30-05-2018 - 08:45

Chùm thơ nhiều tác giả viết về Đồng Lộc

Hướng đến kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018). Văn nghệ Hà Tĩnh điện tử hân hạnh giới thiệu chùm thơ của nhiều tác giả Yến Thanh, Đinh Phạm Thái, Nguyễn Trường Thọ viết về địa chỉ đỏ Đồng Lộc.

CÚC ƠI  (YẾN THANH)

Lời tác giả: Hồ Thị Cúc quê Sơn Bằng (Hương Sơn, Hà Tĩnh), là tiểu đội phó tiểu đội 4, C552, tổng đội  thanh niên xung phong 55 Hà Tĩnh. 16h ngày 24 - 7 - 1968, một quả bom tấn từ máy bay Mỹ ném xuống trong khi cả tiểu đội đang san lấp hố bom tại eo núi Dẻ. Cả tiểu đội 4 (10 cô) hy sinh. Sau 2 tiếng đồng hồ đã đào được 9 cô, đặt lên 9 cáng xếp hàng ngang. Riêng Cúc 3 ngày sau mới tìm được trong tư thế đội nón, vai ôm cái cuốc trong một hầm tròn. Bài thơ viết khi đang tìm xác Cúc.

Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp
Chín bạn đã quây quần đủ mặt:
Nhỏ - Xuân - Hà 
Hường - Hợi - Rạng - Xuân - Xanh
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
(Chín bỏ làm mười răng được!)

Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi! em ở đâu
Đất nâu lạnh lắm
Da em xanh
Áo em thì mỏng

Cúc ơi! Em ở đâu
Về với bọn anh
Tắm nước sông Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở
Cơm chiều chưa ăn!

Ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em
Đũa găm cơm úp
Gọi em
Gào em
Khan cổ cả rồi
Cúc ơi…ời… ơi!
                           Đồng Lộc, 25 - 7 - 1968

Tưởng nhớ 10 Liệt nữ - Ảnh: Trần Hướng

 

MÙA VỀ TRÊN NGÃ BA ĐỒNG LỘC (ĐINH PHẠM THÁI)

 

Ngã ba Đồng Lộc gió Lào
Cầm bông lúa chín mà sao xé lòng
Tượng đài, bia mộ đồi thông
Mười o dưới mảnh trăng cong lưỡi liềm.

Hồn về quanh quất vụ chiêm
Tuổi xanh cấy xuống, mùa đem dâng đời
Đàn chim sẻ nhặt thóc rơi
Biết đâu bom Mỹ một thời vãi tung

Ngổn ngang xe pháo rùng rùng
Các o mắt trũng, tay vung ngang trời
Lấp hố bom, bụi khản hơi
Đặc trong lửa khói giọng người miền Trung
Giờ nằm yên nghỉ ung dung
Rạ thơm trải nắng một vùng xôn xao
Mười o con gái thôn nào
Ngã ba để một lối vào tận tim

Đẩy lùi quá khứ - Ảnh: Minh Chiến

 

TIẾNG CHIM Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC (NGUYỄN TRƯỜNG THỌ)

 

Bờ cây bóng lá xanh ngần
Tiếng chim hót với lặng thầm bóng mây
Mười cô Đồng Lộc nằm đây
Mười giấc mơ dưới vòm cây yên bình
Vợi sương giọt nắng lung linh
Soi ngày mất .. soi ngày sinh .. soi ngày …
Dòng tên năm tháng dâng đầy
Mảnh gương chiếc lược dấu đầy niềm đau
Bờ thông nắng gió bắc cầu
Cỏ xanh mướt ngỡ lắng màu khói hương
Lặng thầm mẹ nhớ cha thương
Lặng thầm tóc trắng tóc sương lặng thầm
Đầu mồng một giữa ngày rằm
Mẹ lần thay lược cha lần thay gương
Đã xanh lại những cung đường
Đã chôn chặt nỗi vô thường thẳm sâu
Hương bồ kết gội dãi dầu
Mướt xanh lại những mái đầu xuân xanh
Thời gian năm tháng vá lành
Tiếng chim Đồng Lộc chuyền cành … gọi tên .

 

-------------------------------

Các bài thơ trên được rút ra từ tuyển thơ của người Hà Tĩnh xa quê "Hồn quê"
 

. . . . .
Loading the player...