22-12-2023 - 09:07

Chùm thơ viết về người lính của tác giả Trần Vũ Thìn

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về người lính của tác giả Trần Vũ Thìn, nguyên Trưởng phòng Chuyên đề, Đài PT-TH Hà Tĩnh.

 Thơ tình tặng bạn

Thơ tình tôi tặng bạn tôi

Người vừa ngã xuống trên đồi không tên

Người nằm lại đất Tây Nguyên

Đói cơm, nhạt muối vẫn bền lòng son

Xông pha bão đạn, mưa bom     

Trèo đèo, vượt thác ta còn có nhau

Bây giờ bạn ở nơi đâu

Chiến tranh thì đã qua lâu lắm rồi

Nhớ thương giờ cũng đã vơi

Nhắc chi lại nữa cái thời đạn bom

Người lo gác tía lầu son

Người lo tậu chức, tranh quan, tân bồ...

Nghĩa tình ngã giá bán mua

Lương tâm quen thói được thua lỗ lời...

Chỉ còn có bạn và tôi

Là con người của một thời đạn bom.

 

 

Ghi ở nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên

 

(Tưởng nhớ đồng đội hy sinh tại biên giới Tây Nam1979)

 

Tân Biên* đang vào mùa mưa

Bên Mi Mốt* cũng nhặt thưa trắng trời

Tôi ngồi bên mộ bạn tôi

Rưng rưng nhớ lại một thời đạn bay

Ra đi súng vẫn cầm tay

Máu đồng đội đỏ đất này Tây Ninh

Bây giờ đã hết chiến chinh

Biên cương một dải thanh bình yên vui

Chỉ còn thương bạn mà thôi

Bao năm không được về nơi quê nhà

Nhớ bát canh, nhớ quả cà

Nhớ câu hát có sông La, núi Hồng

Qua thời héo ruột chờ mong

Người xưa giờ đã theo chồng, theo con

Chắp tay lạy trước hoàng hôn

Nén đau rót chén rượu buồn chia đôi

Yêu thương dành trọn cho đời

Linh thiêng gửi bạn về nơi suối vàng...

                                               

* Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Tân Biên thuộc tỉnh Tây Ninh

nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sỹ trong đó có hơn 2000 con em Nghệ Tĩnh.

* Mi Mốt huyện biên giới thuộc tỉnh Công pông chàm (Campuchia).

 

              Nhà tù Phú Quốc ( ST)

 

Trước nhà tù Phú Quốc

 

Những đồng đội không bao giờ về nữa

Nằm lại trong lòng Phú Quốc thân yêu

Bao chứng tích của một thời máu lửa

Nhà tù Phú Quốc nói biết bao điều

 

Đây chuồng cọp, kẻm gai như rọ lợn

Đầy các anh chết khô khát giữa trời

Những dã thú mặt người rùng rợn

Cát lưỡi, nhổ răng không biết bao người

 

Đinh sắt rỉ, đóng vào đầu, vào gối

Rồi moi gan, móc mắt giữa ban ngày

Các anh vẫn kiên cường trong ngục tối

Giữ trọn lời thề, tay nắm chặt tay

 

Chúng man rợ, điên cuồng như quỷ giữ

Đào hố sâu chôn các chị, các anh

Ôi những con người, trái tim rực lửa

Ngày ra đi thân thể chẳng nguyên lành

 

Tôi lặng mình trước nhà tù Phú Quốc

Trước bao nhiêu chứng tích xót xa lòng

Đồng đội ơi, những ai còn, ai mất

Bao năm rồi còn nhớ đến nhau không...!

 

 

……….

Cảm nhận Viêng Chăn

Chúng tôi

Những người lính đã qua thời trận mạc

Trở lại Viêng Chăn, thăm đất nước Lào

Đêm mùa thu nghe lá rừng xào xạc

Đồng đội ơi! có còn nhớ thương nhau

 

Giờ xuất kích anh cùng tôi xung trận

Phá gọng kìm đuổi giặc tận sekong*

Bạn trúng đạn trong khi đang đứng bắn

Dìu nhau đi máu thắm đỏ cây rừng

 

Đêm Nam Lào nhì nhằng chớp lửa

Súng cầm canh dịch nhả đạn từng hồi

Nhìn bốt địch bạn và tôi máu ứa

Trận cuối cùng phải quét sạch mới thôi

 

Giờ trở lại Viêng Chăn tươi đẹp 

Thăm nước Lào, thăm lại chiến trường xưa

Đài tưởng niệm đặt giữ lòng thành phố

Nén hương thơm, thơm mãi đến bao giờ...

 

 

* Sê Công một tỉnh thuộc Nam Lào.

 

 

 

 

 

 

Tìm bạn ở Bản Đông

Ngược lên đường 9, Sê Pôn

Tôi đi tìm lại ngọn nguồn trẻ trai

Một thời bom xới, đạn cày

Thương cha, thương mẹ đêm ngày chờ trông

Nam Lào đây, bạn nhớ không

Bao người nằm lại bản Đông chưa về

Đi tìm bạn lòng tái tê

Bốn mươi năm vẫn xanh rì, cỏ xanh

Nằm đâu chị, nằm đâu anh...

Bờ khe, vách núi đã thành nhà cao

Hỏi em, em đã nơi nao

Hỏi già, già mất từ lâu lắm rồi

Nén đau, khóc chẳng thành lời

Lên đây tìm bạn, đầy vơi nỗi niềm...

 

 

   Các Văn nghệ sỹ Hà Tĩnh là Cựu chiến binh (Ảnh: Minh Chiến)

 

Gửi bạn Cựu chiến binh

 

Vẫn biết giờ đây chẳng còn trẻ nữa

Và quanh ta trăm sự đổi thay rồi

Qúa kh vinh quang, đó thành chuyện cũ

Liệu ai cũng nhớ đến bạn và tôi

 

Ôi Tổ quốc một thời tao loạn

Chẳng mấy ai nghỉ đến riêng mình

Vững niềm tin một lòng theo Đảng

Chẳng bao giờ mặc cả giá hy sinh

 

Chẳng ai nghĩ đến tranh dành chức tước

Dũng sỹ diệt xe tăng là binh nhất, binh nhì

Trong đêm mơ Bụt cho trăm điều ước

Xin một điều: Tổ quốc chớ lâm nguy

 

Chúng ta sống trong yêu thương, chờ đợi

Biết hy sinh vẫn cứ ngẩng cao đầu

Người trước ngã là người sau xông tới

Quên thân mình để chia lửa cho nhau

 

Ta hy vọng về tương lai hậu thế

Biết nâng niu những giá trị trên đời

Biết khinh ghét kẻ xu thời, nịnh thế

Những quan tham chỉ nghĩ đến lỗ - lời

 

Ta tự hào về một thời quá khứ

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” 

Nếu nh có phút giây nào tư lự

Càng tự hào ta là Cựu chiến binh.

 

. . . . .
Loading the player...