10-05-2019 - 15:08

Chùm thơ của nữ tác giả Phạm Thị Kim Khánh

Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nữ tác giả Phạm Thị Kim Khánh, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; hiện là Hội viên Hội Văn Học các dân tộc Thiểu số Việt Nam, Phó Ban Thơ Hội VHNT Thanh Hóa. Đã xuất bản: Vườn tháng Giêng, Nxb Hội Nhà văn VN, 2014; Hai ngọn gió, Nxb Văn học, 2016; Cõi vọng, NxbVHDT, 2018.

      Nữ tác giả Phạm Thị Kim Khánh từng học khoa Ngữ Văn Đại học Sư Phạm Vinh, Đào tạo Sau Đại học tại Đại Học Sư phạm I Hà Nội; đã là giảng viên các trường Sư phạm 12+2 Thanh Hóa, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và hiện trú tại: Thôn Quang Trung, xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  

HẠ XƯA


Một mình lạc giữa vườn trưa nắng dãi 
Trong tiếng ve khởi nhạc đón hè về 
Hồn rơi tõm vào vườn xưa sâu hoáy 
Thân cau già ve ngạt ngạt*kêu


Mấy đứa nhón đi kiểu kiễng chân 
Rón rén chộp… òa… ve xòa cánh 
Lại kiễng… lại khẽ khàng… lại hụt 
Trưa bêu đầu đuổi bắt mấy thanh âm 
                                                                                                                          
Ta rơi về sâu hoáy dưới gốc me 
Tom tóp… chua chua, chép chép… tìm vị ngọt 
Tóc đỏ hoe nhón theo chuồn chuồn ớt 
Lẻn vào vườn dưa mới rụng rốn chiều qua… 
 
Lạc về vườn trưa với những lối xưa  
Ve vẫn rền vang bài ca ngày cũ  
Chỉ có ta không còn ngày ta nữa 
Tiếng ve ngày này dẫn lại những ngày xưa. 

*Từ tượng thanh tiếng kêu của giống ve lớn hơn ve thường  


THÁNG NĂM
 
Ta nhận được lời ngụ ngôn thầm lặng 
Nơi yên tĩnh mặt hồ nao nức của đầm sen 
Đóa sen hồng ấp nụ cười hàm tiếu 
Phong giữ hương thiêng, vàng ngọc trong lòng 
 
Ta nhận được những góc trời khao khát 
Mỗi chùm hoa phượng thắp dưới trưa hè 
Lời hứa thấm trong màu hoa đỏ 
Giăng mắc bốn bề đâu dễ nhạt phai 
                                                                               
Ta nhận được tiếng chim gù ấm áp 
Mỗi ban mai quyến bạn sau nhà 
Khi ánh nắng mở bừng chói lói 
Giục lòng ta gióng giả tiếng ve 
 
Ta gặp được trùng phùng sau mong ngóng 
Thấy ngày mai từ chờ đợi hôm nay 
Ta nhận thấy đủ đầy khi thiếu hụt 
Chỉ một thôi, ta nhận được tận cùng.

        Đóa sen hồng ấp nụ cười ( Ảnh: Ivan team)


HOÀI NIỆM

Đêm ấy trăng khỏa trần trên sóng 
Sóng dưới trăng cũng dứt tấm màn đen 
Ngực sóng vồm lên, trào ra dào dạt 
Ào theo trăng lướt thướt phía bãi bờ. 
 
Sao anh bảo chỉ sóng mới cuồng si 
Khi bờ cứ lặng im nhận từng đợt sóng 
Ôm tất cả vào lòng mình khao khát 
Chỉ có bờ mới tuyệt đích vô biên!


 

. . . . .
Loading the player...