Tạp chí Hồng Lĩnh số 115 giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của các tác giả Phan Trọng Tảo, Quỳnh Như, Trần Đức Cường.
Mai
Phan Trọng Tảo
Giữa mênh mông đại ngàn
Khô khốc đá núi
Một chấm xanh bé nhỏ
Lách qua kẽ đá
Khóm mai thánh thiện nhích lên
Xanh cho riêng mình
Cho rừng xanh
Cho gió
Những cánh chim từ thành phố
Từ rừng xanh
Từ đồng bằng
Về hội tụ
Hát ca
Cây mai ấy bây giờ là cư dân thành phố
Bên những bon- sai
Những lồng chim cảnh
Tầng cao nghiêng bóng
Ngập ngừng ong bay
Phố xá trong vòng quay
Cây mai giữa vòng quay
Tầng cao
Hầm hập
Tự nâng mình lên
Một chấm xanh
Mùa xuân
Chúm chím hoa vàng

Làng mới
Phan Trọng Tảo
Cuộc chiến nung sôi mặt đá
Ngắm thẳng con đường đi qua làng
Băng qua ao sen
Xuyên qua gốc đa cổ thụ
Cuộc chiến không đổ máu
Bình yên và xao động
Con mắt làng đỏ gay sùi sụt
Nhà
Đường
Chợ…
Nồng nồng vôi vữa
Điện lấp lánh tầng cao ô cửa
Tiếng trẻ học bài vời vợi trong sương
Xe bon tít tắp những nẻo đường
Con mắt làng rưng rưng
Ngọn tre làng vẫy gió
Bóc tem cuộc đời mới
Nụ cười móm mém thơm ngọt trầu vôi
Đình làng nghê đá khễnh răng ngơ ngác nụ cười
Bên chân tượng nhạt nhòa cánh rêu miếu cổ
Nhớ bếp lửa
Quỳnh Như
Ngồi buồn nhớ bếp không nguôi
Em nhen đêm để anh ngồi hong đêm
Đất trồi như thể lặng im
Để nghe tim nói với tim một lời
Lửa không là lửa nữa rồi
Khói bay đã khác cái hồi khói bay!
Điều gì lạ thế em ơi
Hay là lửa đã biết lời sâu xa
Đêm run bật một tiếng gà
Âm thanh kỳ diệu xui ta dại khờ!
Một thời nhớ một đêm mơ
Nhớ người nhóm lửa bây giờ ở đâu!
Mưa đêm
Quỳnh Như
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Ngoài hiên tí tách rối bời ruột gan
Giọt buồn nhỏ mãi không tan
Giọt vui chạm đất vỡ tràn ướt đêm
Lòng ta thấm những hạt mềm
Theo mưa buôt giá thâu đêm chạm ngày
Nỗi trời mưa nắng đổi thay
Nỗi người ấm lạnh vơi đầy tháng năm!

Tháng Giêng
Trần Đức Cường
Tháng giêng hồng, tháng giêng xanh
Mùa đường mật ủ mầm lộc nõn
Đời râm ran kẻ đưa người đón
Tuổi thanh xuân ca khúc khải hành
Tháng giêng mọng, tháng giêng căng
Bầu ngực, bờ vai, triền môi... thiếu nữ
Cánh bướm nhỏ phập phồng trên nụ ứa
Hạt sương tan đáy mắt trong veo
Tháng giêng hò, tháng giêng reo
Điệu nhớ điệu thương, câu chờ câu đợi
Em giũ lụa trong nắng vàng chấp chới
Vạt nắng nào thiêm thiếp cõi hồn anh?
Tháng giêng hòa muôn sắc lung linh
Ta hào phóng mở toang đời rộng cửa
Trên tầng gác bạn bè dăm bảy đứa
Rượu tưng bừng tưới đẫm cả vườn xuân.

......................................................................................
Hình ảnh sử dụng trong bài được sưu tầm từ internet