06-04-2018 - 15:10

Chùm thơ của tác giả Trần Hiếu Học

Tác giả Trần Hiếu Học quê Đức Thọ - Hà Tĩnh, là Thiếu tá Quân đội nhân dân Việt Nam chuyển sang ngành giáo dục từ năm 1990. Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu một chùm thơ của tác giả được in trong tập thơ “Tình quê”

SÔNG QUÊ

Đêm hè trên dòng sông quê hương
Nghe em ca điệu ví vấn vương
Sóng xôn xao dạt dào kỷ niệm
Dâng trào bao nỗi nhớ niềm thương…

Thuở còn thơ cắp sách đến trường
Cứ hồn nhiên rủ nhau cùng tắm
Trắng trinh nguyên bồng bềnh dỡn sóng
Mắt mơ màng thăm thẳm xa xăm…

Dặm đường dài đi học bao năm
Qua dòng sông êm đềm sóng vỗ
Em còn nhớ cái đêm bão tố
Sông đưa ta về bến đỗ bình yên…

Bao tháng năm khói lửa triền miên
Lấy thuyền nhà chở gạo ra tiền tuyến
Cha đã ghi chiến công thầm lặng
Ai lãng quên, sông chẳng thể nào quên!

Tiếp bước cha vừa bén tuổi thành niên
Gửi lại cho em bao niềm mơ ước…
Cầm súng lên đường vì quê hương đất nước
Vì tình thương… vì những dòng sông…

Những dòng sông nhuốm màu cha ông
Như Bạch Đằng, Hiền Lương, Thạch Hãn
Như sông La, Ngàn Sâu, sông Mã…
Con cháu muôn đời ca ngợi chiến công!

Đêm nay trên dòng sông mênh mông
Vang vọng thiết tha lời em ca điệu ví
Ôi dòng sông trong xanh hùng vĩ
Sóng nguồn thương vỗ mãi trong lòng!...
                                     Đức Thọ, đêm hè 30/4/2015
                      

                                               Sông quê (Ảnh: Tuấn Phan)


CON LẠI VỀ QUÊ MẸ VĨNH LINH
(Kính tặng mẹ Hồng – quê Vĩnh Chấp)

Con về thăm quê Mẹ - Vĩnh Linh ơi! *
Một vùng quê đau thương khôn xiết
Trào sức sống diệu kỳ mãnh liệt
dù bom thù rải thảm khắp nơi!

Bao hy sinh không thể nói bằng lời
Bao chiến công đã đi vào huyền thoại!
Bao tình nghĩa ngàn đời vọng mãi
trong “Câu hò trên bến Hiền Lương”…

Vĩnh Linh ơi! Vùng giới tuyến kiên cường!
Nơi đối đầu của hai phe thế giới
Nơi hy vọng của lương tri thời đại
Nơi Việt Nam chân lý sáng ngời!

Đất thép Vĩnh Linh – con sống một thời
Được tôi luyện trong mưa bom bão đạn
Càng thấm thía tình quân dân, bè bạn
Càng thủy chung, yêu phẩm giá cuộc đời!

Con lại về đây thăm mẹ, mẹ ơi!
Đất quê ta đã ken đầy cây trái
Nhưng nỗi buồn vẫn dầm dề, tê tái
Trong mắt mẹ mờ, lệ đỏ chảy vào trong!...

Trời Vĩnh Linh vẫn cao xanh mênh mông
Đời đã vui mà tôi trào giọt lệ
Chồng con đã hy sinh chỉ còn mình mẹ
Xa mẹ rồi – lòng con mãi nhói đau!...
                                      Vĩnh Linh, tháng 9/2002

 

                                        Kiếm tìm ( Ảnh: Bùi Đình Hải)

 

TÌM KIẾM

Bắt gặp em trên dòng thời gian
Ru hồn anh như một cung đàn
Mắt em thăm thẳm dòng La thắm
Mới chớm xao lòng – đã xa xăm…

Chân trời nào đôi mắt đăm đăm
Trước hoàng hôn ngơ ngác kiếm tìm
Nhấp nháy hoài ngôi sao màu tím
Một đêm buồn lạc lõng cánh chim…

Ai dịu dàng rạo rực trái tim
Gió mênh mang cuộn sóng dâng trào
Nếu một ngày lòng ai dông bão
Mắt đen huyền có gợn sóng xôn xao!

                                   Đêm lạnh 24/01/2016

TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ
(Kính dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Người về cõi Phật sáng thiên thai
Thánh Việt, linh thiêng một tượng đài!
Quân giặc khiếp hồn danh Danh đại tướng
Thế gian bái phục bậc hiền tài!
Chí cao, văn võ như Hưng Đạo
Tâm sáng, nghĩa nhân tựa Ức Trai!
Biển, đảo ru hồn Ông sống mãi
Muôn đời huyền thoại giữa bồng lai!

                               08/3/2016

 

                     Tượng đài Phan Đình Phùng ( Ảnh:Huỳnh Thị Ngà)

NGHĨA KHÍ LAM HỒNG
(Tưởng nhớ Nghĩa quân Phan Đình Phùng)

Chiều đông con đến viếng thăm Ông
Chí sĩ anh hùng của Núi Sông!
Một thuở vẫy vùng xông chiến trận
Mười năm nếm mật chẳng mềm lòng!
Vũ Quang giặc Pháp thua ôm hận!
Hà Tĩnh tù nhân được tháo gông!
Tiêu diệt tay sai, quân phản động
Chiến công thắm đỏ đất Lam Hồng!

Chiến công thắm đỏ đất Lam Hồng!
Bao nghĩa quân trung dũng một lòng
Cao Thắng – chim bằng băng biển động!
Cụ Phan – sao sáng tỏa đêm giông!
Tam Soa in bóng Người lồng lộng…
Linh Cảm giữ hồn Ông sáng trong!
Tổ quốc ghi công bao nghĩa sĩ
Ngàn năm rực rỡ ánh Tùng Phong!...
                               15/11/2015

 

             Hải Vân (Tuyển chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...