Tạp chí Hồng Lĩnh số 159 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Nam Phong.
Tác giả Trần Nam Phong
Phác thảo khủng long
Anh là chú khủng long buồn
Nhấm nháp lá cỏ em từ vạn thủa
Tìm kiếm đam mê vách đá cheo leo
Sóng bể đánh vào anh con dã tràng bé nhỏ
Thon thót thịt da số phận chính mình
Tạo hóa ban anh vô số tự do
Sự lựa chọn lại thuộc về kẻ khác
Lũ bạo chúa khủng long dồn anh lên phía trước
Qua những ngôi đền thiêng sụt sùi vết xước
Góc khuất chân trời thấp thỏm cơn giông
Mỗi ban mai bước chân in trên cỏ
Thủy, hỏa, mộc, thổ, kim đau đáu dõi nhìn
Thời gian lặng thầm, thời gian cuộn xiết
Anh đang ở thì tương lai hay quá khứ
Có anh không trong ngọn gió giao mùa
Đêm qua em mơ về chú khủng long buồn
Chú khủng long vụng về ký thác niềm yêu vào lá cỏ
Chú khủng long gục ngã trong kỷ băng hà buốt giá
Tự chứng minh lãnh địa, bầu trời, sông ngòi, bể cả
Bằng chính tình yêu lá cỏ non tơ
Đêm qua em mơ thấy anh hiện về trong giấc mơ của lửa
Rằng có nhiều lý do để tư duy nhưng chỉ cần một lý do để tồn tại
Có nhiều cách để yêu nhưng chỉ cần một cách để tiếp nối
Em hãy mơ cho anh về bình minh mưa, hoàng hôn gió
Và thế giới hòa bình những đồng cỏ dưới trăng
Viết lúc không giờ
“Những người đàn bà đi qua đời tôi”
Họ ném cả buổi chiều lên mặt thớt
Nhàu nhĩ lo toan
Họ lên cả thực đơn tình yêu cho tôi
- Sao thế này mà không thế khác!
“Những người đàn bà đi qua đời tôi”
Họ ở đâu trong thế gian này
Bên bậu cửa, mép giường, khu rừng, biển vắng
Trái tim tôi quay ba trăm sáu mươi độ
- Sao thế này mà không thế khác!
“Những người đàn bà đi qua đời tôi”
Họ yếu mềm như ngọn cỏ
Lại bất ngờ vần vũ bão giông
Họ quên tôi là núi cao, biển lớn
- Sao thế này mà không thế khác!
“Những người đàn bà đi qua đời tôi”
Họ làm tôi bị thừa bên cạnh những đứa con
Mặc giấc mơ tôi hát lên trong giấc ngủ
Thì tôi cũng chỉ là một bé con
- Sao thế này mà không thế khác!
“Những người đàn bà đi qua đời tôi”
Họ có cần hoa thơm, mật ong, ngôi sao hạnh phúc
Tôi đang có và dâng họ điều gì
Tôi sẽ xoay xở thế nào trong giấc mơ của họ
- Sao thế này mà không thế khác!
“Những người đàn bà đi qua đời tôi”
Hết kiếp này qua kiếp khác
Những giọt mồ hôi và tình yêu
Đã hóa thành sông, thành bể
- Sao thế này mà không thế khác!
Diễn giải những con cá đang bơi
Hồ cạn dần
Những con cá đang bơi
Hồ cạn dần
Những con cá đang đếm
Một, hai, ba
Ba, hai, một
Sự thật sẽ giết chết sự thật
Gió hỏi:
- Sao cá không học thở bằng mũi?
Mây hỏi:
- Sao cá không học cách làm mưa?
Người hỏi:
- Sao cá không học tiếng người
Để kêu cứu?
Một nửa sự thật sẽ giết chết sự thật
Những con cá đang bơi
Những con cá đang bơi
Những con cá đang bơi
Một phần tư sự thật sẽ giết chết sự thật
Dòng đời
Có như dòng nước?