05-11-2022 - 09:02

Chùm thơ thu của tác giả Nguyễn Doãn Việt

Bốn mùa trong năm, mùa thu là mùa mang vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ, mang đến cho những tâm hồn đang yêu những rung động, những bồi hồi khi sống lại với những kí ức êm đẹp, yêu thương. Văn nghệ Hà Tĩnh hận hạnh giới thiệu chùm thơ thu của tác giả Nguyễn Doãn Việt, hội viên chuyên ngành Thơ Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.


GIỌT THU


Bờ thu đã nhuốm mơ vàng
Đôi chim chèo bẻo tình tang kết bầy
Mùa về thổi phía heo may
Chuồn Chuồn níu gọng sen gầy nhớ nhung
Thời gian đổ xuống trùng trùng
Mới xuân qua 
đã lạnh lùng
thu sang.
Người đi bỏ phía nồng nàn
Lòng riêng còn nuối một làn hương xuân?
Nghe mùa se giữa bâng khuâng
Đêm nay nhỏ xuống đầm đầm giọt thu.


               Khoảng thu ( Minh họa: Internet)

 


KHOẢNG THU


Mưa cứ rắc rơi ngoài ngõ nhỏ
Khói bay lãng đãng mặt sông gầy
Hồng đổi sắc vàng treo trước gió
Bờ sông nem nép ngọn heo may.
Lòng đã vào thu xao xác nắng
Mấy chiếc lá bay rụng bên hồ
Ngõ vắng đi về mơ sương khói
Lòng dâng một khoảng trống sang thu.
Người đi đã mấy mùa thu cũ
Bờ sông lau trắng gió lắc lay
Khoảng thu giờ rỗng bầu tâm sự
Ta thả lên chiều một bóng mây.
Ai về qua bến giăng giăng nhớ
Níu lại bước chân cuộc viễn trình
Một khoảng thu nào rưng rức vỡ
Cho lòng lữ khách bớt chông chênh.


.....


CHẠM THU
ngõ thu gió lạnh khẽ lùa 
cuối vườn bảng lảng,
sương thu dùng giằng.
bóng thu thoáng dậu cúc tần
bờ dâm bụt cũng ngại ngần thu vương.
trời thu nhàn nhạt màu sương
tình thu như nhuốm sắc hường cõi tiên.
chạm thu hiên nhỏ buông rèm
kìa con bói cá ngồi thiền mặt ao.

. . . . .
Loading the player...