Tạp chí Hồng Lĩnh số 116 giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm: "Có duyên ta làm sò biển, vũ khúc, đoản khúc" của tác giả Đậu Thị Thương.
Đậu Thị Thương- Sinh năm 1976
- Quê quán: Sơn Thịnh - Hương Sơn - Hà Tĩnh
- Hiện là giáo viên trường PTTH chuyên Hà Tĩnh
Tác phẩm:
Đã có nhiều chùm thơ in trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương
Vũ khúc
Và anh bỏ lại
Thành phố mưa tháng mười không dứt
Vũ khúc bong bóng trôi
biết lặng bao giờ
Lũ vành khuyên không ngừng rung cánh mỏng
Vũ khúc chim muông
run rẩy sang mùa

Bỏ lại mùa thu tháng mười vừa chín
Mây thời gian
vừa vũ bóng lướt qua
Ngõ dài vắng
hàng cây đang vũ lá
Khúc vàng phai
hoang gầy mênh mang
Em ở lại
đắm mình trong chuyện cũ
Quadimodo
tên gù nhỏ vũ chuông
Esmeranda
khúc digan thần thánh
Chỉ tình yêu vũ mãi khúc vô cùng
Em ở lại
cùng tháng mười ở lại
Và lũ vành khuyên rung cánh mỏng bên thềm
Trái tim tật nguyền âm thầm vũ mãi
Nỗi buồn nào hoan hỉ
khúc anh…
Có duyên ta làm sò biển…
(Viết cho chuông gió bằng vỏ sò trước cửa nhà)
Vỏ sò,vỏ sò màu lửa
Thênh thênh lời biển hát ca
Thênh thênh ngươi làm chuông gió
Duyên lành trước cửa nhà ta
Vỏ sò cảm ơn ngươi nhé
Lời nào thơm mát lá hoa
Nỗi nhớ đại dương vời vợi
Lòng nào ứa lệ nguy nga
Vỏ sò,vỏ sò mê mải
Mặt đất lòng bể bao la
Đã bao giờ ngươi thấy mặt
Một lần người ấy hào hoa ?
Mà thôi sò ơi hãy ngủ
Hát chi lời biển ru ai
Gió lay gió mời mặc gió
Ta canh hồn biển đêm nay!
Mà thôi mơ về sâu thẳm
Sò ơi, thương thay! Thương thay!
Lỡ sa hồn nơi cửa bể
Tương tư quên tháng quên ngày
Có duyên ngươi làm sò biển
Nên gần thân cát hơn ta
Kiếp sau đổi cho ta nhé
Ta về duyên cát bao la…
Có duyên ta làm sò biển
Thênh thênh chuông gió hoan ca
Về rung những lời thương nhớ
Bên đời một người hào hoa.

Đoản khúc
T ìm đâu bóng chim di
Vó ngựa không về đầm lầy
Cỏ hoang xanh
Loang dấu chân đàn bà yêu
Lang thang
Gót mộng du
Miên hành
Vô tận
Trong cơn mê mùa đông
Hẻm núi xa bảng lảng mây mù
Cỏ hoang níu xước thịt da
Đừng đánh thức
Gót mộng du không đau
Gót mộng du không buồn
Trong cơn mê mùa đông
Tìm bóng chim di mùa trước
Tìm bóng ngựa xa quên về
Gót mộng du
Miên hành
Vô tận
Trong cơn mê mùa đông
Hẻm núi xa bảng lảng mây mù
Cỏ hoang níu xước thịt da
Đừng đánh thức
Gót mộng du không đau
Gót mộng du không buồn
Trong cơn mê mùa đông
Tìm bóng chim di mùa trước
Tìm bóng ngựa xa quên về.
..........................................................................
Hình ảnh minh họa trong bài được lấy từ Internet