01-06-2023 - 16:40

Chùm thơ nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi của tác giả Trần Quốc Thường

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/06) của tác giả Trần Quốc Thường (Đức Thọ, Hà Tĩnh).

CHÁU THẮC MẮC

 

Khi ăn ông dạy cháu:

Cho phép mới được xơi

Sao cháu thấy bạn kiến

Cứ ăn chẳng cần mời?

Gói bánh quy của cháu

Lũ kiến chén hết rồi!

Thế mà cô khen kiến:

Chăm chỉ, biết nghe lời.

Cho cháu hỏi ông tý:

Kiến ngoan chưa ông ơi?

 

THƯƠNG ÔNG

 

Cháu đi thay răng sữa

Bốn tháng mới nhú lên.

Bố đưa ông đi viện

Một ngày răng mọc liền!

Bác sĩ làm giỏi quá,

Cứ như có phép tiên.

Hay thương ông già yếu

Nên bác sĩ ưu tiên?

 

 

GÀ TRỐNG CHOAI

 

Có chú gà trống choai

Khoe bạn: mình rất tài

Gọi được mặt trời dậy,

Mỗi buổi sáng ban mai.

Có sáng chú gáy mãi

Sao ông trời nằm yên?

Trời đầy mây không biết

Chú trách trời ngủ quên!

Rồi một hôm chú ốm

Cổ khàn cứ nằm rên

Muốn gáy mà không được

Ông mặt trời vẫn lên!?

 

NHỜ BÀ

 

Ông nội đút cơm cho cháu,

Cứ khen Bo ăn rất mau.

- Ăn mau là nhờ bà nấu,

Ông nhớ khen bà một câu.

 

THƯƠNG MẸ

 

Có lần con hỏi mẹ:

-Khi nào mẹ sẽ già?

Mẹ âu yếm nhìn bé:

-Khi con lớn con à.

Bé lắc đầu, vội nói:

-Con chẳng lớn nữa nha!?

 

     Ông cháu ( Minh họa: Trần Nguyên)

 

ÔNG NGOAN!?

 

Cháu hay quậy phá, bà hỏi:

-Ăn chi mà nghịch trổ trời?

-Ông ăn chi, cháu ăn nấy,

Sao ông ngoan vậy bà ơi?

 

CHÁU HỌC TIẾNG ANH

 

Ông dạy cháu học tiếng Anh

Cháu suy luận cũng rất nhanh

Ông bảo nếu làm em khóc,

Nói lời xin lỗi: "Ai em so ri!"

Một hôm cháu làm vỡ chén

Sợ bị ông mắng, tức thì

Khoanh tay, tiếng nấc nghèn nghẹn:

-Thưa ông, Ai Ông so ri"!

 

                             T.Q.T

. . . . .
Loading the player...