17-09-2024 - 03:13

Chùm thơ của tác giả Vũ Thìn về bão Yagi

Cả nước giờ đây đang hướng về miền Bắc ruột thịt, nơi đang gồng mình chống chọi với hậu quả khốc liệt của siêu bão Yagi. Văn nghệ Hà Tĩnh xin gửi đến đồng bào miền Bắc lời chia sẻ sâu sắc nhất, qua những vần thơ đầy xúc cảm của tác giả Vũ Thìn.

 

THƠM NGÁT HƯƠNG ĐỜI

(Kính tặng: Cán bộ chiến sỹ Quân đoàn II, giúp dân phòng tránh siêu bảo Yagi)

 

Những người lính lấy thân làm lá chắn

Cản đường đi siêu bão Yagi

Cản dòng nước đang ào ào cuồn sóng

Cứu người dân thoát khỏi cảnh lâm nguy

Những người lính nơi địa đầu Tổ quốc

Từ Quảng Ninh đến Yên Bái, Cao Bằng

Đang trấn giữ khắp biên thuỳ Tây Bắc

Tổ quốc cần, là tất cả xung phong

Đường hành tiến là chèo thuyền, vượt thác

Đưa đón dân, tránh trú bão an toàn

Những sơn tinh cưỡi lên đầu giặc nước

Quên thân mình, vì cuộc sống bình an

Bao ngày đêm, đầm đìa cùng gió, nước

Tìm tới nơi có tiếng gọi đồng bào

Quên đói khát, chỉ mong sao cứu được

Những người dân trong tuyệt vọng đớn đau

Có người đã ra đi, không trở lại

Vẫn nụ cười tươi tắn nở trên môi

Cuộc chiến này, tên anh ngời sáng mãi

Trong lòng dân, thơm ngát giữa hương đời

                            Hoà Bình, 9/9/2024

 

                Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thôn Làng Nủ 

                      để thị sát tình hình ( Ảnh: Vietnam Net)

 

           PHẬN CỎ

                   Tưởng nhớ Người dân Làng Nủ

Đất lở, đá lăn, núi sập rồi

Bao nhiêu sinh mạng lũ cuốn trôi

Gia tài, nhà cửa chìm trong nước

Làng Nủ, đâu rồi, làng Nủ ơi!

Cha mẹ ra đi không trở lại

Vợ chồng vùi lấp dưới đáy sông

Thương em phận mỏng đời con gái

Biết tìm đâu, trời nước mênh mông

Biên cương lau trắng, hoá khăn tang

Khóc những phận người như cỏ hoang

Bao đời chung thuỷ cùng với đất

Thơm thảo như hoa giữa đại ngàn

Tôi lên Phúc Khánh* chiều quan tái

Thương những hồn oan lạc bến bờ

Thương những phận người như cỏ dại

Giữ rừng, giữ đất, dệt ước mơ…

                                  Lào Cai 12/9/2024

 

GỬI MIỀN BẮC TRONG CƠN BÃO DỮ

          

Bão số 3 về, mưa trút như chan
Phố xá, làng quê, nước chìm trong nước
Kinh nghiệm cha ông: thủy, hỏa, đạo, tặc
Con cháu bây giờ, mới thấm thía đây

Nước dâng cao thoi thóp những hàng cây
Thành thị, nông thôn, oằn mình trong lũ
Đêm không ngủ, nghe mưa gào, gió hú
Con lợn, con gà, nhao nhác gọi nhau

Biết đi đâu, và biết sẽ về đâu
Hạt lúa, củ khoai thiếu làm sao được
Tất cả đã trôi chìm theo dòng nước
Biết lấy gì, rau cháo để cầm hơi

Biết kêu ai, cơn thịnh nộ đất trời
Của mất, nhà trôi, người người khốn khó
Cả miền Bắc, đang gồng mình chống lũ
Đang gồng mình, chống thảm họa thiên tai

Sát cánh bên nhau, già trẻ, gái trai
Chị ngã em nâng, vượt lên khốn khó
Vui lại về, từng làng quê, góc phố
Người yêu người, gian khó sẽ qua mau…
                           
                                              Trần Vũ Thìn


 

. . . . .
Loading the player...