Tạp chí Hồng Lĩnh số 112 giới thiệu tác phẩm dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XI của các em Bùi Sỹ Thái và Nguyễn Lê Phương Trinh học Trường THCS Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh.
Mẹ
Con dừng bước trên tuổi thần tiên
Vẫn còn nơi đó bóng mẹ hiền
Từ bao năm tháng đã vụt qua
Nay gửi lại nỗi nhớ triền miên
Góc đồi quê lên cao lộng gió
Khu vườn xưa ngập tràn lá đỏ
Mẹ ở đâu giữa dòng đời nhộn nhịp
Xước tím chiều nắng đỏ hoàng hôn
Mồ hôi đổ ướt màu áo nâu
Chăm sóc con một thời thơ ấu
Mấy mươi năm bùn đất còn vương
Trên vai mẹ ngàn nỗi lo âu
Nghĩa tình trong tiếng mẹ ru hời
Để cho con tung cánh muôn nơi
Bay khắp đi trên muôn phương trời
Mẹ vẫn yêu con dẫu ngàn đời
Bùi Sỹ Thái
(Lớp 9/4, Trường THCS Lê Văn Thiêm
thành phố Hà Tĩnh)
Khúc giao mùa
Nắng tháng Mười vội vã đi xa
Để mưa về giăng giăng phố nhỏ
Trăn trở mãi bài văn hay toán khó
Chợt giật mình gặp cơn gió mùa sang...
Tháng Mười Một trời bỗng mênh mang
Và mặt đất sao nghe êm ái
Chiếc lá vàng lìa xa cây mãi mãi
Sân trường thênh thang chờ đợi học trò
Đường đến trường vẫn thấy quanh co
Giờ gần lắm gọi bước chân thơ dại
Bài toán khó chợt tìm ra lời giải
Bài văn hay ru giấc ngủ ngọt ngào
Mùa Đông về hàng cây cứ lao xao
Vương nỗi nhớ những bạn bè thuở nhỏ
Kỷ niệm đẹp thắm tô màu khăn đỏ
Tình bạn tình thầy sưởi ấm những vần thơ.
Nguyễn Lê Phương Trinh
(Lớp 7/2, Trường THCS Lê Văn Thiêm
thành phố Hà Tĩnh)

Minh họa: Hà Nguyễn