19-03-2019 - 09:08

Trang dành cho các em - Tạp chí Hồng Lĩnh

Tạp chí Hồng Lĩnh số 151 giới thiệu trang thơ dành cho các em của tác giả Nguyễn Văn Thanh

Chuyện Cóc và Ốc sên


Trời vừa xâm xẩm tối
Đã thấy tên Ốc sên
Đội nổi cả nhà lên
Ngồi chình ình trước cửa

Lối ra bịt quá nửa
Công việc thì còn nhiều
Tối nay bắt sâu keo
Trên luống rau mới mọc

Nhịn mãi rồi chị Cóc
Cũng bật lên thành lời:
-“Này Ốc!Này Ốc ơi!
Tránh ra tôi đi với!”

Thò cái cổ bóng nhẫy
Hai râu dài vễnh lên
Cái mặt nhìn vênh vênh
Mắng te tua chị Cóc:  

- “Làm gì cho khó nhọc
Hãy lo trang điểm đi
Da dẻ thì xù xì
Có ma nào dám bạn!”

“Như ta đây hồi sáng
Đi qua luống mướp non
Trông ngon ơi là ngon
Loáng cái ta chén sạch!” 
  
Đến đó nghe tiếng cạch
Có tiếng trẻ gọi nhau:
- “Anh ơi ra đây mau
Bắt được thằng phá hoại.”          

Minh họa: LÊ HÀ

 

Gà và Vịt


Sáng nay anh Ngỗng trống
Cò ke khắp mọi nhà:
-“Vịt lại bạn với gà
Chuyện lạ mà có thật!

-Vịt quen nằm dưới đất
Gà ngủ trên dèo cao
Gà trống bạn Vịt bầu
Tưởng đùa mà hoá thật.”

Gà suốt ngày bới đất
Móng nhọn,mào đỏ au
Vịt chân như bơi chèo
Lại bè bè cái mỏ.

Tìm được chút mồi nhỏ
Gà gọi Vịt lại chia
Bắt được dế được giun
Vịt kêu Gà: cạc cạc!

Vịt gặp ao đầy nước
Thương Gà - chẳng tắm lâu
Gà nhảy lên cành cao
Sợ Vịt buồn lại xuống.

Hỏi ra mới biết chúng
Sống chung một mái nhà
Cùng một mẹ ấp ra
Không thân nhau mới lạ?
 

 

. . . . .
Loading the player...