08-02-2020 - 06:31

Chùm thơ mùa xuân dành cho thiếu nhi của các tác giả Trần Đức Cường, Lê Sỹ Thạc, Hà Huy Phú, Bùi Quang Thanh

MẸ ĐI CHỢ TẾT

 

Sáng nay mẹ đi chợ tết

Đi từ gà gáy tinh sương

Em kịp xỏ chân vào dép

Lon ton tiễn một đoạn đường.

 

Nắng rây đều trên tán lá

Đàn chim mổ những hạt vàng

Khu vườn sáng nay thật lạ

Chồi non lộc biếc râm ran.

 

Em rửa mặt và chải tóc

Lau nhà, quét mảnh sân con

Chú mèo nhìn em ngơ ngác

Hôm nay cô chủ thật ngoan.

 

Mấy chốc, đến giờ đón mẹ

Em ra đợi trước hiên nhà

Tiếng xe mẹ về ngõ nhỏ

Xôn xao những bướm cùng hoa…

 

Này là lá dong, bó lạt

Nếp thơm, thịt cá, dưa hành

Cành đào nụ chờ khoe sắc

Bên câu đối đỏ, tờ tranh

 

Em cùng dỡ hàng giúp mẹ

Muôn màu, muôn vẻ thích ghê!

Sáng nay mẹ đi chợ tết

Mang cả mùa Xuân theo về…

                         

                             (Trần Đức Cường)

 

 

 

BỐ KỂ CHUYỆN TRƯỜNG SA

 

Bố kể chuyện Trường Sa

Chiến sỹ cũng nuôi gà

Gà siêu thịt siêu trứng

Nghe bố kể hào hứng

Em muốn ra đảo ngay

Đón Tết có gà quay

Có cả trứng áp chảo

Cùng các chú lính đảo

Giữ Hoàng Sa, Trường Sa

Cùng chiến sỹ nuôi gà

Gáy ran trời biển sáng

                                       (Lê Sỹ Thạc)

 

 

Tranh thiếu nhi: internet

HOA

 

Hoa Hồng ủ nắng vào trong

Dạ Hương ngày ngủ, đem vòng tỏa hương

Mặt trời mọc phía Hướng Dương

Hoa Quỳnh thức giấc trong vườn nửa đêm

Mười Giờ nở ở bên thềm

Ước gì Dâm Bụt phép tiên hiện về

Hoa Súng vừa ngắm vừa rê

Loa Kèn thì thổi tò te suốt ngày

Hoa Sứ thích đi máy bay

Trạng Nguyên áo mũ cân đai chỉnh tề

Hoa Đào đón tết về quê

Đồng Tiền mừng tuổi muốn chia thật đều

Mào Gà đánh thức cây nêu

Giao thừa trời nở rất nhiều... Pháo Hoa.

                                                

                                                              (Hà Huy Phú)

 

 

ĐẤT TRỜI BỖNG HÓA SẮC XUÂN

 

Mùa đông lạnh lẽo tràn về

Ếch Choai tìm nơi trú ẩn

Gấu Con ngủ vùi lông ấm

Vịt, Gà, Ngan, Ngỗng co ro

 

Mầm Sen lặn tít đáy hồ

Phượng Hồng lẫn vào mây xám

Bao nhiêu lộc non hoa thắm

Cuộn tròn trong lá, trong cây…

 

Ai cũng sợ rét thế này

Đất trời còn chi nhan sắc?

 

Cúc Vàng rỉ tai Thược Dược

Lay Ơn ngoéo dò Phong Lan

 

Đồng Tiền áo kép, áo đơn

Ti Gôn giàn cao chúm chím

Dưới hồ những bông Súng Tím…

“Hai!Ba!” Cùng nở một lần

Mùa đông bỗng thành mùa xuân

                                

                                          (Bùi Quang Thanh)

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...