Tạp chí Hồng Lĩnh số 117 hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm dự thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XI của các em Nguyễn Văn Khương Duy (Lớp 5B Trường Tiểu học Thạch Đỉnh - Thạch Hà) và em Nguyễn Mai Chi (Lớp 3D - Trường Tiểu học Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh).
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG DUY
Chiều hè
Mặt trời nghiêng dốc núi
Đàn bò kéo nhau về
Bờ sông ai rũ cỏ
Cải nở vàng triền đê.
Lúa đồng vừa bén rễ
Ngô mướt xanh bãi bồi
Xôn xao nghe gió hát
Sáo diều bay lưng trời.
Cỏ mềm thơm dẫn lối
Buổi chiều nơi làng quê
Mật ướp trong vị quả
Ngọt ngào thêm chiều hè.

Quê ngoại
Em thích về quê ngoại
Có đồng lúa mênh mông
Cánh diều chao trong gió
Thả thì thầm thinh không.
Chiều dạo trên đồng cỏ
Thơm mềm dọc bờ đê
Đàn dế mèn ca hát
Rộn ràng nhạc đồng quê.

NGUYỄN MAI CHI
Nhà Ốc Sên
Chú ốc sên bé nhỏ
Nhà ở trên thân mình
Chú đi thật chậm chạp
Vì nhà ở trên lưng
Lúc ăn, lúc đi ngủ
Cũng mang nhà ở bên
Lúc chú gặp nguy hiểm
Cũng trốn vào nhà luôn
Nhà của ốc sên đó
Luôn tròn vo bên mình.
Chim sâu
Những bông hoa tí hon
Đang sưởi nắng trong vườn
Bỗng nhiên lại khóc nhè
Anh sâu đang cắn nó
Chị chim sâu thấy thế
Vội vã bay lại ngay
Chị đuổi sâu thật nhanh
Cứu bông hoa bé nhỏ
Bông hoa vui trở lại
Chị chim sâu mỉm cười.

Thì thầm
Hôm nay trời đẹp
Lá non vui lắm
Thì thầm với bạn
“Mình cùng đi chơi”
Hoa thì thầm với cỏ
Bướm thì thầm với ong
Bé thì thầm với mẹ
Bao câu chuyện dễ thương
Tôm thì thầm với cá
“Đại dương này sâu lắm
Bạn đi nhớ cẩn thận
Chớ lạc đường đó nha”
Trời mênh mông đến vậy
Lại thì thầm với nhau
Sao trời tưởng trời lặng
Lại thì thầm với mình.
...............................................................
Hình ảnh sử dụng được sưu tầm từ internet