03-08-2012 - 09:39

Nhà thơ Lê Khả Sỹ có thơ mừng trang Website của Hội

LÊ KHẢ SỸ
Tiếng nói quê hương

( Mừng Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật Hà Tĩnh có trang Website)  
 
Ta lại được gần với tiếng nói quê hương
Hà Tĩnh thân yêu, sau nhiều năm xa cách
Ơi Con người, tiếng thơ - tiếng đất
Của quê choa có sức sống diệu kỳ !
 
Giữa thời gian cứ lẳng lặng trôi đi
Qua bão dập, mưa dồn, bom đạn…
Có sao đâu, đỉnh cao Ngàn Hống
Đời tiếp đời vẫn  tỏa sáng văn chương
Vẫn bổng trầm câu giận câu thương
Chứa chất nặng khối tình khối nghĩa
Để người đi khắp chân trời góc bể
Những canh dài thổn thức nhớ về quê
Rổ khoai lang với bát nước chè…
Đã thành thơ hòa vào lẽ sống.
 
Bữa ni dẫu cách xa nghìn dặm
Qua mạng truyền thông ta giao tiếp với nhau
Cùng tỏa đi bốn biển năm châu
Thổ ngữ quê mình không còn xa lạ
Ai đi xa mô đó
                      càng  nhớ lấy đường về*
Xin đừng quên  răng rứa mô tê
Mà lai tạp con châu, con nợn (!)
Xin đừng quên quê ta khi đồng khô nắng hạn
Khi lụt tràn, núi lở nhà trôi
Cái nghèo dù đã qua rồi
Song, vẫn lắm những nỗi niềm trăn trở !
 
Ta đã đi, vẫn đi và vẫn nhớ
Rú Nầm, sông Phố, Hồng Lĩnh, La giang…
Từng xóm nhỏ, làng chài, lối tắt đường ngang
Chen nỗi buồn vui một thuở
 
Và mừng lắm, khi Hội mình đã có
Trang điện tử thông tin hòa nhập với muôn người
Chắp cánh cho văn chương, nghệ thuật, tình đời
Bay bổng, lắng trầm giữa trần gian cơm áo !
                                   
                                 Hà Nội, sáng 20-02-2012
    ( Sau khi truy cập trang Website: vanhocnghethuathatinh.org.vn)
------------------
Trong bài hát  Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh
của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý



Nhà thơ Lê Khả Sỹ đang hồi tưởng về Bến Nầm tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ X
                             được tổ chức tại quê nhà Hương Sơn ( Ảnh: Trần Hướng) 

. . . . .
Loading the player...