27-11-2023 - 16:42

Chùm thơ Trại sáng tác Hương Sơn tháng 10/2023

Văn nghệ Hà Tĩnh, Tạp chí Hồng Lĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả được hoàn thành trong Trại sáng tác Hương Sơn vào tháng 10/2023.

ĐÀO MINH SƠN

 

 

Huyền thoại một cánh diều

(Trích Trường ca - Chương 7)

 

 

Ướp nỗi nhớ vào nhau

Sóng em ém mạn thuyền

Sông Phố vỗ

Trong gió Lào thăm thẳm

Vành nón chao nghiêng

Hoa dong riềng đỏ thắm

Mía đôi bờ đang tắm mật mùa hanh

Tiếng gà trưa rơi trên mái nhà tranh

Tre kẽo kẹt uốn cong đòn gánh

Thơm nhà ai bát nước chè sóng sánh

Giấc ngủ tròn đứa trẻ gối vào mơ

Tiếng hàng cau

Phe phẩy quạt vào thơ

Trâu nhai nắng

Bọt mồm trong rơm rạ

Bầy sáo sậu

Sà cánh đồng ăn sạ

Lũ bồ chao thức yếm trễ trưa làng

Bãng lảng đâu đây

Tiếng cu gáy mơ màng

 

Lại về với chuyến đò ngang

Đò Choi

Đò Lội

Đò sang vạn Nầm

Lại về với tiết mưa dầm

Nón mê hờ hững

Trao nhầm áo tơi

Lại về với một khoảng trời

Đại ngàn vách dựng

Hát lời Trường Sơn

Búng mưa

Cánh mỏng dập dờn

Con chuồn chuồn ớt

Dỗi hờn lá sen

 

Tạ từ hết những bon chen

Tạ từ cả những ganh ghen lợi quyền

Cao xanh thăm thẳm giăng miền

Hương Sơn ơi!chốn thần tiên mình về

 

Nghe nhịp sống nhà nông bộn bề

Dường như trong ngôn ngữ cỏ cây

Đang báo hiệu một mùa màng tươi tốt

Tiếng chú hươu con thảng thốt

Hành trang đời

Người nhặt giữa lòng quê

 

Cười vào đêm man dại lũ dê

Loài vượn đón bình minh

Giai điệu riêng của hót

Bước chân tiều phu ngập ngừng

Khi bắt gặp phút giây

Chú chim công điệu đà,tỉa tót

Khúc múa rừng mơ một kiếp rong chơi

Nghe hạt sương mằn mặn giọt Chi Lời

Đọt chè chát khua khát miền Voi Bổ

Lấn ngấn thời gian

Bấm đốt ngón tay

Điều mượng tượng qua một thời gian khổ

Áp tai xuống lòng mình

Mãi buồn khúc tha phương

 

Ngày về gặp lại quê hương

Lòng vui

Vui với con đường, lũy tre

Lúa đồng ươm nắng trưa hè

Bờ nhót chín cõng tiếng ve thả chùm

Kẻ cười

Người khóc

Tùm lum

Hơi men ngọng líu sau chum rượu đầy

Mẹ thắp sáng ngọn đèn cầy

Tiếng chuông rớt xuống

Vai gầy còn rung

Nghe trong hơi gió mông lung

Có hương bồ kết

Ngậm cùng ánh trăng

Màn đêm nghe vạc thung thăng

Giọng ai dẫn lối

Thương bằng ca dao

Bình minh

Ưng ửng má đào

 

Người trở về

Với những mùa trăng

Kẻ thôi miên người qua từng hơi thở

Người trở về

Trong hồng hào gót nhớ

Cô gái làng Tình

Gánh nước bến sông Con

Đêm du ca

Gió thổi vẹt non

Ngực thiếu nữ căng tròn sau áo mỏng

 

Người trở về

Với làng thơ

Trở về cuộc sống

Câu ca dao

(Mồ hôi những cánh đồng)

Mỗi câu thơ cũng biết cõng, biết gồng

Mọi sinh linh làng qua trời nghiêng đất lở

Là của để dành

Là bát cơm

Là hơi thở

Là ngọn lửa lòng cha mẹ gánh cho con

 

"Bà đố mẹ, mẹ đố con, mai sau con cháu mong còn đố nhau:

Có cô con gái bán cau

Mua trăm bán chục

Chợ đâu cũng lời

Mua hai bốn

Bán mười hai

Cô ngồi cô tính cô lời gấp năm

Hỏi cô có được bao lăm

Biết rằng mua hết hai trăm bốn mươi ngàn"

Mai sau

Thác đổ

Giật dàn

Sóng xô

Con biết luận bàn

Tư duy

Mai sau

Con biết nghĩ suy

Mai sau

Con biết những gì hôm nay

Thơ nghiêng nghiêng phía vai cày.

                                 (Trại sáng tác Hương Sơn, 10/2023)

Bình minh trên sông Ngàn Phố - Ảnh Đậu Bình

VŨ TRỌNG HOÀI

 

 

Viếng mộ Lãn Ông

 

 

Con về viếng cụ, cụ ơi

Quỳ bên mộ đá khấn lời nước non

Phố Giang thả lụa ngập ngừng

Minh Tự soi bóng tần ngần biếc xanh

Cánh diều chao giữa thiên thanh

Níu dây vít gió ru lành giấc mây

Nhặt nâng chiếc lá trên tay

Mơ về Tình Diệm xanh dày nắng sương

Ngắm hàng trúc nép vệ tường

Chạnh lòng cám cảnh dặm trường kinh đô

Lần quanh rêu mộ bám mờ

Đoái thương bao kiếp phận người nổi nênh

Ngóng lên tượng cụ chênh vênh

Thông đàn vi vút mông mênh vọng trời

Nhân tình thế thái đầy vơi

Khát khao cứu độ an vui vạn đời

Nước non in tạc bóng người

Y tông tâm lĩnh rạng ngời khắc ghi

Dưới chân mộ cụ con quỳ

Thiết tha lời khấn thầm thì nước non.                  

                                    (Trại sáng tác Hương Sơn, 10/2023)

 

NGUYỄN VĂN MINH

 

 

Ngày mới nông trường

 

 

Nông trường tôi gặp nông trường (*)

Chè xanh chớm nụ, con đường tôi qua

Bãi ngô màu mỡ phù sa

Hươu sao lộc nhú, chim ca ngát rừng

Âm vang bản nhạc tơ rưng

Trăng Thu lơ lửng, tưng bừng bè xuôi

Nông trường ngày ấy…bây giờ

Cao tầng mái ngói, lững lờ suối reo

Ngàn mây xõa tóc lưng đèo

Phong lan hương tỏa, nắng leo cung đường

Nông trường trở lại nông trường

Cam vàng, cá mát vấn vương quê mình

Dập dềnh điện sáng lung linh

Bài thơ tôi viết nặng tình yêu thương

Em là em gái nông trường

Xuân xanh mười tám, bốn phương tụ về

Tiếng ru níu mãi lời thề

Xôn xao nắng ấm bộn bề tiếng thơm

______________

(*): Nông trường chè Hương Sơn

 

Trở lại dòng sông

 

 

Chấm vào trong ánh mắt tôi

Con sông Ngàn Phố cứ bồi phù sa

Bãi dâu xanh tốt mượt mà

Câu ca ví dặm chuyến phà sang sông

Mạn thuyền xuôi ngược giữa dòng

Cầu treo lắt lẻo, đồi thông vút trời

Vẫn là em gái đôi mươi

Đợi ai trên bến nụ cười trao duyên

Nói rồi em vẫn chưa quên

Tháng năm hoa phượng nối liền hè sang

Bàng hoàng gặp lại dòng sông

Nụ cười xanh mãi trên dòng nước trôi

Ôi phương trời ngóng phương trời

Thuyền đi - bến đợi, bao lần chờ trông

Bên sông em vẫn chờ mong

Áo anh biên giới nhuộm dòng sông quê

Mùa vui công việc bộn bề

Thương ai màu áo dầm dề mồ hôi

Tháng ngày con nước cứ trôi

Tìm nhau lòng lại bồi hồi con tim

Đôi bờ ngọn gió lặng im

Con sông Ngàn Phố đi tìm tuổi thơ

                                (Trại sáng tác Hương Sơn, 10/2023)

 

YẾN THANH

 

 

Một thoáng Hương Sơn

 

 

Hăm hở về thăm đất học Hương Sơn

Ba hẹn bảy hò Châu về hợp Phố

Cầu vắt ngang sông đường bê tông mới mở

Gợi nhớ những đêm đợi đò qua sông

Nước chấm Sơn Trà

Rượu sắn Sơn Long

Khách quý đến bắc nại trèo hái trám

 

Nông thôn mới trải hai bên đường 8

Ngút ngát đồi chè quê Hải Thượng Lãn Ông

Khu du lịch môi trường sinh thái

Đất linh kiệt sinh thần y bác ái

Bàn tay vàng phân phát vạn tình thương

 

Không thể viết hết những gì mắt thấy ở Hương Sơn

Xin làm một lát cắt quê cam bù quýt đỏ

Lá phổi xanh hai bờ sông Ngàn Phố

Mảnh đất vàng thủ phủ của hươu sao

Rượu nhung hươu và đặc sản vùng cao

Một người uống mà hai người khỏe

 

Về Hương Sơn biết bao chuyện kể

Ông Cu Hai làm nên thương hiệu Cu-đơ (1)

Da trắng tóc dài nên thương hiệu cho thơ

Cá mát suối Hương Sơn giàu đạm

Nhớ Hương Sơn dọc hai bên đường 8

Đồi chè xanh và nước khoáng Sơn Kim

 

Có thể sau này đất nhân kiệt địa linh

Hương Sơn khác Hương Sơn từ dự án

Những đồng bào sống hai bên đường 8

Lòng chân thành chỉ có một Hương Sơn.

                                    (Trại sáng tác Hương Sơn, 10/2023)

_____________

(1).Cu: Ông ấy tên là Cu; Đơ: là hai; Nên người pháp gọi là Cu-đơ.

 

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

 

Chuyện lạ

Kính tặng Huyện Hương Sơn

Thủ phủ chăn nuôi hươu sao.

 

 

Tiếng “tác” “tác” cất lên trong chiều nhạt nắng

Tiếng lép bép của đàn hươu nhai lộc, lá vườn nhà

Mùa thu đi qua

Đọng lại trong tôi chiều bình yên đến lạ

 

Ôi! Hương Sơn miền quê yêu mến quá!

Nào ngô xanh - nào cỏ voi xanh mướt bãi bờ

Những gì của hôm nay

Những gì của xưa kia

Hòa trộn vào nhau trên vùng quê địa linh nhân kiệt!

 

Tiếng “tác” “tác”của đàn hươu

 trong chiều nắng tắt.

Chẳng phải trên núi cao mà ngay giữa vườn nhà

 

Những con hươu vàng mang trên mình cả một trời sao

Chạy nhảy vòng quanh chân chủ…

Khoe cặp lộc nhung vừa nhú…!

 

Cặp lộc nhung dâng hiến cho người

 Cặp lộc nhung! Lộc của đất trời!

                           (Trại sáng tác Hương Sơn, 10/2023)   

 

NGUYỄN VIẾT DƯỠNG

 

 

Sơn Trung cảm tác

 

 

       Ta về Sơn Trung nơi đây

Triền non núi biếc giăng đầy ánh trăng

       Hoa đưa hương lạ mênh mang

Gió ngàn tre trúc ngân vang đôi bờ

       Ngàn Phố dòng chảy nên thơ

Hồn quê hội tụ bây giờ là đây

       Một vùng non nước trời mây

Cánh diều Hải Thượng tràn đầy yêu thương

       Thông xanh Minh Tự ven đường

Sách thơm thần dược, tấm gương soi mình

       “Y tông tâm lĩnh” thiêng linh

Cứu nhân độ thế nghĩa tình thân thương

       Ra về lòng cứ vấn vương

Hương Sơn đất mẹ nức hương mùa vàng

                                   (Trại sáng tác Hương Sơn, 10/2023)     

 

QUỲNH NHƯ

 

 

Hương Sơn

 

 

Cầu Treo nghèo không treo

Rừng xanh ôm cửa khẩu

Mây Giăng Màn về đây

Chim lành tìm đất đậu

Núi Mồng Gà đang gáy

Thức Hương Sơn làm giàu

Trăng soi dòng Ngàn Phố

Lấp lánh những gam màu

Bao nhiêu là ngọn núi

Viết lên trên trời cao

Dùng mực xanh Ngàn Phố

Vẽ cam bù hươu sao

Hương Sơn mùa quả ngọt

Ong mật gọi nhau về

Cánh diều thiêng Hải Thượng

Che một vùng đất quê.

                            (Trại sáng tác Hương Sơn, 10/2023)     

 

Ngàn Phố

 

 

Ngàn Phố như lưỡi kiếm thần

Ngăn quân thù qua bao thời trận mạc

Ngàn Phố như con tàu

Chở phù sa nuôi xanh bờ bãi

Nuôi cam bù quýt ngọt hươu sao

Bao mùa lũ đi qua

Ngàn Phố bình yên cho ta dòng Nước Sốt

Cho đồi chè xanh mướt tận chân mây

Ngàn Phố uống mây Giăng Màn mà xanh

Ăn đất lành Hương Sơn mà mát

Ngàn Phố như con tàu

Chở bè lin bè nứa

Nuôi ngô vàng lúa mẩy đất Hương Sơn

Ngàn Phố như bản nhạc dịu êm

Vỗ sóng hát ru bờ bãi

Ngàn Phố bao lần máu chảy

Lòng găm vết đạn căm thù

Ngàn Phố chồm lên nhấn chìm tàu bay Mỹ

Tắm mát đàn voi trận Quang Trung

Ngàn Phố bình yên nuôi bao dự án

Khu đô thị Nầm

Nhà máy gỗ

Nhà máy thủy điện Khe Cò

Ngàn Phố như mặt gương

Soi cánh diều Hải Thượng

Cho Nguyễn Trãi về nương bóng đất Côn Sơn

Ngàn Phố như chiếc khăn xanh

Vẫy gọi khách muôn phương

Ta mỗi lần về bên Ngàn Phố

Nghe sóng rì rào

Vỗ khúc hát Hương Sơn.

 

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

 

 

Côn Sơn tự

(Dưới mái chùa Côn Sơn nhớ Nguyễn Trãi)

 

 

Con lần theo lối tiền nhân

Ngát thơm hương tuệ trong ngần lời kinh

Côn Sơn một sớm bình minh

Lây rây mưa núi, chùng chình gió thơm

 

Thương Người: “Đức trọng ư nhân”

“Độ quần sinh” - “Công Đức Thành”, là đây!  (*)

“Trà Lân trúc chẻ tro bay”

Quân thanh sỹ khí - đất này Hương Sơn!  (**)

 

Người ơi! Gió kép mưa đơn!

Lệ Chi Viên - Giọt lệ hờn, đầy vơi!

Cao xanh cùng với đất trời

Con thuyền nhân nghĩa sóng dồi gió dâng…

 

Nắng lên xua hết vũ vần

Hương Sơn đổi mới thanh tân đại ngàn

Sao Khuê vằng vặc nhân gian

Côn Sơn bừng sắc nắng vàng thiên thai

 

Đưa tay hứng giọt mưa mai

Đông phong khẽ nhắc: Ức Trai đang về…

                                      (Trại sáng tác Hương Sơn,10/2023)

______________

(*): Dẫn trích lời của Chùa Côn Sơn….

(**): Dẫn trích lời thơ Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Địa điểm Chùa Sơn Sơn hiện nay, ngày trước là căn cứ của Nghĩa quân Lam Sơn…

 

Lên Hương Sơn

 

 

Hương Sơn! Hương Sơn! Hương Sơn!

Sông xanh Ngàn Phố ngọn nguồn dòng La

Đây miền sơn cước quê ta

Tình người tình đất đậm đà yêu thương!

 

Em ơi! Mai chuyến ngược lường!

Ta lên Chợ Thượng Hương Sơn quê nhà!

Duyên quê nhút mặn chua cà

Người quê duyên dáng thiệt thà hiếu trung…

 

Đất quê biếc núi xanh rừng

Trám bùi cam mật thơm lừng chè xanh

Đất quê trái ngọt cây lành

Địa linh nhân kiệt rạng danh bao đời

 

Lãn Ông Hải Thượng sáng ngời

Y tông tâm lĩnh cứu thời độ nhân

Côn Sơn linh tự chuông ngân

Lắng hồn sông núi xanh ngần cỏ cây

 

Mừng quê tươi đẹp đổi thay

Núi thơm hương núi sông đầy sông thơm

Bài ca ngày mới đang lên

Nốt la Ngàn Phố khúc êm Giăng Màn…

 

Ngọt thơm ngọn gió vườn cam

Thì thầm đất kể đại ngàn lộc nhung.

                                   (Trại sáng tác Hương Sơn,10/2023)

 

PHAN QUỐC BÌNH

 

 

Gửi sông quê

 

 

Bốn mươi năm tôi về với sông Lam miệt mài ra biển

Một ngày thu không ngờ Ngàn Phố sông quê

Nơi tôi sinh ra đất trời lặn vào lời ru của mẹ vỗ về tôi…

Vỗ về tôi cánh đồng giêng hai thì thầm mùa sữa

Tôi cùng xanh với cánh đồng

Vỗ về tôi khúc hát thủa sơ khai con sông Ngàn Phố

Trong veo lời bà gửi lại

Một ngày thu không ngờ con sông Ngàn Phố

Mang theo bài thơ tôi mải miết đi

                                              Sơn Trà, Hương Sơn, 10/2023     

. . . . .
Loading the player...