Nhà thơ Lê Thành Nghị quê ở Can Lộc. Ông từng được giải thưởng nhà nước về VHNT. Là một nhà lý luận phê bình nhưng ông lại là một nhà thơ đã từng xuất bản 5 tập thơ. Tạp chí Hồng Lĩnh vừa nhận được chùm thơ của ông có nhiều thể nghiệm mới chứng tỏ một nội lực sáng tạo không ngừng - thơ ngắn nhưng chứa đựng nhiều chiêm nghiệm, chuyển tải nhiều thông điệp. Tạp chí Hồng Lĩnh số 115 trân trọng giới thiệu 2 đoản khúc trong chùm bài của nhà thơ.
Những gì liên quan đến cỏ
Trăm năm còn có gì đâu
Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì.
Nguyễn Gia Thiều
1.
Ngang dọc những con đường nước Anh
Sáng chưa rõ mặt người
Mê mải những đàn cừu gặm cỏ
Tối nhá nhem mặt người
Lặng lẽ vẫn đàn cừu gặm cỏ.
Với những đàn cừu
Đến ông Giời cũng không bằng lá cỏ!

2.
Duoglas, võ sĩ lừng danh hạ đo ván nhiều người
Giờ nằm trong đất
Cỏ biết anh là nhà vô địch
Vẫn đè lên vô tư!
Nhưng Duoglas vốn hiền như đất
Thường giúp đỡ nhiều người
Không làm đau một ngọn cỏ
Vì thế anh mới là nhà vô địch!
3. Bão qua
Những cây cao đổ gục
Giống như đá
Cỏ chỉ nhè nhẹ rung!
4. Để tìm một chiếc nhẫn rơi
Tôi đốt sạch nửa sườn đồi cỏ
Chỉ chờ thế
Mấy hôm sau
Cỏ lại xanh tràn bờ!
5. Hương cỏ mật
Mùi thơm không thể nào quên được
Nhưng cũng không tài nào viết được
Như Đỗ Chu!
6.
Có lẽ cỏ rất ngọt
Vị ngọt của tình yêu
Vì thế các bạn trẻ
Thường nhấm nháp cỏ mỗi khi ngồi bên nhau!
7.
Mãi húc nhau
Những chú trâu xéo nát cả vạt cỏ
Chúng không hề biết
Ngày mai lấy gì cho vào bụng!
8.
Mắng con: ngu như bò!
Khuyên con: uống sữa để được thông minh!
Bò yên lặng gặm cỏ
Không liên quan đến mình!
9.
Chỉ bằng cỏ
Một đàn bò béo mộng
Sữa từ đó
Nuôi cả thế gian!
10.
Sống: địa chỉ là... tên làng... tên phố...
Chết: địa chỉ thường là... dưới cỏ
Tôi cũng thế, nếu một mai bạn muốn,
hãy tìm tôi dưới cỏ!
Không đề
1.
Ốm một mình
Nằm nghe cành khô quệt qua ô cửa
Sợ nhất - gió
Mong nhất - bước chân người!
2.
Anh không thể dự đám tang của mình
Cũng không biết những ai cười ai khóc
Nhưng điều này thì đã lâu, anh biết
Cuộc ra đi... rồi ai cũng như ai!
3.
Rét đậm
Hàn tử biểu chỉ còn 5 độ
Thương lũ cá trong hồ
Gió - chẳng có gì che!
4.
Chùa cũ
Nôn nóng hoa tím trên tường
Lững thững áo nâu dậu vắng
Một chiếc lá khô đẫm sương!
5.
Cầu vừa bắc qua sông
Vun vút xe lao về hai phía
nhớ con đò,
nhớ câu hò
Lên cầu, tôi đứng trông!
6.
Sẽ về lại mùa sim chân Hồng Lĩnh
Nơi suối - nước trong, nơi bãi - cát vàng
Mùa nắng nôi hoa trôi, môi tím
Mùa nồng nàn tàn lửa tràn trong tim!

Suối Tiên - Hống Lĩnh
7.
Hoàng hôn
Mong nhất là bước chân về của mẹ
Thương nhất là con chim nhỏ lạc bầy
Sợ nhất là đêm sẽ dài!
8.
Mây nặng
Hồ cạn nằm lắng mưa
Như người khổng lồ
Đang hồi hộp... chờ!
9.
Cái người ứ thừa thì tôi chẳng có
Cô đơn tôi ứ thừa, chẳng biết sớt cho ai
Bỗng nhớ ngày xưa qua rào xin lửa
Em có nguội đi khi chia ấm cho người!?
10.
Một cây cao trong vườn
Bị đốn hạ
Lũ cỏ dại rối rít mừng
Vì không bị che
Những cây già
Ngơ ngẩn
vì buồn
và run rẩy
vì sợ!
----------------------------------------------------------------
Hình ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm từ Internet