27-03-2024 - 17:13

Ghi chép QUA MIỀN DÓ TRẦM của Trần Đăng Đàn

Tạp chí Hồng Lĩnh số 211 phát hành tháng 3/2024 trân trọng giới thiệu Ghi chép QUA MIỀN DÓ TRẦM của Trần Đăng Đàn

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

qua miền Dó trầm

                                                                                                                  Ghi chép

Hương Khê là vùng đất ẩn chứa nhiều trầm tích về văn hóa lịch sử, với nhiều vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú tuyệt vời, một miền  quê dồi dào tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch của Hà Tĩnh.

Một lần đi thực tế Hương Khê nghỉ tại một khách sạn bên hồ Bình Sơn, tôi thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thơ mộng của thị trấn miền sơn cước này. Thị trấn về đêm càng lung linh ánh đèn chẳng khác gì không gian hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Cầu Bình Sơn dáng cong cong nối từ bờ hồ ra hòn đảo nhân tạo gợi ta liên tưởng đến cầu Thê Húc ở đền Ngọc Sơn nơi hồ Gươm Thủ đô Hà Nội. Trên đảo có vườn hoa cây cảnh và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi tâm linh đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện nhân những dịp trọng đại.

Đến Hương Khê nghe những truyền thuyết về thành Sơn Phòng, về hồ Trầm Lâm càng nhớ công lao của vị vua yêu nước trẻ tuổi Hàm Nghi trong quá trình xuất bôn cứu nước đã dừng chân, ban chiếu Cần Vương lần thứ hai, tập hợp lực lượng, tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp. Trước Trâm Lâm có một giếng nước xây hình bán nguyệt. Nghe nói rằng nước trong hồ không bao giờ cạn và thay đổi màu sắc theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông: xuân xanh, hạ hồng, thu trắng, đông đen. Có người còn bảo hồ Trầm Lâm không có đáy, nếu thả một vật có đánh dấu xuống hồ thì sau một thời gian lại thấy nó ở mãi tận rừng Cúc Phương (Ninh Bình). Chuyện nghe đồn trong thiên hạ thì chưa được kiểm chứng, nhưng nó cũng gợi sự tò mò bí ẩn. 

Những tên đất tên làng như Gia Phố, Hương Trà, Hương Giang, Hương Thủy cũng gợi tôi liên tưởng đến những địa danh miền Cố đô Huế xưa mà có được mấy dòng cảm tác:

Sáng ở Sơn Phòng chiều Gia Phố

Phú Xuân, Phú Lộc hẹn chờ ta

Cứ ngỡ thêm một lần đến Huế

Cũng Hương Giang, Hương Thủy, Hương Trà 

Phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM) những năm qua đã làm cho diện mạo huyện miền núi Hương Khê có nhiều đổi thay. Điểm đột phá của nhiều địa phương ở Hương Khê đã chọn để triển khai mô hình NTM là làm kinh tế vườn với những lợi thế vốn có từ lâu đời và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Hương Khê vốn nổi tiếng với những đặc sản riêng như trầm hương, cam Khe Mây và đặc biệt nổi tiếng là bưởi Phúc Trạch, giống bưởi được thưởng mề đay vàng trong cuộc thi đấu xảo quả ngon toàn Đông Dương do chính quyền thuộc địa Pháp tổ chức vào năm 1938. Năm 2010, sản phẩm bưởi Phúc Trạch được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Năm 2012, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục đặc sản “Bưởi Phúc Trạch” của Hà Tĩnh được công nhận vào top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam theo bộ tiêu chí công bố giá trị đặc sản Việt Nam. Người tiêu dùng ưa chuộng bưởi Phúc Trạch không những vì độ thơm ngọt và giá trị dinh dưỡng mà còn là thứ quả dễ bảo quản, tươi ngon rất lâu mà không cần bất cứ loại hóa chất nào. Theo kinh nghiệm lâu đời người ta vùi bưởi vào cát ẩm hoặc bôi vôi vào cuống rồi để nơi thoáng mát là có thể giữ bưởi tươi ngon từ 3 đến 5 tháng không bị hỏng, màu sắc và chất lượng múi bên trong vẫn tươi nguyên. Tại Hương Khê hầu như địa phương nào cũng trồng bưởi Phúc Trạch. Toàn huyện có 122 tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, có 2 cơ sở sản xuất và kinh doanh bưởi Phúc Trạch là HTX Phát Lộc và HTX Hoàn Thắng được chứng nhận sản phẩm OCOP 3. 

Hầu hết các xã của Hương Khê hiện nay đã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu là xã Hương Trà. Trong thời kỳ đổi mới, Hương Trà đã bứt phá mạnh mẽ toàn diện. Năm 2015, xã đạt chuẩn Nông thôn mới, năm 2018 được công nhận xã Nông thôn mới nâng cao và hiện đang là một trong những điểm sáng trong xây dựng NTM kiểu mẫu của cả nước, thường xuyên được đón tiếp các đoàn khách từ các tỉnh huyện khác về tham quan học tập. Với những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, Hương Trà đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011 - 2015 cùng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý khác. Hình ảnh xã miền núi nghèo khó năm xưa đã nhường chỗ cho một Hương Trà mới hôm nay giàu đẹp. 

Một điểm sáng khác về mô hình xây dựng NTM ở Hương Khê là xã Gia Phố, một xã nằm ở cửa ngõ Đông Bắc của thị trấn Hương Khê, nơi có gần 80% đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Đây là đơn vị duy nhất trên địa bàn miền núi Hà Tĩnh hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, được Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương chọn là một trong 11 xã của cả nước xây dựng mô hình thí điểm. Gia Phố hôm nay nhà cao tầng san sát, cuộc sống dân làng thật sung túc bình yên, nhiều năm liền không xảy ra các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Dó trầm là cây gỗ lớn, có chiều cao trung bình từ 15-25m. Cây có tuổi từ 4-5 năm sẽ bắt đầu ra hoa kết trái. (ảnh Xuân SInh)

Ở Hương Khê có một loài cây rất quý là cây dó trầm vốn đã tồn tại từ lâu đời. Cây dó sinh trưởng bằng hạt nảy mầm. Mùa xuân cây ra hoa và kết trái. Vào thời điểm đó đi trong vườn thoảng mùi hương rất dễ chịu. Khoảng tháng 6 có thể lấy hạt để ươm cây giống. Cây dó không chiếm nhiều diện tích đất nên trồng dày cũng được, nó cứ thẳng tuột mà vươn lên. Từ lúc trồng cây dó đến lúc thu hoạch được trầm khoảng từ 10 đến 12 năm. Có loại trầm tự nhiên và có loại trầm nhân tạo. Trầm tự nhiên là nhờ có một loài sâu đục thân chui vào trong thân cây dó rồi tiết ra một chất tạo trầm. Còn trầm nhân tạo thì người ta phải đục lỗ rồi bơm chất kích thích vào trong cây để tạo trầm. Trầm tự nhiên tốt hơn nhưng hiếm. Để có được trầm thương phẩm người ta phải trải qua nhiều công đoạn từ lúc trồng, chăm sóc rồi thu hoạch. Trong khoảng thời gian ấy phải đối mặt với những rủi ro do thiên tai như sâu bệnh, gió bão… Được cái trồng dó trầm thì không sợ khó khăn đầu ra. Hễ cây dó có trầm rồi mà cần tiền thì chỉ cần thông báo một cái là thương lái đến mua liền. 

Trầm hương từ lâu được xem là dược liệu quý có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, giúp con người tĩnh tâm thư giãn an thần. Có một khúc lõi trầm hương trong nhà thì lúc nào cũng cảm thấy sảng khoái bởi mùi thơm dễ chịu lan tỏa. Nhiều  sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ cây dó trầm đã được con người khai thác sử dụng. Lõi trầm thương phẩm khi giao dịch cũng có vai trò như giao dịch đồng đen hay đá đỏ, chính xác đến từng chi tiết tiểu ly. Còn khi nó đã được chế tác thành sản phẩm trầm mỹ nghệ thì là vô giá. Những vòng trầm hương nhỏ xinh cũng rất được ưa chuộng vì quan niệm phong thủy. Hiện nay trên địa bàn Hương Khê đã có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ cây dó trầm như “Hương trầm - Vòng trầm thương mại Thành Vinh”, Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các sản phẩm đặc trưng Phúc Trạch của anh Trần Quốc Công, cơ sở sản xuất kinh doanh Hương Trầm, Phúc Trạch của anh Nguyễn Chí Thành… Đó là những nhịp cầu thương mại thực sự đã góp phần làm cho hương dó trầm bay xa…

Nhưng nói đến Hương Khê không thể không nói đến những vẻ đẹp kỳ vĩ phía thượng nguồn sông Tiêm, nơi có dòng thác Vũ Môn huyền thoại, một thắng cảnh được ví là “Viên ngọc giữa rừng xanh”, từ muôn đời nay vẫn hát mãi khúc hùng ca giữa bí hiểm đại ngàn.  

Theo các tài liệu khảo cứu thì thác Vũ Môn ở độ cao 1.280m so với mực nước biển, cách biên giới Việt - Lào điểm gần nhất là 800m. Thác Vũ Môn có 3 tầng với độ dài dòng chảy từ đỉnh xuống hơn 200m. Tầng 1 có độ dài khoảng 80m, dòng nước chảy thành 2 bậc. Tầng 2 có độ dài khoảng 70m, dòng nước cũng chảy thành 2 bậc. Tầng 3 có độ dài khoảng 60m, phía dưới chân thác ở độ cao 1.035m so với mực nước biển có một hồ rộng  khoảng 350m2, độ sâu khoảng từ 1 đến 1,4m, có nhiều tảng đá lớn gối chồng lên nhau, nổi bật là một phiến đá rộng và phẳng tương truyền là bàn cờ Tiên. Từ đỉnh thác ngược về thượng nguồn là một nhánh của dòng sông Trắng (hay còn gọi là sông Đá Trắng), chảy giữa vùng đồi thoai thoải có địa hình tương đối bằng phẳng dọc theo chiều dài đến gần cách cột mốc biên giới  khoảng 1,5 km. Tôi hình dung dòng sông Trắng tựa một vầng trăng huyền thoại giữa lưng trời. Có lẽ nên gọi đó là Sông Trăng chăng. Thác Vũ Môn giống như một dải lụa trắng mềm vắt qua núi Khai Trướng. Khai Trướng có nghĩa là Mở Màn hay Giăng Màn. Huyền tích kể lại rằng thuở khai thiên lập địa, có một đêm Tiên nữ giáng trần đem theo cả đoàn tùy tùng xuống miền đất hoang sơ này ngoạn cảnh, rồi quây mùng ngủ quên, đến rạng ngày hóa đá thành dãy núi Khai Trướng, người đời sau gọi là dãy Giăng Màn. Dòng thác Vũ Môn như thể một suối tóc tiên bay bay trong âm hưởng ngân vang  giữa đại ngàn hùng vĩ. Còn câu chuyện truyền thuyết về cá chép hóa rồng thì được gói gọn trong câu ca dân gian “Mồng ba cá đi ăn thề/Mồng tám cá về cá vượt Vũ Môn” (có dị bản “Mồng bảy cá đi ăn thề…”). Tương truyền hàng năm cứ đến ngày mồng Tám tháng Tư âm lịch là ngày cá chép đi thi, con nào nhảy qua được thác Vũ Môn thì được hóa rồng. Chẳng biết có con cá chép nào hóa rồng hay không nhưng vào những ngày đó dân phường chài không bủa lưới bắt cá, trời chuyển mưa và khu vực thác Vũ Môn mây mù dày đặc không ai dám đến gần.

Ngoài thác Vũ Môn “viên ngọc giữa rừng xanh”, tại thôn Phú Lâm xã Phú Gia cách thị trấn Hương Khê chừng gần 30km còn có thác Tiên hay còn gọi là thác Khe Táy. Mang vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ, thác Tiên cũng có nhiều tầng bậc, dòng nước chia làm 3 nhánh bung tỏa từ trên cao xuống len lỏi thấp thoáng giữa cánh rừng nguyên sinh xanh xanh tạo nên khung cảnh thần tiên huyền diệu giữa chốn đại ngàn. Cũng như ở Vũ Môn, khí hậu nơi đây quanh năm rất ôn hòa. Những ngày mùa hạ nắng như đổ lửa, trong khi các nơi khác của Hương Khê nhiệt độ lên tới hơn 40 độ thì vùng rừng thác này vẫn duy trì dao động từ 24 đến 28 độ mà thôi. Quả thật thiên nhiên đã dành cho miền đất này một sự ưu ái riêng mới có được những thắng cảnh tuyệt vời như vậy.  

Đường lên thác bây giờ cũng không phải là quá gập ghềnh cheo leo. Từ thị trấn Hương Khê qua trung tâm xã Phú Gia theo huyện lộ 6 đi lên khoảng 12km là đồn biên phòng 571 (đồn Trại Trụ), đi tiếp 800m nữa ta sẽ gặp ngã ba đường tuần tra biên giới. Bên phải là đường Rào Cam lên biên giới. Đi thẳng theo đường Rào Giữa khoảng 15km sẽ đến thác Vũ Môn. Rẽ trái theo đường Rào Trình đi chừng hơn 9km đến ngầm số 8 thì theo lối mòn tự nhiên đi bộ vòng vào khoảng chừng 2 km nữa là đến thác Khe Táy hay còn gọi là thác Tiên. Nếu đến Vũ Môn hay thác Tiên ta sẽ có được những trải nghiệm thú vị tuyệt vời.

Ngày 28 tháng 5 năm 2023, tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh đã thông qua Quy hoạch Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050, theo đó huyện Hương Khê được ưu tiên ba dự án trọng điểm:

 - Dự án chăn nuôi bò sữa bò thịt tại Hương Khê: triển khai ở các xã Hương Xuân và Hương Vĩnh với diện tích 350 ha, tổng 120 tỷ đồng.

- Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại các huyện phía Tây được triển khai ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang và một số nơi khác với tổng vốn dự kiến 300 tỷ đồng

- Dự án đầu tư khu du lịch thoát nước Vũ Môn phục vụ du lịch khám phá nghỉ dưỡng được triển khai tại xã Phú Gia với diện tích 500ha, tổng vốn dự kiến 2.000 tỷ đồng.

Trong phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023, đồng chí Nguyễn  Thanh Điện - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã trao đổi với chúng tôi: “Hiện nay lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các ban ngành liên quan khởi động triển khai từng bước thực hiện các dự án. Đây là cơ hội cũng là thách thức. Với tinh thần đồng lòng chung sức, chúng tôi sẽ cùng toàn dân phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng nhất là tiềm năng du lịch, phấn đấu để Hương Khê trở thành một huyện nông thôn mới miền núi ngày càng giàu đẹp văn minh”.

Tôi đi trong ngan ngát hương thơm của miền dó trầm, lòng dâng trào bao niềm xúc cảm. Con đường Hồ Chí Minh xuyên Việt thực sự đã góp phần làm thay đổi diện mạo của các làng xã vùng sơn cước. Nhiều ngôi nhà khang trang giữa vườn cây trái sum suê có tường rào bao quanh và những đường hoa được quy hoạch mang dáng dấp phố thị là minh chứng rõ nét cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở huyện miền rừng núi phên dậu này. Tin rằng trong tương lai không xa, Hương Khê sẽ là một điểm đến hấp dẫn, một miền quê thực sự đáng sống.

                                                                                                  T.Đ.Đ

Ở xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thì 100% các hộ dân đều trồng loại cây này. Và công đoạn chế tác lấy trầm cũng được thực hiện tại đây (ảnh Xuân Sinh)

. . . . .
Loading the player...