14-02-2019 - 05:58

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Bích Xoan

Tác giả Nguyễn Thị Bích Xoan sinh năm 1967, quê xã Đức Lạc- Đức Thọ, hiện đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột. Hội viên Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả Nguyễn Thị Bích Xoan

 

GỬI NẮNG QUA SÔNG

Em về tìm tuổi thơ ngây
Vùi đầu lòng mẹ hây hây mắt ngày
Âm thầm lặng ngắm cỏ cây
Nghe sông La hát, nhìn mây an lành

Em về nơi đó tìm anh
Ngẩn ngơ hương lúa mong manh tình đầu
Vẫn còn đây bến sông sâu
Cánh cò bay lả, đò đâu có còn…

Ngày xưa hằn dấu lối mòn
Cỏ may một đám xoay tròn nhớ mong
Sang mùa nắng nhuốm màu đông
Cành trơ trụi lá mà mong anh về

Lặng nghe chim hót sau hè
Thinh không như thoảng vọng về tiếng ai
Thẫn thờ gom chút nắng mai
Gửi sang bên đó, biết ai có chờ…

Neo đậu bến quê - Ảnh: Minh Chiến

 

HÀ TĨNH QUÊ EM

 

Có về Hà Tĩnh không anh 
Xanh sông xanh núi trong lành tình quê 
Cánh cò uốn lượn say mê 
Mênh mông tiếng sáo vọng về bên sông 
Khế chua thuở đó mẹ trồng 
Vương trong hương lúa rượu nồng nếp thơm 
Mướp vườn hoa nở vàng ươm 
Hoa cau trắng xoá nụ hườm như em
Hãy về để nhớ thương thêm 
Ầu ơ ví dặm mỏi mềm lòng nhau 
Lội đồng con nước nông sâu 
Say men bùn đất dãi dầu mẹ cha
Cùng về Hà Tĩnh anh nha 
Cơm cà, nhút mặn bao la nghĩa tình
Cây đa, bến nước, sân đình! 
Chị Hằng chú Cuội như mình với ta! 
Hãy về thăm mẹ, viếng Cha
Lên nhà thờ họ chào bà với ông 
Tình quê gói trọn cõi lòng 
Nghe trong sâu thẳm chất chồng yêu thương 
Về cùng em nhé, người thương! 
Xa bao lâu vẫn... Vấn vương cả đời...!!! 
                                              Tây Nguyên, ngày 22/10/2015

 

ANH CÓ VỀ QUÊ MẸ VỚI EM KHÔNG

 

Anh có về quê mẹ với em không?
Mình đeo tơi ra đồng khi nắng hạ
Mặt trời hè sao mà chan chứa lạ
Hong cả mùa xơ xác cọng rơm khô!

Ta lại về thăm yêu dấu quê xưa
Xách giỏ ra đồng bắt cua về nấu khế
Nhủi mớ tép đem về kho lá nghệ
Đón mùa về bề bộn việc nhà nông!

Anh có về quê ngoại với em không?
Cơn gió nồm nam tắm sông quê mát rượi
Tháng ba về ngọt ngào mùi hương bưởi
Phía cuối vườn vời vợi tím sắc xoan!

Ta lại về với bề bộn lo toan
Dắt trâu đi cày vác thêm đôi quang gánh
Bứt nạm cỏ đêm về bò ăn lạnh
Quê hương ơi! gánh nặng việc nhà nông!

Cơn lũ về dòng nước bạc mênh mông
Mưa dào dạt ruộng nương ngập hết cả
Chạy ra đồng giành giật khoai non quá
Vơ vội đậu trái mùa chẳng kể chín xanh!

Quê hương còn vất vả phải không anh?
Nhưng chan chứa tấm chân thành...xứ nghệ!
Về nha anh! hãy cùng về thăm Mẹ!
Hát cùng em câu ví giặm quê mình!
Bởi chúng mình thương nên quê hương da diết!
Xa bấy nhiêu lâu...
                           Vẫn mải miết....trong đời...!! 

Hoa xoan triền đê - Ảnh: HL

 

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA

 

Nặng lòng nghĩa mẹ tình quê 
Con đi khắc khoải nhớ về thuở xưa 
Thân cò lặn lội sớm trưa 
Áo tơi cha khoác che mưa cả đời 
Đông về rét ngọt bời bời
Lội ruộng đi cấy nón cời che mưa 
Nắng hè hong xơ xác mùa 
Áo nâu bạc trắng gió lùa nồm nam
Giữa trưa vác cuốc đi làm 
Nghe trời trở gió đêm nằm chẳng yên 
Gặp năm thất bát lo phiền 
Cháo rau toan tính chợ phiên thưa người 
Lũ về nước bạc trắng trời 
Củ khoai xẻ nửa nụ cười rụng rơi
Đêm ngồi đan thúng chằm tơi 
Tay đưa cánh võng ru hời giấc con 
Tình quê nghĩa mẹ mãi còn 
Mùi hương bồ kết theo con cả đời 
Một thời bay nhảy nói cười 
Tóc vương hoa bưởi nụ đời tuổi thơ
Bao giờ cho đến ngày xưa 
Ngồi mong chiếc bánh chợ trưa mẹ về 
Mong rồi lại ước chán chê 
Biết rằng nơi đó .... chiều quê..., mẹ chờ....!!! 
                                                   Tây Nguyên, ngày 17/12/2015

___________________________________

Giới thiệu chùm thơ được rút từ tuyển sách "Hồn quê"  - NXB Nghệ An, 2016

. . . . .
Loading the player...