05-01-2019 - 07:50

Chùm thơ của nhà thơ Nghiêm Huyền Vũ

Nhà thơ Nghiêm Huyền Vũ sinh năm 1949, quê ở Đức Yên - Đức Thọ. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sống ở Hà Nội. Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ của nhà thơ được rút từ tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê.

ANH VỀ MỘT THOÁNG VỚI LA GIANG

 

Dát bạc mặt sông chiều Thiên Nhẫn
anh về một thoáng với La Giang
cỏ may tím ngát bờ đê gió 
lộng lẫy trời xa ráng rực vàng

Thông lại xanh rừng đồi Linh Cảm
nhịp cầu đổ gẫy lại sang ngang
anh linh cảm thấy em về lại
cát rợn triền sông sóng khẽ khàng

Như thể con đò vừa tới bến
tóc tràn chảy ngập xuống hai vai
em giấu mặt trời sau vành nón
sông đổ nghiêng xanh một tiếng cười

Bay xuống dòng xanh ngày thơ trẻ
để lòng tràn ngập với La Giang
với em, với một thời thương nhớ
lộng lẫy trời xa rực rỡ vàng... 
                                            Thu 2010

 

ĐẮM ĐUỐI SÔNG LA

 

Nếu em có dịp về quê ngoại
rẽ nắng La Giang một mái chèo
đường qua Tùng Lĩnh xanh ngăn ngắt
bốn bề vi vút tiếng thông reo

Nhà anh ở cạnh bờ sông ấy
tiếng sóng lao xao vỗ trước thềm
sông mở lòng mình con nước cả
để làm xao xuyến ánh trăng lên

Em đi từ thủa còn thơ dại
bím tóc con con tuổi học trò
giọng nói bây giờ êm như nước
nhắc về trong nớ nhớ chi mô

Chỉ có dòng sông trong mắt em
còn in bóng núi dãy Giăng Màn
dẫu bao năm tháng không về lại
vẫn còn thăm thẳm nước La Giang

Vẫn còn mây trắng bến Tam Soa
Ngàn Phố, Ngàn Sâu hợp một nhà
đánh đắm thuyền mình anh chẳng tiếc
thêm một lần đắm đuối sông La
                                                            1992

Sông quê - Ảnh: Xuân Hòa

 

NHỮNG CÂU HÁT CŨ

 

Tôi lắng nghe lặng lẽ cát
hát với vầng trăng
tôi lắng nghe lộng lẫy cô đơn 
đại thụ thông xanh vách núi 
tôi lắng nghe sông lầm lũi
chở đêm đi lấp loáng đôi bờ
tôi lắng nghe em trở mình 
vào khuya  

Đêm về quê
tôi không ngủ được
dầu lạc cháy thơm miền tỉnh thức
ký ức thắp ngọn đèn trong suốt
tôi lắng nghe hoa đèn nở đầu ruột bấc
đỏ một ngày chưa xa

Em một mình lội qua cồn cát
khuôn ngực trần lấm láp của dòng sông
nắng chiều vàng rực
em tiễn tôi không đợi được tôi về
đêm đêm nghe cơn gió đi qua
nỗi cô độc in trên nền vầng trăng đỉnh dốc
đêm đêm sông chở bao câu hát
về những chuyến đò đầy đò phải sang ngang…

Đêm về quê
tôi không ngủ được
tôi lắng nghe nhịp tim mình đập
tôi lắng nghe trăng trải mình trên cát
dấu chân em quay về trăng khoả lấp
tôi lắng nghe 
sông lầm lũi đôi bờ…
                                    3-6-2009

. . . . .
Loading the player...