12-04-2018 - 08:08

Chùm thơ của nhà thơ Lê Khả Sỹ

Nhà thơ Lê Khả Sỹ sinh năm 1936 tại xã Sơn Bằng, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Nay ở Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu một chùm thơ của nhà thơ được rút từ tuyển thơ "Hồn quê".

ĐƯỜNG NGANG LỐI NHỎ QUÊ TÔI

 

Quê tôi trải bao đời
Từ làng trên xóm dưới
Những lối nhỏ thay lời mời gọi
Sáng trưa chiều qua lại nhà nhau
Bát nước chè xanh với những miếng trầu
Chút tình quê ngày ngày gắn bó

Trên đường ngang lối nhỏ
“Phiên chợ” “cái nhà” bọn trẻ dựng lên
Con ốc con cua mua bán “trả tiền”
bằng lá đa lá mít
Cũng lời chào mời rối rít
Bà bà tôi tôi...

Đường ngang lối nhỏ
Sau mưa vũng nước in trời
Soi bóng mẹ bốn mùa mấn* ngắn
quanh năm cha mặc quần đùi

Đường ngang lối nhỏ
Lập lòe ngọn đuốc đêm đông
Ít có chuyện thì thầm
Chỉ râm ran câu nói trạng
Đã một thời đêm đêm soi sáng
đầu canh tư cho những cậu học trò
trên cùng lối ngõ quanh co
vác đuốc đến trường Thịnh Xá**

Đường làng ngõ xóm quê tôi
Cây nhỏ cây to
Che mát nắng hè oi ả
Hòa khúc ca ve sầu ra rả
võng mo cau chao giọng hát ru hời...

Từ đường ngang lối nhỏ quê tôi
Những thư sinh nghèo ra đi lập nghiệp
Trí tuệ Trời cho không như đường làng nhỏ hẹp
Tha hương  nuôi ý chí trưởng thành

Để hôm nay trở lại quê mình
Thoải mái bước trên đường đổi mới
Thương cha ông bao đời mong đợi
Mà phong trần vẫn đậm vị chua cay !
Ôi ! Những đường ngang lối nhỏ
Đã cho ta kỷ niệm suốt đời !

                                           Tháng 6-2010
______________
* Váy
**Thời Pháp thuộc quê tôi chỉ
có một trường cấp 2 ở làng
Thịnh Xá (nay là xã Sơn Thịnh)

 

ĐIỀU SẼ DIỄN RA

 

Mai kia
Cốt tro ta rải quanh mồ Thầy Mẹ
Cần chi phải chôn cần chi xây
Trời mưa xuống thấm sâu vào lòng đất
thành dinh dưỡng hòa tan nuôi sống cỏ cây

Ta thực sự trở về với đất
nơi chôn rau cắt rốn khóc chào đời
Ta duy nhất người không có mộ
bởi nỗi lòng trang trải khắp nơi !

Tha hồ ta ngắm trăng nước mây trời
hóng ngọn gió nồm nam thoang thoảng
đón những trận gió Lào hun nóng
bơi “thuyền lá đa” trên sông Phố bến Nầm.

Xứ nghèo đây sống bằng  nỗi gian truân
mất mát lắm vẫn giàu nhân ái
Khiến cho ta chào thị thành Hà Nội
để hồi hương gửi “cốt” giữa đồng quê.

Thầy Mẹ ơi ! Con đã trở về
với Thầy Mẹ bù lại ngày xa cách
Con thấy mình  không bao giờ mất
thuở ngày xưa được Thầy Mẹ nâng niu !

Quê hương ơi ! Lại sớm sớm chiều chiều
Ta buồn vui với đồng sâu ruộng cạn
Như những trang thơ mấy mươi năm xa vắng
vẫn nặng tình nặng nghĩa với quê hương !
                                                                Hà Nội 16-9-2008

Mưu sinh trên sông Ngàn Phố - Ảnh: Ánh Dương

 

BẾN NẦM

 

Thuở thơ ấu suốt ngày ta lặn lội
Bến Nầm như thể cái ao riêng
Bắt cá ngạnh câu cá chày cá lúi
Mê mải ngụp bơi ba bốn giờ liền

Nửa ngày học nửa ngày câu cá
Lưỡi câu và ngòi bút quý như nhau
Ngồi học đói xác còn trên cạn
Mà hồn như đang lặn dưới sông sâu

Hai mắt mờ chẳng thấy chữ đâu
Cứ tưởng tượng tay mình quờ trúng cá
Phút sung sướng hởi lòng hởi dạ
Cơn đói qua rồi lại bài vở như ai

Bến Nầm ơi ta chìm nổi với người
Những lúc lở lúc bồi qua mấy trận
Dù dòng sông bây giờ đã cạn
Vẫn trong ta đầy ắp những buồn vui
Vẫn trong ta đau đáu một thời
Để khi chết gửi hồn về sông Phố !

Sông Phố Núi Nầm - Ảnh: Đậu Bình

 

VIẾT Ở LINH CẢM

 

Hương Sơn bên đó quê cha
Muốn sang qua một con phà mà thôi
Dạt dào sông nước khơi vơi
Vẳng nghe những tiếng à ơi trưa hè
Xanh xanh tít tắp bờ tre
Nhớ vương vấn nhớ buồn se thắt buồn
Có về bên đất Hương Sơn
Cho anh chia bớt nỗi buồn với em !

Phố núi - Ảnh: Ánh Dương                                          

 

. . . . .
Loading the player...