Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6). Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Lê Thị Xuân, Đỗ Toàn Diện, Nguyễn Thị Thúy, Dương Thế Võ được đăng tải trên Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt tháng 5 + 6 năm 2022.
LÊ THỊ XUÂN
Hát cùng đồng quê
Kìa những chú bê con
Tung tăng trên đồng cỏ
Mãi ngắm diều trong gió
Quên đường về mất thôi
Lúa uống sữa no rồi
Sâu ơi đừng cắn nhé
Gió ơi lay thật nhẹ
Ru hạt thóc say nồng
Bác cua gác cánh đồng
Suốt đêm ngày không nghỉ
Dế là anh nhạc sĩ
Đệm đàn cho đồng ca
Ôi cánh đồng bao la
Tung tăng chân em bước
Con tim em rạo rực
Cùng cất lời hoà ca
Chè xanh quê em
Sáng nào mẹ cũng thức
Sớm hơn ông mặt trời
Rồi lên đèn, nhóm lửa
Pha ấm chè xanh tươi
Hương chè thơm ngào ngạt
Bố mời láng giềng qua
Vui buồn bao câu chuyện
Sẻ chia quanh ấm chè
Bà bảo: phù sa đất
Cùng nắng gió trên đồi
Kết tinh thành đặc sản
Chè quê mình cháu ơi!
Ôi! Loài cây bình dị
Nuôi dưỡng bao tâm hồn
Đồi chè reo trong gió
Ru đời em lớn khôn
ĐỖ TOÀN DIỆN
Bố ở Trường Sa
Bố công tác ở đảo
Trường Sa quá xa xôi
Cách đất liền muôn dặm
Chỉ có nước với trời
Cánh hải âu đo gió
Làm bạn với bố thôi
Bàng xòe ô che mát
Xua đi cái nắng trời
Trước phong ba sừng sững
Vươn mình chắn bão giông
Mỗi khi trời biển động
Mỗi khi giặc xâm lăng.
Bố luôn chắc tay súng
Giữ biển trời quê hương
Em tự hào về bố
Người lính đảo kiên cường.
NGUYỄN THỊ THÚY
Tháng sáu
Mẹ bảo trưa tháng sáu
Nóng chảy nhựa mặt đường
Đêm không một giọt sương
Cha thức nhiều hơn ngủ!
Nắng chói chang, đổ lửa
Khô trắng những luống cày
Thương dáng mẹ hao gầy
Mong đến ngày đổ ải.
Nắng cho trời xanh mãi
Đêm sáng ngàn vì sao
Bé cứ hỏi vì đâu
Dải Ngân Hà xoắn ốc?
Tháng sáu bao khó nhọc
Vụ nối mùa liền nhau
Vừa mới gặt đồng sâu
Nay đã cày ruộng thấp.
Lúa còn chưa đổ sập*
Mạ đã lên xanh đồng
Đêm rõ sao thần nông
Dáng lưng còng mẹ cấy!
Tháng sáu yêu biết mấy
Gió đưa diều bay cao
Sấm chớp gọi mưa rào
Cây ngọt ngào hoa trái.
Sầu riêng, na, mận, vải
Măng cụt, xoài, bòn bon
Thiên lý thoảng đưa hương
Gương sen tròn chắc hạt.
Tháng sáu nghe mẹ hát
Lời ru tràn bên nôi
Lục bát theo à ơi
Con no tròn giấc ngủ!
Tháng sáu thương và nhớ
Người lên tàu đi xa
Tìm đường cứu dân ta
Thoát khỏi xiềng nô lệ!
DƯƠNG THẾ VÕ
Sắc hè
Mặt trời đổ nắng
Rơi xuống dòng sông
Cá ta thích thú
Tung tăng lượn vòng
Mặt trời đổ nắng
Vàng ươm cánh đồng
Lúa căng tròn hạt
Thỏa lòng ước mong
Mặt trời đổ nắng
Chạm vào tiếng ve
Bé đưa tay hứng
Lung linh sắc hè
Chị gió
Chị gió thật là tinh nghịch
Trêu đùa làm tóc bà bay
Vừa mới quét sân ở dưới
Đã vội nhảy lên cành cây
Chị gió thật là vui tính
Hát hò trên cả từng không
Làm lá cọ kêu sột soạt
Đi thẳng có lúc lượn vòng
Đôi khi cũng bực chị lắm
Xô nghiêng dáng mẹ triền đê
Thổi bụi mịt mù đường đất
Làm nghé con lạc lối về
Cái lúc chị đáng yêu nhất
Dịu dàng trong buổi trưa hè
Em say giấc nồng cánh võng
Sân nhà tràn ngập tiếng ve