03-08-2012 - 09:32

Chùm thơ của Từ Công Hải

Nhân dịp thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, BBT xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của tác giả Từ Công Hải hiện là Chánh văn phòng Thành ủy thành phố Hà Tĩnh.


 

Thành phố quê tôi
 
Mời anh về Thành phố quê tôi,
Nơi Thành Sen một thời khói lửa.
Những mái nhà một thời tre nứa,
Nơi đói nghèo khốn khó quanh năm…
 
Xin một lần hãy ghé về thăm
Thành phố quê tôi trong thời đổi mới.
Cảnh sắc đổi thay, chan hoà phơi phới,
Phố phường tràn ngập cờ hoa.
 
Nếu một lần bạn đã ghé qua,
Sẽ bồi hồi mong ngày gặp lại
Men rượu nồng và tình người ấm mãi
Chia tay rồi còn nhớ mãi nơi đây…
 
Nhớ từng dãy phố, mỗi hàng cây,
Nhớ phố đẹp như trang hoàng trở lại
Lung linh trong ánh nắng ban mai
Nhớ nụ cười mộc mạc ngất ngây
 
Nhớ ngọn gió Lào trưa hè cháy bỏng,
Nhớ tiếng ve, sắc phượng rơi đầy…
Chắc ngày mai ta còn gặp lại
Thành phố quê tôi, nỗi nhớ một thời.



Xứ Nghệ trong tôi
 
Ai chia xứ Nghệ làm đôi
Để quê chung, thành quê tôi, quê người !
Giận thương câu ví một thời
Gừng cay muối mặn, suốt đời bên nhau.
Ai làm nên cuộc bể dâu !
Để thành câu lý qua cầu gió bay
Sông Lam đó, núi Hồng đây
Tháng năm nào biết vơi đầy lòng ai ?
Một thời khốn khó chung vai
Dân ca xứ Nghệ chia ai bây giờ ?
Bao đời xứ Nghệ quê thơ
Để sông Lam với đôi bờ đục trong !
Đường vô xứ Nghệ miền Trung
Nghệ an - Hà tĩnh vẫn chung câu hò.
Đừng làm mệnh bạc Nguyễn Du
Bắt nàng Kiều phải bán mua phận mình.
Nghe trong câu hát ân tình
Vẫn chung giọng nói quê mình mà thôi ./.



Xuân
 
Sắc xuân tràn ngập mọi nhà,
Xốn xang nỗi nhớ lòng ta vơi đầy.
Nhớ về một thủa thơ ngây
Nhặt hoa xoan nở tím đầy lối đi.
Nhớ về rặng sấu xanh rì,
Tiếng xuân như níu người đi ngập ngừng
Rộn ràng những tiếng chúc mừng.
Tối 30 với tưng bừng pháo hoa.
Đi xa mới nhớ quê nhà.
Ở lâu mới thấy đậm đà tình xuân
 
 
Thu
 
Chắt chiu từng giọt mưa rơi
Để đem trang điểm sắc trời mùa thu
Kiếm tìm từng hạt sương mù,
Rắc lên làm cảnh âm u ráng chiều.
Bâng khuâng ngồi ngắm sóng triều
Lui dần xuống bến, gọi chiều dần buông,
Xa xa bóng những cánh buồm
Nôn nao trong dạ, nỗi buồn nhớ em./.
                                                             Từ Công Hải

. . . . .
Loading the player...