07-05-2019 - 14:51

Chùm thơ của tác giả Hoàng Văn Hóa - Tạp chí Hồng Lĩnh

Tác giả Hoàng Văn Hóa (15/10/1940 - 5/1999), quê ở xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hoàng Văn Hóa là một trong những hội viên chuyên ngành Thơ có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (1969). Nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông, Tạp chí Hồng Lĩnh số 153 trân trọng giới thiệu một số bài thơ rút từ tập Gửi vào trăng, Hội Liên hiệp VHNT xuất bản năm 1999.

Tác giả Hoàng Văn Hóa (15/10/1940 - 5/1999)

 

Lối xưa


Tôi về trong ngọn gió heo may
Bâng khuâng vạt cỏ lấp đầy lối xưa!
Bóng em khuất hút xa mờ
Lòng tôi nuối tiếc ngẩn ngơ những chiều
Ngập ngừng trao gửi lời yêu
Mà chưa ngỏ được đôi điều ước mong.

Tôi đi em vội lấy chồng
Tôi về thơ thẩn vời trông một mình!
“Hôm qua tát nước đầu đình...”
Nghe câu ai ví... sóng tình xôn xao...
Bây giờ em đang ở đâu?
Lối xưa còn đó nhịp cầu còn đây.
Em và tôi cách ngàn mây
Buồn cho cây cỏ nhuốm đầy khói sương.

Chiến tranh qua, giữa đời thường
Lối xưa cỏ lấp, còn vương nẻo về.

 

Giang Đình


       Bâng khuâng trở lại Giang Đình
Chợ xưa bến cũ... chúng mình có nhau
       Bây giờ em ở nơi đâu
Để anh tha thẩn trước màu sông xanh.

       Ơi con đò dọc chòng chành
Mái chèo khua động trăng thanh đêm trường.
       Nhắn giùm tôi với người thương
Rằng tôi còn mãi vấn vương Giang Đình.

       Đò ngang sang bến ơi mình
Có nghe mạn ván bập bềnh đung đưa
       Bồi hồi kỷ niệm năm xưa
Mình anh lẻ đứng... cơn mưa xối lòng!

 

Đậu


Con bướm bay mỏi
Đậu vào bông hoa
Con thuyền đi xa
Đậu vào bến đợi

Hàng trăm câu hỏi
Đậu vào tim ta
Bao nhiêu lầm lỗi
Đậu vào hôm qua

Đậu vào xót xa
Kẻ đi người ở
Đậu vào than thở,
Kẻ khuất người còn...
Đậu vào má con,
Nụ hôn của mẹ
Sống đời phải thế
Đậu vào nhau thôi
Những gì đơn lẻ
Hóa thành mồ côi!

 

. . . . .
Loading the player...