21-01-2019 - 16:45

Chùm thơ mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam trước Jordan

Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-2 bằng loạt đá luân lưu may rủi, trước đội nhất bảng B là Jordan để giành quyền lọt vào tứ kết cúp bóng đá ASIAN Cup sau 12 năm với một trận cầu đầy cảm xúc, nhiều khán giả Hà Tĩnh đã vui sướng tự hào và viết nên nhiều bài thơ tặng đội tuyển. Văn nghệ Hà Tĩnh xin gửi tới bạn chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan và các tác giả Nguyễn Thị Phương, Bùi Thị Hồng Mai, Nguyễn Loan, Nguyễn Khoách, Lê Tâm.

GIỌT NƯỚC MẮT JORDAN
GIỌT NƯỚC MẮT VIỆT NAM

               ( Mừng Việt Nam vào tứ kết châu Á sau 12 năm chờ đợi)

Tôi đã thấy trên sân nhiều người đàn ông khóc
Giọt nước mắt buồn giọt nước mắt JORDAN 
Và cũng thấy bao người đàn ông khóc
Giọt hạnh phúc dâng trào giọt nước mắt Việt Nam

Người cứ khóc cho niềm đau nhẹ bớt
Khóc cho niềm tiếc nuối cuộc chơi tàn
Khóc vì những bàn luân lưu đắng chát
Khóc quả bóng nào lỡ bay trúng xà ngang

Ta vỡ oà trái tim như bóp nghẹt
Những ngôi Sao Vàng toả sáng giữa trời cao
Vinh quang thay người lách qua khe cửa hẹp
Những chiến binh Việt Nam hùng dũng ngẩng cao đầu

Ta thương giọt nước mắt nào vụn vỡ
Có hạnh phúc tột cùng, có cay đắng khổ đau
Nước mắt đàn ông chỉ rơi nhiều trên sân cỏ
Bởi danh dự, niềm tin và ý chí, tự hào

Tôi muốn khóc cùng Việt Nam thêm nhiều lần như thế 
Dẫu chặng đường dài vẫn còn lắm gian lao
Nếu nước mắt làm ta thêm mạnh mẽ
Hãy chiến đấu quên mình ta vươn tới đỉnh cao!!!

                                               20/1/2019

                              Nguyễn Thị Hạnh Loan

 

Giọt nước mắt JORDAN ( Ảnh: Internet)

 

XIN HÃY

Giọt nước mắt đàn ông bỏng rát
Đắng cay
hụt hẫng 
đau buồn 
Giọt nước mắt chỉ lặng rơi trên sân cỏ
nơi chiến thắng bỏ quên ...

Nếu ai đó thành tâm chia sẻ
Xin hãy lau bằng những ngón tay mềm 
Đừng tàn nhẫn lạnh lùng cào xé 
Cười cợt hả hê trên vết thương đang cháy rát con tim ...

Cuộc chiến nào cũng kẻ thua người thắng
Ai chẳng một lần nếm đắng , nuốt cay
Đừng cợt cười trước nỗi đau người khác 
Nếu là CON NGƯỜI 
Xin hãy nắm lấy bàn tay ...

                     Nguyễn Thị Phương ( Hạnh Nguyễn)

 

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Jordan ( Ảnh: Getty)

 

HÃY TIN 

“Anh sẽ về ...nhưng chưa phải hôm nay ”
Em hãy tin...vào đội mình em nhé 
Cầu thủ Việt Nam, dẫu tầm vóc nhỏ bé 
Chẳng có đội nào...bắt nạt được đâu em

Lời của anh, thêm cũng cố niềm tin 
Em xem trận, mà lòng đầy kiêu hãnh 
Các anh tự tin ...tấn công dũng mãnh 
Dồn đối phương, phải co cụm sân nhà 

Pha đá phạt...bóng vào lưới đội ta 
Em chết lặng và bỗng dưng oà khóc 
Sau bàn thua,Việt Nam tràn lên như cơn lốc 
Dồn dập tấn công...dồn dập không ngừng 

Trọng Hoàng chuyền như đặt vào chân 
Công Phượng chớp thời cơ, gỡ hoà trong nháy mắt 
Triệu triệu trái tim, vỡ oà trong hạnh phúc 
Hy vọng được thắp lên cho đến phút cuối cùng 

Một trăm hai mươi phút, trong khí thế tưng bừng 
Lên công về thủ, như chưa từng biết mệt 
Chỉ chịu thủng lưới, trong một pha bóng chết 
Các anh...đã làm chủ cuộc chơi !

Những phút đá luân lưu, là giây phút tuyệt vời 
Việt Nam đã nở nụ cười...chiến thắng 
Giọt nước mắt Jordan rơi xuống sân  mặn đắng 
Anh sẽ về .. Nhưng chưa phải hôm nay...

                         Bùi Thị Hồng Mai ( TP HCM)

 

CÙNG LĂN THEO TRÁI BÓNG

Những con chữ lăn theo cùng trái bóng
Kết nên những vần thơ rực rỡ hoa hồng
Kết nên niềm vui òa vỡ sóng lòng
Kết hạnh phúc hát mừng Việt nam chiến thắng

Những con chữ lăn theo trái bóng
Dõi đường đi tiếp lửa các anh hùng
Làm xua tan mùa gió bấc lạnh lùng
Cùng vang tiếng dậy reo mừng cổ vũ

Những con chữ lăn theo màu áo đỏ
San chỗ lồi trên sân cỏ êm hơn
Âu yếm từng đôi chân làm dịu bớt chấn thương
Thêm sức mạnh vào những bàn thắng đẹp

Những con chữ đã tôi thành chất thép
Học các anh những " ngôn ngữ" phi thường
Ngang dọc tung hoành làm thủng lưới đối phương
Mang sức mạnh vô biên- tâm hồn Việt

Những con chữ thành bài thơ bất diệt
Đúc nên TƯỢNG ĐÀI BÓNG ĐÁ Việt nam ơi!

                                          Huế 21.1.19
                                       Nguyễn Loan

 

Việt Nam giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2019 một cách xứng đáng  (Ảnh: Minh Chiến)


VIỆT NAM LẠI THẮNG

Việt Nam lại thắng nữa rồi
Người người đi bão, tớ ngồi vuốt râu
Xưa bảo: Chết hụt sống lâu
Giải này e lại vào sâu nữa rồi
Cố lên! Các bạn của tôi
Qua tứ...đến bán...chẳng tồi phải không? 
Được đà cứ hóa thành rồng
Làm cho cả nước thỏa lòng chờ mong


                         Nguyễn Khoách

 

 

ANH SẼ VỀ NHƯNG KHÔNG PHẢI HÔM NAY
( Tặng Văn Lâm và đội bóng đã Việt Nam)

 


Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay
Bởi sứ mệnh anh mang thật là cao cả
Là tên Tổ quốc mình trên đấu trường châu Á
Thêm cả Asean – gánh nặng 2 vai

Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay
Bởi bao hy vọng, niềm tin còn phía trước
Khi đã mang trên mình màu cờ Tổ quốc
Tất thảy quên mình – như một chiến binh

Suốt năm qua là một cuộc hành trình
Từ Thường Châu - Cầu vồng trên tuyết trắng
Đến Ả rập mùa đông cháy nắng
Chỉ một sắc áo, màu cờ mang khúc Tiến quân ca

Anh sẽ về khi đào thắm nở hoa
Khi dân tộc vui đón chào năm mới
Anh sẽ về cùng cờ sao phấp phới
Anh sẽ về trong khúc hát mừng xuân.
                  21/01/2019

                                   Lê Tâm

( Loan Châu tuyển chọn và giới thiệu. Ảnh minh họa: Internet)

. . . . .
Loading the player...