Tạp chí Hồng Lĩnh số 148 giới thiệu tác phẩm dự thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XII của em Phan Tuấn Bảo - Lớp 6/1 - Trường THCS Lê Văn Thiêm - Thành phố Hà Tĩnh.
Thư gửi em gái
Em gái xinh chúm chím
Má ửng hồng đáng yêu
Đôi lúc hay tự kiêu
Khi có bà, có mẹ
Có khi ngồi khóc nhẹ
Có khi hét vang nhà
Chưa kịp lau nước mắt
Tiếng cười đã bay xa
Bố công tác xa nhà
Em đừng buồn, em nhé
Tay anh là tay bố
Lưng anh luôn sẵn sàng
Hôm qua gió mùa sang
Đi học về, em sốt
Lòng anh như lửa đốt
Ghét gió kia lạnh lùng
Mẹ bận việc liên miên
Anh cùng em chơi nhé
Anh sẽ là gió nhẹ
Thổi nơ hồng em bay…
Nhớ ông
Trời đất đã vào thu
Gió heo may chớm lạnh
Chỉ còn vài chút nắng
Trên hàng cây lưa thưa
Còn nhớ những ngày xưa
Ông thường ngồi kể chuyện
Vui tan cả nắng trưa
Giấc mơ hồng cổ tích
Nào là hoàng tử Ếch
Nào là cô Tấm hiền
Mai An Tiêm ra biển
Quả dưa hấu thơm ngon
Giờ vẫn còn mùa thu
Giờ vẫn còn dưa hấu
Nhưng không còn ông nữa
Bên thềm nhà chiều mưa…
Con đường đến trường - Ảnh: Trần Công Việt
Con đường và mẹ
Con đường rộng thênh thang
Lòng mẹ em cũng thế
Dòng sông rộng mênh mông
Hồn mẹ em cũng vậy
Con đường sáng hôm nay
Cây xanh tỏa bóng mát
Như mẹ cười dịu dàng
Xua tan ngàn cơn khát
Còn vào khi đêm tối
Cây lá ngủ say sưa
Con đường vẫn thức chờ
Chú chim non say ngủ
Em muốn mình đi mãi
Trên con đường thênh thang
Giữa xanh thẳm bạt ngàn
Tình yêu thương của mẹ.