14-08-2020 - 15:02

Tác phẩm dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII - Chùm thơ của em Phạm Lê Nhã Kỳ

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của em Phạm Lê Nhã Kỳ ( Lớp 3B Trường Tiểu học Nguyễn Du) - Tác phẩm dự thi viết - vẽ học trò lần thứ XIII được đăng tải trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 8/2020.

TÁC PHẨM DỰ THI VIẾT – VẼ TUỔI HỌC TRÒ LẦN THỨ XIII

 

 

CÂU HỎI

       

  

Ô kìa! Sắp có nắng

Len lỏi dưới hàng cây

Nắng đón em mỗi ngày

Đưa em vào lớp học

 

Ô kìa! Con sông chảy

Nó sẽ đi về đâu?

Sao cong cong từng khúc

Dạt sóng cả đôi bờ?

 

Ô kìa! Con chim hót

Sau vườn cây của bà

Là chim gì hả mẹ?

Sao lại là màu đen?

 

Ô kìa! Chiếc gối xanh

Thêu bằng hình hoa cải

Là ai làm thế mẹ

Khéo bàn tay quá cơ?

 

Ô kìa! Ba đang hát 

Khúc đồng giao mùa hè

Là do ai sáng tác

Mà làm em mải mê?

 

Ôi! Bao nhiêu câu hỏi 

Vờn quanh em mỗi ngày

Về những điều thân thuộc 

Đến những điều lạ thay

 

Em sẽ tìm ở đâu 

Những điều em chưa biết 

Để ngày mai thức giấc

Em hân hoan đến trường

 

Là sách đấy em ơi!

Có trong từng trang sách 

Về yêu thương nỗi nhớ

Về cỏ cây mỗi ngày

 

Hãy chăm ngoan đọc sách 

Để trả lời vì sao

Hàng ngàn câu hỏi khó

Qua nhanh như mưa rào

 

Ảnh: internet

 

LỚP HỌC VUI

 

Mẹ ơi! Ngày mai đến

Em sang lớp 3B

Có bạn mới cô hiền

Dù vẫn còn bỡ ngỡ

 

Cái cặp sách vẫn thế

Chứa những niềm vui riêng

Bài học rồi cũng thế

Phấn trắng và bảng đen

 

Xa bạn thân lớp cũ

Em mang theo nỗi buồn

Nhưng hôm nay ấm quá

Tiếng nói cô thật gần

 

 

Mái nhà chung thân thiết

Đón em đầy hân hoan

Mẹ ơi, em vui quá

Hòa chung một mái nhà

 

Tiếng trống trường rộn rã

Giục bàn chân nhanh hơn

Lớp học vui vui quá

Bước nhanh nào bạn ơi!

 

 

BA VÀ CON

 

Ba ơi! Sao chiếc gối

Lại đan hình trái tim

Và làm sao có chữ

Hạnh phúc một gia đình?

Ba cười rồi ba nói

Con hãy học thật nhiều

Sau này con khôn lớn

Con hiểu về tình yêu

Nhưng bây giờ con muốn

Biết tất cả mọi điều

Vì sao ba có mẹ

Và vì sao yêu nhau?

Ba lắc đầu khe khẽ

Chuyện của ngày hôm qua

Và ngày sau vẫn thế

Chúng ta chung một nhà

Lớn lên con sẽ hiểu

Vì sao cây nở hoa

Vì sao chim lại hót

Vì sao có gia đình…

 

                                 (Phạm Lê Nhã Kỳ - lớp 3B trường tiểu học Nguyễn Du)

 

. . . . .
Loading the player...