27-06-2019 - 07:15

Chùm thơ của tác giả Trần Vũ Thìn

Tác giả Trần Vũ Thìn, quê ở Cẩm Thành - Cẩm Xuyên, là hội viên chuyên ngành Thơ đã có nhiều tác phẩm đã xuất bản như: Lời thương, Cho mẹ và em, Tâm tình người Cựu chiến binh, Ký ức một thời. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả.

Tác giả Trần Vũ Thìn

 

Câu Ví, Giặm quê mình
        

Ơi câu Ví, Giặm quê mình
Xôn xang bến nước, sân đình, gốc đa
Ai người dệt lụa, quay xa
Có về phường vải cho ta theo cùng
Đường vô trong rú, trong rừng
Trèo truông quên mệt, ngậm gừng quên cay
Hò phường cấy, hát phường cày
Dân ca Ví, Giặm đong đầy nắng mưa
Mảng vui tiệc rượu, cuộc cờ
Giận thương, thương giận, lòng ngơ ngẩn lòng
Đò đưa, ai hát trên sông
Thương nhau gạn đục khơi trong, hỡi người!
Vẫn là Nghệ Tĩnh mình ơi!
Gừng cay, muối mặn, trọn đời có nhau...

Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - Ảnh: Nhật Linh

 

Cảm tác khi viếng đền Bích Châu

 

Thắp hương lạy trước cửa đền
Tam tòa thánh mẫu vấn yên cõi lòng
Bích Châu nàng hỡi, biết không!
Nhân tình, thế thái mãi mong thánh hiền
Quan cầu giữ chức, giữ quyền
Dân cầu mong được bình yên trọn đời
“ Kê minh thập sách” đâu rồi!
Vẫn trơ bia đá khóc người ngày xưa…
Dân tình vất vả nắng mưa
Quanh năm vái lạy vẫn chưa thấu trời...

 

Đêm Nhượng Bạn


Đêm Nhượng Bạn, biển rì rầm sóng vỗ
Thương người đi, biền biệt cuối phương trời
Bao năm rồi xa quê hương, xứ sở
Liệu em còn nhớ Nhượng nữa, hay thôi...

Tiếng Nhượng Bạn:” vơ cha, răng rứa hẹ...”
Liệu em còn lưu giữ chút hồn quê
“ Cá béo chê, ai nói không béo mộ...”
Chợ đón sáng nay, chẳng thấy em về

Đây làng Nhượng, nơi đất lề, quê  thói
Cứ gặp nhau là nổi đám, nổi đình
Người đầu sóng, ăn nói lời của gió
Yêu nhau rồi, chẳng ai muốn làm thinh…
                                                         Cẩm Nhượng 6/2019

Biển Thiên Cầm - Ảnh: Hương Thành
 

Tự hào về cha

 

Cha là niềm kiêu hảnh của các con
Người cựu chiến binh hết lòng vì Tổ quốc
Mười bảy tuổi cha xông pha trận mạc
Đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập tự do

Cha mãi tự hào là người lính cụ Hồ
Trung với Đảng hiếu với dân,tận tình với anh em đồng chí
Yêu vợ thương con hiền lành giản dị
Sống thủy chung với xóm mạc, họ hàng

Noi gương cha con chăm học, chăm làm
Chịu khó, chịu thương, cần cù  nhẫn  nại
Trọng danh dự và tin vào lẽ phải
Như hằng ngày cha vẫn dạy chúng con

Con biết cha vui và mãn nguyên tâm hồn
Khi biết cháu con từ ngày khôn lớn
Mỗi đứa một nghề, dựng xây  cuộc sống
Có hạnh phúc này, sao quên được công cha
 

Về với Điện Biên
(Tặng các CCB trong chuyến thăm Điện Biên, nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện biên Phủ 7/5/1954-7/5/2019)

Mong một lần được về với Điện Biên
Thắp một nén nhang trền đồi A1
Lên đồi Him Lam, thăm Phan Đình Giót
Người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai

65 năm rồi  chứng tích mãi còn đây
Những ánh mắt hỏa châu, những chiến hào ngang dọc
Những con đường máu trộn trong bùn đất
Trận đánh nào các anh đã ra đi…

Bước lên nóc hầm tướng Đờ Cát tơri
Nghe ào ào dưới chân đồn thù sụp đổ
Những trận đánh giằng co, những quả đồi bỏng lửa 
Lại ùa về trong nỗi nhớ khôn nguôi…

Người cựu chiến binh tuổi 60, 70
Mang căn bệnh hiểm nghèo dày vò thân  thể
Mang trên mình vết thương một thời đánh Mỹ 
Vẫn nung nấu quyết tâm vượt núi, băng rừng

Đến Mường Phăng, lòng ai cũng rưng rưng
Thương Đại Tướng, nằm hầm ngủ đất 
Suốt 55 ngày đêm cầm quân đánh giặc 
Để có một Điện Biên “chấn động địa cầu…”

Chẳng quản đèo cao, rừng thẳm, suối sâu
Người cựu binh già tìm về MIỀN LỊCH SỬ
Tâm nguyện ấy chính là lời nhắc nhớ 
Thế hệ hôm nay, đừng chỉ biết riêng mình…!
 

. . . . .
Loading the player...