có Lê Thái Tổ anh hùng
Nguyễn Phi Khanh bị đày qua ải Bắc
Nguyễn Trãi sau này mới biết cậy sức dân
Hang đá lạnh thời gian vùi lấp
Rừng xanh xưa lác đác sim mua
Những con sóng không chịu chở vua đi trốn giặc
Miên man vỗ mãi tới giờ.
Cẩm Xuyên, tháng 10/1996
Ra khơi - Ảnh: Minh Thi
LÊ THỊ TUYẾT THANH
GỬI CON - NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Ước một lần ra đảo cùng con
Để tận hưởng nắng trời và gió biển
Hoàng hôn buông hải âu về chao liệng
Cho con vơi bớt nỗi nhớ quê nhà.
Cho mẹ làm con sóng biển xa
Hát ru con lời ru của mẹ
Đứa lên rừng, đứa xuôi xuống bể
Son sắt một lòng giữ bờ cõi cha ông.
Đêm nằm nghe sóng cuồn cuộn Biển Đông
Mẹ thương con không thể nào ngủ được
Tim mẹ đập cùng trái tim đất nước
Giấc mơ nào cũng mang bóng hình con.
Ngày 7/5/2019
THIÊN CẦM QUÊ TÔI
Mênh mông biển biếc trong veo
Một vùng đồi núi thông reo bốn mùa
Thuyền về đầy cá tôm cua
Đàn trời tiên hát đức vua mê lời
Dạo thăm ghềnh đá chơi vơi
Xuống biển mát lộng xa khơi sóng dồn
Lãng du rừng biển mê hồn
Say sưa lữ khách chẳng chồn bước chân
Đêm về ánh điện sáng trưng
Cầm Sơn, Yên Lạc thơm lừng khói hương
Xa xa đảo Én mờ sương
Thuyền ai lướt nhẹ vấn vương tơ lòng
Nửa thương nửa nhớ giữa dòng
Níu chân du khách ngoài trong nhớ về
Ngày 12/5/2018
Mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương thế giới - Ảnh: Minh Thi
NGUYỄN VĂN THANH
THƠ GỬI NGƯỜI GIỮ BIỂN
Mỗi lần nghe tin đài báo bão
Nhói tim tôi, Hoàng Sa, Trường Sa
Phần lãnh thổ giữa ngàn trùng sóng vỗ
Giữ bình yên cho biển quê nhà
Nước biển xanh ôm chân trời xanh ngắt
Hải đội Hoàng Sa - trai tráng đảo Lý Sơn
Những hùng binh ra đảo xa giữ đất
Máu Lạc Hồng tươi rói đảo biên cương
Ước chắp cánh bay ra với biển
Với Trường Sa - Song Tử, Sinh Tồn…
Thiêng liêng quá bia chủ quyền đất nước
Mang hình hài muôn thuở của cha ông
Ra địa danh DK1, Phúc Tần
Nén hương thơm sưởi ấm hồn liệt sĩ
Các anh dẫu nằm sâu không mộ chí
Hồn linh thiêng neo lại nhà giàn
Những người con trụ giữ biển quê hương
Màu áo lính bạc sờn đầu ngọn sóng
Lồng ngực vẫn sục sôi bầu máu nóng
Đến tự trăm miền theo tiếng gọi con tim
Ơi! Trường Sa Đông, An Bang, Phan Vinh
Đảo chìm Thuyền Chài, Đá Tây, Đá Lát…
Ơi cô giáo Bùi Thị Nhung quả cảm(1)
Ươm mầm xanh cho biển đảo mai sau
Tôi gửi tặng bài thơ tôi viết
Đến những người tôi quý tôi yêu
Những người lính chắc trong tay cây súng
Viết hùng ca nơi biển đảo tiền tiêu
Tôi hoá thân thành viên đá nhỏ
Xây luỹ thành biên ải Trường Sa
Để đất nước vững vàng trong bão tố
Giữ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc ta
Chiều nay lại nghe đài báo bão
Nhói tim tôi, Hoàng Sa, Trường Sa
Hồn tôi gửi ra ngàn trùng sóng vỗ
Đến với người canh giữ biển khơi xa.
________________
(1) Cô giáo tình nguyện ra đảo sống và giảng dạy văn hoá cho các cháu
từ lớp 1 đến lớp 4.