31-05-2018 - 07:43

Chùm thơ thiếu nhi của các tác giả Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo

Hướng tới ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ thiếu nhi được rút ra từ tập “ Một mái nhà chung” của các tác giả Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo.

                               Tập thơ " Một mái nhà chung"


                                ĐỊNH HẢI
ĐÁNH TRẬN GIẢ

Trận đánh đã bắt đầu
Quân ta ào lên trước
Một tên giặc ngã nhào
“Chết” rồi không dậy được!

“Chết” là không nhúc nhích
Sao nó cứ lồm cồm?
Tính ăn gian chẳng thích
Chơi thật thà vui hơn.

Thằng giặc cuống cả chân
Nhăn nhó kêu rối rít”
- Đồng ý là tao “chết”
Nhưng đây… tổ kiến vàng!

                                           Bé vẽ tranh ( Ảnh: Minh Tường)

 

                                VẼ NHÀ
Ngôi nhà tường xanh
Mái lợp ngói đỏ
Hai bên: cửa sổ
Chính giữa: cửa vào.

- Vẽ xong chưa nào?
- Chờ đấy! Chờ đấy

Bé ngồi vẽ thêm
Cửa ngay trên mái.

- Vẽ gì lạ vậy
Cửa trên mái nhà?
- Để cho nắng xuống
Xâu kim giúp bà
                            
  PHAN DUY ĐỒNG


     ÁO MẸ

Mùa hạ về thơm mùi khoai khô
Mùa đông đến ngái mùi bùn ngấu
Áo của mẹ quanh năm mòn gấu
Vạt mồ hôi đậm nhạt theo mùa.

 

                                    Mùa hạ về ( Ảnh: Linh Châu)

 

MÙA HÈ

Mùa hè ngủ trong bóng cây
Bóng lá chờn vờn trăn trở
Con ve chừng như tức thở
Thỉnh thoảng ré lên khàn khàn
Cây bầu dè dặt leo giàn
Chiếc lá rùng mình quăn lại
Mùa hè lặn vào trong trái
Quả mít phảng phất hương thơm
Mùa hè ăn lưng bát cơm
Củ khoai vừa bùi vừa ngọt
Mùa hè nắng rang đất bột 
Cây cau đo bóng nắng tròn
Mùa hè hạt thóc khô giòn
Con gái rám da bánh mật
Mùa hè giấc ngủ đánh mất
Mải chơi trăng sáng ngoài vườn.

                              TRẦN MẠNH HẢO

TRÁI BẮP

Ô hay trái bắp
Vừa mới đẻ thôi
Mà râu đã mọc
Thành ông lão rồi

Cái râu mọc trước
Cái răng mọc sau
Bắp bận áo khoác
Trùm lên tới đầu

Từ trên lưng mẹ
Bắp nhảy xuống rồi
Hàm răng trắng thế
Bắp chưa kịp cười
Ngoảnh chào cây mẹ
Trước khi theo người.

 

                                     Bà tôi ( Ảnh : Linh Châu)

 

            BÀ
Cứ ngỡ là cổ tích
Mà chính đấy là bà
Bao thần tiên thủa trước
Nhờ bà lại hiện ra

Cái cơi trầu biết nói
Chiếc dao cau biết cười
Bà ngồi bên cạnh cháu
Mà ngỡ trăm năm rồi

Bà vẫn ngồi như thế
Tóc bạc cả bình vôi
Cháu muốn làm cây gậy
Để dắt bà đi chơi…

 

                                         Bảo Phan ( chọn và giới thiệu)

. . . . .
Loading the player...