13-04-2020 - 10:01

Chùm thơ của tác giả Phạm Thị Thanh Hoa

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của Tác giả Phạm Thị Thanh Hoa - Giáo viên trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

GIÁ ĐỪNG CÓ MÙA THU


Giá đừng có mùa thu
Em sẽ không lạc mình trong những chiều tắt nắng
Kỉ niệm cũ rồi, hư hao cùng năm tháng
Chẳng bận lòng người lúc nhớ lúc quên
Giá đừng có mùa thu
Heo may sẽ không làm đôi vai ấy gầy thêm
Em cũng bớt mong chờ bàn tay ai nắm chặt
Lòng sẽ thôi se sắt
Ngọn cỏ bên đường chẳng vướng chân người qua
Giá đừng có mùa thu
Hoa sữa sẽ chẳng còn là kỉ niệm
Con phố bình yên
Kí ức thôi đồng hiện
Em hết nao lòng về những thứ đã qua!
Để rồi một ngày
Biết đâu
Lại mơ về một mùa thu đã xa!

                   Giá đừng có mùa thu ( Tranh: Lê Duy Lợi)


NẾU NHƯ CẢM XÚC LÀ NHỮNG HẠT NGỌC

Nếu như cảm xúc là những hạt ngọc
Em sẽ xâu thành chuỗi tặng người
Chuỗi ngọc ấy lấp lánh những buồn, vui
Em ko chắc, nhưng em tin 
Nó sẽ thật hơn những mỹ từ trong thơ em có
Xin đừng vội chê niềm vui bé nhỏ
Những khúc tình ca buồn
Cũng chất chứa yêu thương
Nếu cảm xúc là những con đường
Em sẽ nắm tay người
Bước bên người
Đi hết mọi con đường em nhìn thấy
Em chẳng mơ
Tất cả bình yên và thơm hoa ngọt trái
Có những cung đường khúc khuỷu sẽ đẹp hơn!
Xin đừng chê em suy nghĩ còn non
Cuộc sống sẽ đổi thay
Người sẽ đổi thay
Nhưng khi yêu
Ai cũng còn trẻ dại
Dẫu đã từng bước qua bao mùa tình ái
Nếm đủ đau
Đủ đắng cay
Đã từng gồng mình trong những cơn mơ hoang hoải
Thì khi yêu lần nữa
Anh vẫn cháy hết mình
Vẫn cứ khờ dại thế thôi!
Em biết rằng
người và em
Sẽ chẳng còn mãi trên đời
Nếu có thể
Chỉ còn thơ ở lại
Nên đành gói cảm xúc vào mấy từ viết vội
Mênh mang
Vui, 
Buồn!!!

 

NẾU NGÀY ẤY ANH KHÔNG ĐI VỀ PHÍA EM!


Nếu ngày ấy anh không đi về phía em
Khoảng trời phía sau em sẽ còn giông bão
Trái tim em hết 1 thời cao ngạo
Thơ chẳng để làm gì? Và viết ai xem?
Nếu ngày ấy anh không đi về phía em
Thanh xuân em gửi lại thời con gái
Chôn ước mơ về 1 miền hoang dại
Bức thư tình viết gửi chẳng đề tên!
Nếu ngày đó anh không đi về phía em
Mùa thu vẫn cứ nồng mùi hoa sữa
Nhưng em sẽ không còn là em nữa
Phía sau em mãi trống một góc trời!

 

                                          Thanh Hoa


 

. . . . .
Loading the player...