18-01-2018 - 15:42

Chùm thơ của các tác giả Trịnh Văn Nhân, Nguyễn Hồng Oanh, Phan Thanh Phong

Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả được rút từ tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê.

TRỊNH VĂN NHÂN

- Quê: xã Trường Lộc - Can Lộc
- Nơi ở hiện nay:  Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

 

BAY TRÊN QUÊ HƯƠNG

Niềm vui đến với cuộc đời
Được về bay giữa bầu trời quê hương.
Đã mong tự buổi lên đường
Bay trong lòng mẹ quê hương đậm đà.

Đây rồi quê mẹ, quê cha
Nhấp nhô Hồng Lĩnh, sông La ngọt ngào
Sông cười sóng trắng xôn xao
Trang nghiêm nghiêng cánh xin chào quê ta.

Lúa xanh Can Lộc mượt mà
Nhìn sang Đức Thọ,Thạch Hà cũng xanh.
Quê mình như một bức tranh
Mương qua Đồng Lộc lượn quanh núi đồi.

Bay trên Đò điệm bồi hồi
Sông xưa, cảng mới đất trời đổi thay
Tàu nào vào cảng hôm nay
Hàng vui đến bến, gió bay ngọn cờ.

Dưới làn mây trắng lô nhô
Giữa non ngàn hiện mặt hồ mênh mông
Mải nhìn dòng nước xanh trong
Từ Bộc Nguyên chảy về đồng mà say.

Nhìn lên hun hút rừng cây
Ngàn Sâu, Ngàn Phố sông đầy bè xuôi
Nhìn ra thuyền lộng, thuyền khơi
Từng ô muối trắng đọng lời biển ru.

Trời quê sạch bóng quân thù
Ta bay, ta lượn vi vu gió rừng
Khu kinh tế mới từng bừng
Nhà ngang dãy dọc một vùng dựng xây

Xa mờ đường lẫn trong mây
Khe Giao, Đồng Lộc đất dày hố bom
Đường ra biển, đường Trường Sơn
Đường quê ta đỏ như son nối liền.

Đã bay đây đó muôn miền
Bâng khuâng khi ngắm sông Nghèn em ơi.
Cầu hôm nay bắc lại rồi
Long lanh sóng nước, bãi bồi lúa xanh.


Qua Can Lộc nhớ Kỳ Anh
Hố bom mới lấp đất lành nở hoa
Còn đơn sơ những mái nhà
Ánh lên màu ngói quê ta tươi hồng.

Vùng trời xưa của chiến công
Nay thanh thản ngắm núi sông hữu tình
Đất vui lớn những công trình
Bay trên quê mẹ ngỡ mình trong mơ
                                                 Hè 1978

Hội đua thuyền truyền thống - Ảnh: Lưu Tất Thắng

 

NGUYỄN HỒNG OANH

- Sinh năm 1955. 
- Quê xã Thạch Liên, Thạch Hà
- Nơi ở hiện nay: 39/1A Lương Đình Của, Phường Bình An, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

 

VẠN CHÀI

Cha ngồi vá lưới ban mai 
Mẹ cùng ngồi vá tương lai gia đình
Con ra đời giữa lênh đênh
Sóng xô chìm nổi, cong vênh mũi chèo
Biển mênh mông, biển càng nghèo
Cha nhoài ngọn sóng gieo neo nối đời
lưa thưa gánh cá chiều vơi
Lưa thưa kẻ chợ, qua đôi lối mòn
Tương lai con chữ chon von
Vạn chài muôn thuở, sóng còn xô theo !

 

CON GÁI
 
Ngược dòng Ngàn Phố
Con về ngoài nớ làm dâu
Nơi mảnh đất ngày xưa mẹ mến 
Mẹ đã xa nơi chôn rau cắt rốn
Đôi câu Kiều níu hồn mẹ bến quê 
Đất phương Nam - Nghệ Tĩnh chốn đi về.
Dẫu ngàn dặm nhưng chẳng gì ngăn cách.
Nuôi con lớn qua mấy mùa đói rách
Mẹ vẫn ru con cho tới lớn khôn.
Trong cơ duyên con được hợp hôn
Cùng người con yêu đầu nguồn Ngàn Phố.
Mẹ cảm ơn đất trời, tiên tổ.
Dẫn con về đất đẹp Hương Sơn.
Con lớn lên bên dòng Cửu Long Giang
Về thành phố học làm cô giáo. 
Tiếng mẹ đẻ, e ấp từng câu nói 
Con vẫn yêu vẫn quí tiếng quê mình.
Lời quê mộc mạc nghĩa tình,
Ngàn Sâu, Ngàn Phố bóng hình vấn vương.
Dẫu xa muôn dặm nẻo đường
Mẹ thương con, 
Chọn cố hương theo chồng!

Phố núi - Ảnh: Minh Lý

 

PHAN THANH PHONG

- Sinh năm 1972. 
- Quê: Tùng Ảnh, Đức Thọ
- Địa chỉ: Báo Nhân dân, 71, Hàng Trống, Hà Nội

 

SÔNG LA

Khi em về nơi ấy có buồn không
Có còn không khoảng trời thơ dại
Nước đôi bờ vấn vương hay xuôi mãi
Đom đóm giao mùa có gọi gió qua sông

Khi em về nơi ấy có còn không
Những đêm trăng dịu - hiền - không - chịu - nổi
Sông thì thầm cho lòng ai bối rối
Hoa loa kèn tinh khiết trắng vào đêm

Hương loa kèn mùa hạ ấy thần tiên
Em gìn giữ như giữ gìn nhan sắc
Ngỡ của riêng mình để rồi xa lắc
Sông La ơi, mùa hạ ấy đâu rồi?

Khi em về xin lại cánh hoa tươi
Xin e ấp như buổi đầu nông nổi
Xin dịu êm như lần đầu anh nói
Yêu em! .

Tam Soa - Ảnh: Minh Chiến

. . . . .
Loading the player...