03-01-2020 - 20:11

Chùm thơ của Tác giả TRẦN VŨ THÌN

Văn nghê Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của Tác giả Trần Vũ Thìn - Hội viên Chuyên ngành Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Chợ quê ngày tết

 

 

Chợ quê

Những mái lều

Mưa nắng gió lung lay

Tiếng gọi nhau vẫn đong đầy mi sáng

Nhộn nhịp người mua, kẻ bán

Đằng nớ, đằng ni... đon đ tiếng mời chào

Con vịt, con gà, nải chuối, mớ rau

Con cá, con tôm họp nhau, thành chợ

Đơn  giản vậy, thế mà thành duyên nợ

Ra về lòng lại vấn vương

 

Chợ quê

Thoang thoảng mùi hương

Hạt gạo tám thơm, người nông dân làm ra từ hai sương một nắng

Con trích,con chuồn... nghĩa tình sâu nặng

Thương ai, xuống bể, lên rừng

Người ơi, chua ngọt đã từng

Xin chớ quên chợ quê ngày tết

Nái chuối, bó chè, dưa hành, gạo nếp

Quả cau, miếng trầu, tíu tít mời nhau

Hương trầm thơm, gợi ni nhớ đằm sâu

Thương người đi, chẳng bao giờ về nữa

Mẹ ngồi tựa cửa

Buồn trông...

 

Câu ca xưa da diết đến nao lòng

“ Gái chưa chồng, long đong buổi chợ...”

Nghìn năm mắc nợ

Chợ quê

Nhớ mẹ, thương cha

Ta lại tìm về...

 

Ảnh: internet

 

 

Giờ về Đức Lĩnh cùng em

 

 

Giờ về Đức Lĩnh cùng em

Vườn cam đã chín vàng lên đỉnh đồi

Con đường lầy lội một thời

Giờ đây rộng mở gọi mời xe qua

Ngõ nhà ai, nở đầy hoa

Sáng vui Vĩnh Hội, chiều qua Thanh Bình

Cao Phong, Mỹ Ngọc, Quang Thành

Chè thơm, chuối ngọt, nặng tình quê hương

Yên Du nhớ, Cừa Lĩnh thương

Trăm năm Đức Lĩnh vấn vương tình người...

 

 

Cảm tác khi  nghe mẹ đọc kiều

 

 

Ngày nào  bên chiếc chỏng tre

Tay ôm vú mẹ, con nghe lẫy kiều

Đục trong cũng một chữ yêu

Phận nghèo đành chịu bao điều đắng cay

Quan tham cướp giữa ban ngày

“ Có ba trăm lạng việc này mới xong...”

Dân tình vẫn cứ long đong

Quanh năm tao tác, bão giông dập vùi

Ngẫm đau, d khóc, d  cười

Quân vô lại, khác chi loài khuyển, ưng

Tham của nước, cướp của dân

Tranh công, đổ lỗi, trăm phần xót xa

Thương Kiều mắt đẫm, lệ nhòa

Thương Kiều lỡ kiếp tài hoa một thời

Than ôi! Cũng một kiếp người...

Ba trăm năm*, nỗi đau đời còn không...?

.................................

*Ba trăm năm nữa mơ màng

Lấy ai hậu thế khóc chàng Tố Như

(Thơ Nguyễn Du)

 

 

Bác vẫn ở trong ta

(Viết nhân dịp Kỷ niệm 50 năm học tập và làm theo Di chúc Bác Hồ)

 

 

Đơn giản vậy thôi, chỉ đôi dép cao su

Bộ quần áo bạc màu, Bác vẫn là Lãnh tụ

Chiếc mũ kaki, che bốn mùa sương  gió

Người có cần chi, ô lọng xênh xang

 

Người có cần chi, biệt phủ giàu sang

Xe đón, xe đưa, kẻ hầu, người hạ

Người có cần chi đất đai, nhà cửa

Khi dân tình còn bữa đói, bữa no !

 

Xin đừng nói, suốt đời Học tập Bác Hồ

Bằng những mỹ từ, sáo mòn, trống rỗng

Công bộc của dân  mà tham ô, tham nhũng

Thì lấy gì làm gương để dân tin

 

50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh

Thêm một lần để soi mình thật rõ

Dù ai đó có đôi lần vấp ngã

Hãy dũng cảm đứng lên, Bác vẫn ở bên mình…

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...