12-12-2017 - 08:00

Chùm thơ của tác giả Từ Công Hải

Tác giả Từ Công Hải sinh năm 1967 tại xã Thạch Hạ - TP.Hà Tĩnh. Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, hiện là Giám đốc đài PT-TH TP Hà Tĩnh, tác giả đã từng xuất bản tập thơ "Vầng trăng mong chờ - 2016", "Đôi bờ giận thương - 2017", "Nụ hôn đầu - 2017"... Tạp chí Hồng Lĩnh số 136 tháng 12 hân hạnh giới thiệu một chùm thơ của tác giả Từ Công Hải.

Mẹ


Mẹ thường xách rá đi vay
Cái thời khó nhọc những ngày gian truân
Đôi vai gánh trĩu nợ nần
Lúa sàng sảy mẹ mòn dần tháng năm ..
Mòn chân cối gạo âm thầm
Trắng đêm xay giã một thân, một mình .
Một đời lặn lội mưu sinh
Tóc sương bạc trắng bình minh cuộc đời
Trầu cay vẫn ấm nụ cười
Vít cong lưng mẹ, nên người cho con...

 

Cha tôi


Cứ nhớ lại ngày xưa  con muốn khóc
Thưở nắng mưa ngấm mặn một kiếp người
Cha tần tảo theo tháng năm trôi nổi
Trên cánh đồng muối chát đầy vơi...

Củ khoai lang đỡ đói cầm hơi
Hạt muối đong đưa qua ngày đắp đổi
Một đời cha qua bao trôi nổi
Vẫn trắng tay như đồng muối vắng người

Gia tài của cha là nghĩa nặng tình sâu
Trong vòng tay xóm làng trĩu nặng
Cả đời cha không bao giờ  vắng
Trên cánh đồng quê mưa nắng bao ngày...

Ôi cha tôi trước khi nhắm mắt xuôi tay
Vẫn còn nhớ nợ ai từng củ khoai, thúng lúa
Ai đã giúp nhà mình trong ngày đông thiếu lửa
Dặn các con báo đáp ân tình

Mong cha về thanh thản với tổ tiên
Nấm mộ cha đã xanh màu áo cỏ
Hình bóng cha vẫn in vào nỗi nhớ
Tự lòng mình con thầm gọi: Cha ơi!
 

Giếng làng


Lọc từ lòng đất tuôn ra
Giếng làng trong vắt phù sa của làng
Lọc từ cay đắng gian nan
Vẫn tròn vành vạnh trăng vàng – giếng ơi
Em chao sóng sánh vào tôi
Nghiêng gàu múc hết buồn vui cõi lòng
Một thời giếng cũng rêu phong
Dây gàu chắp nối mà không nửa vời...
Nửa đêm đánh thức giếng khơi
Nỡ nào đánh thủng vòm trời cao xanh 
Giếng làng khuôn trọn trong anh
Hình em buổi ấy chòng chành bên nhau
Muôn đời mát rượi ca dao
Giếng làng sâu tận thủa nào –  Hỡi em?
 

Bến sông quê


Ta về thăm lại bến sông quê
Con đò nhỏ chòng chành nỗi nhớ
Sông chảy vào tôi miên man sóng vỗ
Bến sông đây -  em đã ở phương nào? 

Ngỡ còn nghe trong sóng nước xôn xao
Sông viền lại nỗi niềm bao kí ức
Đêm đốm lửa làng chài thao thức
Em ở đâu trong mong ngóng lập lòe

Ta trở về bên bến sông quê
Nắng chấp chới dòng sông thao thiết chảy
Sông nhuộm tím hoàng hôn bóng hình người xưa ấy
Mái tóc em dài hay mái tóc sông quê 

Kỉ niệm xưa bỗng lấp lánh hiện về
Em ở đâu – cây sào  cong vít võng
Con đò nhỏ cuộc đời bềnh bồng nhịp sóng
Anh đơn côi giữa bên lở bên bồi ...

--------------------------------

Hình ảnh sử dụng trong bài được lấy từ Internet

. . . . .
Loading the player...