08-10-2018 - 15:19

Chùm thơ của nhà văn Trần Hữu Tòng

Nhà văn Trần Hữu Tòng sinh năm 1939 tại xã Xuân Hội - Nghi Xuân. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử giới thiệu chùm thơ của nhà văn Trần Hữu Tòng.

NHỚ HƯƠNG SƠN

 

Hương Sơn thơm núi thơm đồi
Trầm thơm, tám hướng gió trời ngát thơm
Măng giang ngon cá ngạnh nguồn
Ngọt nương mía tím, thơm vườn hoa chanh
Nhớ sao bát nước chè xanh
Nhớ sao mùa mít chín cành mời nhau
Nắng mưa, giàn mẹ tốt trầu
Anh sang chạm ngõ buồng cau ướm lòng
Người về chợ Phố có đông
Đò xuôi Sơn Thịnh bến sông lở bồi
Đầy khoang đò chở sao trời
Chở trăng Ngàn Phố, tình người Sơn Giang
Hươu non thơm lộc nhung vàng
Người xa xẻ nửa trăng ngàn đi xa

Con ong đắm đuối mùa hoa
Con chim dừng cánh đồng xa nhớ rừng
 
“Gừng cay muối mặn đã từng”
Xa Hương Sơn - hỏi thăm chừng- Hương Sơn

Phố núi - Ảnh: Xuân Hòa

 

CHÀO ANH LÍNH TRẺ
(Sau 40 năm thăm lại đồn biên phòng
Cầu Treo - Nước Sốt anh hùng.)

 

Đường lên Nước Sốt- Cầu Treo
Rẽ mây đầu núi lại trèo sườn non
Đây đồi Ba- Mụ chon von
Trong sương thấp thoáng lối mòn tuần tra
Mùa xuân rừng chuối đỏ hoa
Trời xanh, gương nước Rào Qua xanh trời
Đây rồi mạch suối cây đồi
Mây chiều về núi sương phơi trắng ngàn
Đây mùa măng nứa, măng giang
Đây bờ đá ấy, đây hàng cây xưa
Nậm- Tuồng trưa nắng chiều mưa
Cầu Treo sương lạnh gió lùa trắng thung
Đây rồi tàu chuối che chung
Mảng rêu làm chiếu lưng cùng ấm lưng
Bếp than nơi chuyến tuần dừng
Lá cài sáng mũ đêm rừng còn đây
Nắm cơm chấm hạt sương bay
Gió mài trắng áo vẫn đầy túi thơ
Dấu chân mòn đá, chưa mờ


Hằn dây treo vọng gốc mơ nảy mầm 
Suối in bóng núi mây vần
Men say cạn chén tình rừng mà say
Người đi lòng ở lại đây
Mồ hôi ấm đất tán cây xanh rừng

Ngàn năm non nước biên phòng 
Trao nhau cây súng giữ sông núi nhà
Người đi ngàn dặm đường xa
Mang theo phiên gác trăng tà trong mây
Bốn mươi năm đã về đây
Chào anh lính trẻ gác thay phiên mình
                                                                   4-1996

 

MƯỜI CÔ TIÊN ĐỒNG LỘC                                                                

(Ngày tiến cúng lư hương 
vào nghĩa trang 10 liệt sĩ Đồng Lộc)

 

Đồng Lộc chiều thơm gió bạch đàn
Xanh bờ dâm bụt trắng hoa lan
Ao bom vương nhẹ làn mây bạc
Nắng muộn hàng bia đượm ráng vàng

Bà mẹ làng bên thường kể lại
Đêm nghe tiếng hát vọng về đây
Và trong ánh chớp chiều dông sớm
Mười cô hiển hiện giữa vầng mây

Tần - Hà - Hường - Nhỏ - Rạng - Xuân - Xanh
Cúc - Hợi - Xuân quê bến nước lành
Quê nón bài thơ, quê lụa Hạ
Quê chung - Đồng Lộc gió trăng thanh
... Vầng trăng đêm ấy nép sau mây
Bè bạn dầm sương nước mắt đầy
Ớn lạnh quầng trăng- vòng hoa trắng
Sao mờ mươi đốm, khói sương bay!

Bạn cũ tìm về, lán Ngã Ba
Gừng cay muối mặn đặt nhành hoa
Thương thời lược sắt nâng làn tóc
Nay gửi Hường - Xanh... chiếc lược ngà

Phường vải hàng năm vào hội hát
Xin dành mười khúc “ví giận thương”
Dâng mười tiên nữ ngàn năm sống
Với khúc dân ca của đất phường

Ơi con cu núi trưa hè gáy
“Cúc - Hợi - Hà - Xuân...” gáy đủ mười
Con khướu véo von chào buổi sớm
Mười cô Tiên nữ những ngày vui

Ơi chùm hoa đại ngát hương bay
Dòng nhựa nuôi cây tự đất này
Mảnh đất cân lên - phần máu nặng
Đời thơm hoa đẹp nắng đong đầy

Mười cô đẹp mãi tuổi thanh xuân
Như đóa hoa trinh nhụy trắng ngần
Như mạch nước trong lòng đất mẹ
Như làn gió mát biển triều dâng

Mấy chục năm rồi giặc dã tan
Bạn về xứ bạn ấm thôn làng
Mười cô nằm lại nâng lòng đất
Đồng Lộc - Tầm cao một nét vàng

Lời ca tri ân - Ảnh: Nam Hồng

 

CON CỦA CHA - CON CỦA HỒNG LĨNH- SÔNG LA


Con về quê cha
Con về với dòng La
Trời Thu trong ngần sóng mắt
Chín mươi chín đỉnh non Hồng cao ngất
Hương chè xanh ngọt khúc dân ca
    Về quê cha
Con mặc áo màu trăng rằm lụa Hạ
Đội nón bài thơ quang dầu óng ả
Túi xách tay để cuốn thơ Kiều
    Con gái yêu
Về quê cha con mang hình ảnh quê ta
Vườn sắn nương khoai nâu vải đậm đà
Đã đứng lên dựng cờ Xô Viết
Hình ảnh mẹ con dịu dàng tha thiết
Đất Hoa Lư dựng nước dưới cờ lau
Đẻ con ra vừng dương chiếu đỉnh đầu
Con mở mắt nhìn đời đài đưa tin quê ta bắn rơi quạ Mĩ
Tiếng con khóc chào đời là khúc đò đưa câu ví
Quê hương mừng chiến thắng ngân xa
    Về quê cha
    Con tắm nước dòng La
    Ăn sim Hồng Lĩnh
    Con sẽ nhìn cây Đa
    Oai hùng trầm tĩnh
    Như quê hương đứng đó chờ con
Bom đào quanh ngàn hố đất son
Cây vẫn đứng như chiến binh đợi lệnh
Con sẽ đọc Thiên anh hùng ca Hà Tĩnh
Chói ngời một khối hoa cương
Làng ở hầm ruộng lúa vẫn thơm hương
Thuyền đánh cá chặn tuần dương trên sóng
Người quê ta chưa phải là Phù Đổng
Nhổ tre xanh phi ngựa sắt phun lửa đốt kẻ thù
Các chị quê ta cấy lúa thẳng hàng trong mưa rét cuối Thu
Các anh quê ta trên ụ pháo đạp đạn đội bom lòng không nao núng    
    
Cha sẽ trao cho con cây súng
Soi đường đi đầu mũ sáng ngôi sao
Câu hát con thoi cuộn chỉ mẹ trao
Con dệt trên quê ta lụa đào thảm gấm
    Con gái ơi
    Cha yêu lắm
Con của cha con của quê hương
Đất thép đất thơ chín quý mười thương…
                                                                    Tháng 10 - 1966

 

________________________________________

Giới thiệu chùm thơ được rút từ tuyển thơ "Hồn quê"

. . . . .
Loading the player...